Chồng ngoại tình, nhưng không chịu ly hôn

14:15, 10/03/2017

Chồng công khai qua lại với người tình, nhưng khi tôi nói đến chuyện ly hôn để cưới cô ta thì anh từ chối không chịu…

Chồng công khai qua lại với người tình, nhưng khi tôi nói đến chuyện ly hôn để cưới cô ta thì anh từ chối không chịu…

Chồng công khai qua lại với người tình, nhưng khi tôi nói đến chuyện ly hôn để cưới cô ta thì anh từ chối không chịu… (Ảnh minh họa)
Chồng công khai qua lại với người tình, nhưng khi tôi nói đến chuyện ly hôn để cưới cô ta thì anh từ chối không chịu… (Ảnh minh họa)

Tôi và chồng cưới nhau được 8 năm thì phát hiện anh có người khác. Hai người có quan hệ với nhau nhưng lại che đạy rất kỹ, anh đưa cô ta về nhà tôi, nói là ân nhân giúp đỡ gì đó và nhận cô ta là em gái kết nghĩa.

Còn cô ta đưa chồng tôi về nhà giới thiệu với chồng và nhận là cha nuôi của con, nên họ rất vui vẻ, mà gia đình chồng cô ta không một chút nghi ngờ.

Còn tôi khá nhạy cảm, và bằng linh cảm của một người phụ nữ, một người vợ, tôi đã phát hiện ra chuyện của chồng và người phụ nữ kia.

Chỉ có điều, chồng không bao giờ thừa nhận và người phụ nữ kia thì lại càng không bao giờ thừa nhận mối quan hệ đó. Tôi lại không có bằng chứng gì, chỉ là cảm nhận của bản thân, nên nói với chồng cô ta nhưng cũng không ai tin.

Họ cho rằng tôi ghen tuông mù quáng, làm ảnh hưởng đến hạnh phúc và mối quan hệ lành mạnh giữa hai người.

Đến khi tôi tìm được bằng chứng, gửi lại cho chồng, cho người phụ nữ kia và chồng của cô ta xem thì nhận được sự đe dọa từ chồng và người tình của chồng.

Chồng đánh tôi không thương tiếc, còn người tình của chồng nói sẽ không để cho tôi yên, chồng của cô ta thì lúc này quyết tâm bỏ vợ, nên cô ta lại càng có cớ để bấu víu vào chồng tôi. Họ cứ thế, quấn lấy nhau, mặc cho tôi đau khổ.

Chỉ đến khi, tôi tung clip sex của họ lên mạng xã hội và chồng cô gái kia kiện và nhờ tôi ra làm chứng mối quan hệ bất chính của hai người kia thì họ mới xuống nước xin lỗi tôi và hứa sẽ chia tay nhau.

Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, tôi chẳng cần họ chia tay nhau nữa, tôi chỉ muốn chồng tôi chịu ký vào lá đơn ly hôn giải phóng cho mẹ con tôi và cho hai người họ đến với nhau, nhưng chồng lại không chịu. Tôi phải làm gì bây giờ?

Theo Báo Đất Việt