
Anh ngày càng thấy sợ...
Nhiều đêm trằn trọc không ngủ được vì tức, buồn, anh lại tự hỏi: “Ủa, vậy hồi yêu nhau vợ giấu ở đâu mà mình không thấy vậy ta?”.
Tối hôm nay, cũng như những cuối tuần khác, anh có nhậu chút đỉnh với bạn bè sau giờ tan sở, rồi về nhà trước 9 giờ đêm. Con gái đang chuẩn bị đánh răng, cầm bàn chải chạy ra mừng ba về. Anh vừa nói: Để ba đánh răng cho con gái nha, thì em mặt hầm hầm, cầm chổi lông gà dọa: Anh để nó tự đánh, để nó biết cảnh không có cha ra sao. Rồi em quay sang con bé: Chiều giờ không có cha, mày có chết chưa mà làm gì mừng dữ vậy, hả, hả? Con bé khóc ngất, em lại quát tháo ầm ĩ: Chớ mày muốn gì, muốn được tự do làm theo ý, muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm chớ gì… Nhìn con bé mới bốn tuổi, nép vào vách tường sợ hãi nhìn mẹ, anh đã không kiềm chế được… Theo PNO |






















