A Moment to Remember - Khoảnh khắc được yêu

Cập nhật lúc 21:45, 25/01/2010 (GMT+7)

Đạo diễn: Lee Jae Han

Nhà sản xuất: CJ Entertainment

Diễn viên: Jung Woo Sung, Son Ye Jin, Baek Jong-hak, Lee Seon-Jin

Năm sản xuất: 2004

Quốc gia: Hàn Quốc

Nội dung:

Soo Jin là một nhà thiết kế thời trang nhưng mắc căn bệnh mất trí nhớ ngắn hạn. Mỗi lần đến cửa hàng mua đồ thì thể nào cũng để quên ví tiền và đồ đã mua. Một ngày, Soo Jin mua một chai nước ngọt rồi cứ thế mà đi về, đến khi sực nhớ quay lại cửa hàng thì chai nước ngọt đã bị một chàng trai cầm mất, Soo Jin đã cầm lon nước và uống hết một mạch.

Khi lên xe bus, cô mới phát hiện ra rằng mình còn quên ví tiền, lúc quay trở lại Soo Jin mới biết rằng hoá ra chai nước của chàng trai kia không phải là của cô. Khi công ty của Soo Jin phải sửa sang lại thì cô lại gặp chính chàng trai ấy có tên là Chul Soo, một người mơ ước sau này có thể làm kiến trúc sư. Dần dần cả hai đi tìm hiểu, yêu nhau và Soo Jin còn chủ động cầu hôn với Chul Soo. Nhưng sau khi kết hôn, căn bệnh mất trí của Soo Jin ngày càng nghiêm trọng đến nỗi nhiều khi cô còn không biết mình là ai, tuy vậy cô không muốn hình ảnh của Chul Soo sẽ biến mất trong trí nhớ của mình.

Phản hồi

joy, ha noi, 01:03, 29/07/2010

"Em yêu anh", thế là quá đủ.

minhmo, Phú Thọ, 23:31, 13/07/2010

Đó là 1 tuyệt phẩm các bạn hãy xem và cảm nhận nha. A moment to remember đã lấy đi của tôi khá nhiều nước mắt mà tôi không thể không xem đi xem lại. 1 căn bệnh quái ác... "Vì cái bệnh mau quên này mà em phải quên anh. Và cũng vì chứng bệnh mau quên này mà em phải xa anh"... nhưng nó không thể làm mất đi 1 tình yêu nông nàn và lãng mạn được... "Anh chính là kí ức của em, trái tim của em". Cảm ơn đạo diễn đã mang lại cho tôi 1 bộ phim đầy cảm xúc đến vậy.

Hoa quynh anh, TP HCM, 12:26, 04/04/2010

Phim rất hay, chuyện tình lãng mạn và rất đẹp. Đúng như bạn Tiến Trâm có nói, thực tế sẽ phủ phàng hơn và khó có thể nào tìm được một kết thúc có hậu như thế.

Nhân vật nữ có nét giống mình ở tính hậu đậu, chân thật và … hay quên (mặc dù mình chưa đến nỗi bị bệnh như thế, níu bệnh zậy thì giờ đâu viết được những chữ này hihi..) nên cảm thấy hình ảnh của mình trong ấy.

Mình ấn tượng với tính cách nhân vật nam, anh ấy tuy lãng tử nhưng rất chung tình và không bỏ rơi bạn gái khi cô ấy bị chứng bệnh quái ác này. Thấy cố ấy có hành động trẻ con, anh đã đứng ra bảo vệ.

Diễn biến tâm lý và hành động nhân vật rất hợp lý và có những chi tiết đạo diễn đã khéo thể hiện.

Mình cũng khóc khi xem đoạn thư cô ấy gởi chồng khi bỏ ra đi.

Xem một phim hay và tâm đắc như được uống một liều thuốc tinh thần

COCONUS, 22:49, 02/02/2010

Mình xem phim này đã lâu trước đây. Dù cuộc sống không như trong phim, dễ thương, nhưng cảm thấy thật ấm áp phải không. Mình đã từng mất trí nhớ đến nỗi không nhớ tên bạn bè học cùng đại học, không nhớ đang là mùa mưa hay mùa nắng. Cuộc sống thật đáng quý biết bao!

Lan Hương, 13:01, 29/01/2010

Dù có chuyện gì xảy ra trong cuộc sống thì hãy nghĩ tới những điều tích cực. Dù sao mình vẫn rất may mắn vì nhớ được những điều mình yêu, mình ghét, đó đúng là hạnh phúc.

dq_trung, 15:50, 26/01/2010

cuộc sống ngoài đời k mong đợi như trong phim...

phuongtotoro, 09:41, 25/01/2010

phim hay wa! vua ngoi xem vua khoc! minh thich 2 nhan vat chinh trong phim, dien rat that và có hồn

Pham Trang, 15:56, 23/01/2010

Phim hay lắm nhưng buồn quá à!

Cold, 12:54, 23/01/2010

Phim Hàn thật đáng ghét! Vừa coi vừa nước mắt ngắn dài... Thật chẳng giống mình gì cả!

Nguyen Thanh Thong, 21:55, 19/01/2010

Phim thật là hay!

Hoàng, 21:04, 17/01/2010

Phim hay, diễn viên đẹp, diễn rất thật. Cuộc sống chỉ mong nhẹ nhàng, đơn giản!

Tien Tram, 23:37, 16/01/2010

Film hay đấy, cảm động, tình yêu của họ thật đẹp. Đôi lúc cũng muốn có được tình yêu như thế thôi, nhưng chỉ có trong film thôi, thực tế thì cuộc sống không như bạn nghĩ. Bây giờ cái thế giới hiện tại chúng mình sống không đẹp như trong film, nó nhẫn tâm hơn thế nhiều, cho đi thì nhiều mà chẳng nhận được bao nhiêu. Con người luôn là thế, ai cũng ích kỉ cả trong cuộc sống lẫn tình yêu!!! Nếu có 1 điều ước tôi sẽ ước có được 1 tình yêu, sẽ yêu & được yêu...

Lê Thị Đa Thanh, 21:01, 16/01/2010

Huhu, phim hay quá! Coi xong cảm động muốn khóc luôn!

Lương Hải Yến, 19:26, 14/01/2010

Phim thật là hay. Rất cảm động. Tình cảm, nhẹ nhàng, rất đáng để những người đã yêu, đang yêu và sẽ yêu xem. Bộ phim cho chúng ta biết trân trọng tình cảm hơn, giúp chúng ta hiểu hãy luôn phấn đấu vì ước mơ và học cách thứ tha để cuộc sống đẹp hơn.

Các tin khác