Sưu tầm

Con Cáo xảo quyệt và cô Gà Mái Đỏ

Cập nhật lúc 13:54, 08/07/2009 (GMT+7)

Tác giả: Sưu tầm - Người đọc: Kim Thanh

Ngày xửa ngày xưa, có một cô Gà Mái Đỏ sống một mình trong một ngôi nhà trên một cây to. Mỗi lần rời nhà, cô đều khoá cửa và mang theo chìa khoá, kéo, kim và một ít chỉ trong túi của chiếc tạp dề.

Trên một ngọn đồi không xa nơi cô Gà Mái Đỏ ở, có một con Cáo quỷ quyệt sống trong một túp lều nhỏ. Con Cáo không được ăn gì đã mấy ngày, trông rất gầy và yếu. Thức ăn duy nhất còn lại trong nhà nó là mấy mẩu xương cũ. Những con chuột đói khát chạy khắp túp lều nhỏ bé bẩn thỉu của nó. Con Cáo đói quá nên quyết định bắt cô Gà Mái Đỏ  và ăn thịt cô.

Buổi sáng hôm sau, con Cáo lấy một cái túi màu nâu lớn và một sợi dây dài sau đó lao ra khỏi túp lều của mình. Con Cáo đến nhà cô Gà Mái Đỏ  và nấp sau gốc cây to. Ngay sau đó, cô Gà Mái Đỏ  mở cửa trèo xuống cái thang mang theo một cái giỏ để đựng củi và một cái thùng để lấy nước từ giếng. Thấy cô Gà mái quên đóng và khoá cửa lại, con Cáo lẻn nhanh vào nhà cô.

Khi cô Gà Mái Đỏ đã xong hết việc của mình, cô trèo lên chiếc thang để quay vào nhà của mình, mang theo một cái giỏ chất đầy củi khô và cái thùng đựng đầy nước. Ngay khi vào trong nhà, cô khoá cửa lại. Bất ngờ con Cáo đang nấp sau lò sưởi nhảy chồm tới định bắt cô Gà Mái Đỏ  và cho cô vào túi. Sợ hãi, cô hét lớn, đập cánh và bay lên trên tủ đồ. Sau đó, cô lớn tiếng chế nhạo con Cáo:
- Này con Cáo xấu xa! Tao thách mày bay lên đây để bắt tao đấy!
Con Cáo quỷ quyệt nhìn lên cô Gà Mái Đỏ  và nảy ra ý nghĩ. Nó bắt đầu chạy thành vòng tròn, nhanh như một trận bão cho đến khi cô Gà hoa mắt, chóng mặt, mất thăng bằng và ngã xuống. Ngay lập tức, con Cáo quỷ quyệt mở túi bắt cô Gà Mái Đỏ nhỏ bé trước khi cô có thể chạm sàn nhà. "Ha! Ha! Ha!", con Cáo cười to đầy thoả mãn - "Đồ Gà mái ngu ngốc, cuối cùng thì tao cũng bắt được mày và giờ thì tao sẽ biến mày thành một bữa ăn ngon lành...

Muốn biết cô Gà Mái Đỏ có thoát được con Cáo quỷ quyệt hay không, mời các bạn lắng nghe để có câu trả lời nhé. 

Các tin khác