Julie and Julia 2009

Julie và Julia

Cập nhật lúc 08:33, 11/12/2009 (GMT+7)

Đạo diễn: Nora Ephron

Sản xuất: Nora Ephron, Laurence Mark, Eric Steel, Amy Robinson

Kịch bản: Nora Ephron

Tiểu thuyết: Julie Powell

Diễn viên: Meryl Streep, Amy Adams, Stanley Tucci, Chris Messina, Linda Emond, Jane Lynch, Mary-Lynn Rajskub

Năm sản xuất: 2009

Quốc gia: Mỹ

Nội dung:

Bộ phim là một chuyển thể từ 2 cuốn sách: 1 cuốn của Julie Powell: “Julie and Julia: 365 Days, 524 Recipes, 1 tiny apartment kitchen,” và 1 cuốn của Julia Child’s “My Life in France,” được viết bởi đứa cháu của bà, Alex Prud’homme. Adams trong vai Powell, một nhà văn ở New york, người ghi lại những cố gắng nấu ăn của mình để nấu 524 món ăn trong cuốn sách của Julia Child : Child’s “Mastering the Art of French Cooking.” Streep trong vai Child trong quãng thời gian tạm trú tại Pháp vào năm 1949 và 2 câu chuyện xen kẽ vào nhau trong bộ phim.

Julie Powell nhận thấy cuộc sống của mình hết sức tẻ nhạt, tình cờ cô đọc cuốn sách về Julia Child- đầu bếp hàng đầu về các món ăn của Pháp, bà cũng là người có 1 chương trình nấu ăn thú vị trên truyền hình. Cô quyết định thay đổi cuộc đời mình bằng cách nấu lại các món ăn của bà và ghi chép chúng trên blog, thật bất ngờ tác phẩm nghiệp dư trên blog này thu hút được vô số người đọc và là 1 hiện tượng, tác phẩm trên blog này đã được nhận giải thưởng văn học, sau đó được phát hành thành sách.

Bộ phim cũng như cuốn sách đều là một hiện tượng. Phim đã gặt hái được rất nhiều thành công với doanh thu tương đối lớn, liên tục nằm trong những phim top tuần, trên IMDB, phim đạt 7.4/10 điểm.

Phản hồi

Hanhkhachcuoicung, 07:42, 14/12/2009

Tình bạn lúc nào cũng cao đẹp! Rất vui vì bạn có thể thấy lại hình ảnh người bạn thân của mình khi xem bộ phim này. Chúc bạn sẽ gặp lại người bạn ấy một ngày nào đó. Trái đất tròn mà :)

Thanh Tung, 01:09, 13/12/2009

Tôi có 1 người bạn cùng tên với bạn. Chúng tôi đã có những kỉ niệm mà tôi không bao giờ quên được, dù thời gian chúng tôi bên nhau rất ngắn ngủi. Khi tôi đọc tên bạn, trong tôi có cảm xúc rất lạ. Bây giờ người ấy đã ở phưong trời xa lạ, và trong lòng tôi còn rất nhiều câu hỏi. Tôi không hy vọng bạn là người ấy, nhưng tôi rất vui vì thấy tên bạn. Hy vọng ở phim khác tôi sẽ thấy lại tên bạn. Chúc bạn luôn may mắn trong cuộc sống!

Nguyễn Hà Bắc, 17:29, 12/12/2009

Bộ phim hay, đề tài đơn giản, khai thác tính cách nhân vật hay. Có 1 diều không hiểu là mỗi ngày ít nhất ăn 2 món ăn toàn là dưỡng chất mà không thấy ai béo lên...hehehe. Chuyện lạ...

Nguyen Dieu Linh, 23:18, 11/12/2009

Mot bo phim hay, nhe nhang va rat dang xem!

Các tin khác