Tác giả: Judith Ortiz Cofer (Mỹ)

Tuyệt vọng

Cập nhật lúc 08:27, 25/06/2009 (GMT+7)

 

Tác giả: Judith Ortiz Cofer - Người dịch: Nguyễn Thị Hiền Thảo - Người đọc: Kim Thanh

 

Nhận được tin con trai đã chết ở Việt Nam, đối với Dona Ernestina, điều đó đồng nghĩa với việc bà không còn niềm tin để sống. Khi chồng bà mất, Dona đau khổ nhưng bà vẫn còn Tony, cậu con trai là lẽ sống đối với bà. Dona Ernestina mong ước, một ngày kia, bà sẽ cùng con trai trở về Island, mua một căn nhà, được chôn cất trên mảnh đất quê hương bên cạnh người thân.

Con trai chết, mọi mong ước của bà cũng chấm dứt. Trong nỗi tuyệt vọng đến cùng cực, bà bắt đầu phân phát hết tài sản. Bà không trò chuyện với ai, không đi dự lễ Misa. Hàng xóm nhận thấy những điều lạ trong hành động của Dona. Ai cũng nghĩ rằng hơn lúc nào hết, bà cần ngay sự giúp đỡ. Nhưng ai cũng chần chừ, không muốn sang an ủi bà. Họ cầu nguyện, xót thương Dona nhưng không ai có hành động thiết thực giúp bà vượt qua cú sốc mất con.

Và khi họ thực sự quan tâm thì đã quá muộn. Người đàn bà cô độc ấy đã tìm đến cái chết trong nỗi tuyệt vọng cùng cực.

Nỗi đau có thể được xoa dịu, sự tuyệt vọng có thể sẽ với đi nếu người ta được chia sẻ, giúp đỡ kịp thời. Sự nhiệt tình muộn màng không thể thay đổi được cái chết.

"... Chúng tôi bước vào căn hộ rỗng không. Thậm chí cả những bức tranh cũng được tháo xuống khỏi tường; tất cả những gì còn lại chỉ là những chiếc lỗ đóng đinh và những mảng sáng trên tường vôi, nơi các bức ảnh đóng khung đã được treo suốt nhiều năm. Vài giây sau chúng tôi tìm thấy Dona Ernestina: bà ta trần truồng nằm co cuộn tròn trong góc xa nhất của phòng khách (...) Nhưng chúng tôi không để cho họ mang Dona Ernestina đi trước khi mỗi chúng tôi mang tới vài thứ quần áo đẹp nhất để mặc cho bà ấy tươi tất như trước kia. Tươm tất, không có gì thay đổi được, kể cả đau khổ. Cuộc sống là như thế đấy."

 

Đôi nét về tác giả

Judith Ortiz Cofer sinh năm 1952 tại Hormigueros, Puerto Rico. Là con gái một sĩ quan hải quân. Tuổi thơ của bà trôi qua một nửa ở Paterson, New Jersey (Mỹ), một nửa tại quê nhà. Bà là tác giả của ba tập tiểu thuyết, ba tập thơ và các thể loại khác.

Với truyện ngắn Tuyệt vọng, Judith Ortiz Cofer đã đoạt giải thưởng O’Henry.

 

 Để tải truyện ngắn này về máy di động, soạn tin: AUB 47 gửi 8599

 

Các tin khác