Chồng vẫn ngủ chung với vợ cũ, vì con

10:14, 20/03/2017

Thi thoảng anh lại đến thăm con, và ngủ lại nhà vợ cũ. Anh nói, làm như vậy tất cả cũng chỉ vì con của họ muốn vậy…

Thi thoảng anh lại đến thăm con, và ngủ lại nhà vợ cũ. Anh nói, làm như vậy tất cả cũng chỉ vì con của họ muốn vậy…

Thi thoảng anh lại đến thăm con, và ngủ lại nhà vợ cũ. Anh nói, làm như vậy tất cả cũng chỉ vì con của họ muốn vậy… (Ảnh minh họa)
Thi thoảng anh lại đến thăm con, và ngủ lại nhà vợ cũ. Anh nói, làm như vậy tất cả cũng chỉ vì con của họ muốn vậy… (Ảnh minh họa)

Tôi và chồng đến với nhau sau khi anh đã ly hôn người vợ đầu tiên, họ có một đứa con chung, đang ở với mẹ.

Theo như anh kể, hai người không tìm được tiếng nói chung trong cuộc sống, thường xuyên xung đột với nhau về quan điểm sống. Anh đã rất cố gắng để dung hòa, nhưng càng cố gắng càng thấy không thể tiếp tục và để tốt hơn cho cả hai họ đã quyết định chia tay nhau.

Từ hồi quen tôi, anh đã nói sau này nếu cưới tôi làm vợ, anh vẫn qua thăm con và phải có trách nhiệm với con, nếu vợ cũ khó khăn, còn phải có trách nhiệm với vợ cũ, vì dù sao chị ấy cũng là mẹ của con anh, và đã từng có thời gian cùng anh chia sẻ vui buồn.

Tôi thấy mình không nên ích kỷ và điều đó rất đúng, nên cũng đồng ý để anh qua thăm vợ con và chu cấp tiền cho con ăn uống hàng tháng. Ngay cả khi tôi đang mang bầu, nhưng con của chồng muốn, anh vẫn có thể qua thăm con mà tôi chẳng phàn nàn.

Nhưng thời gian gần đây, số lần anh đến thăm con và vợ cũ ngày một nhiều hơn, có khi anh đến thăm rồi ngủ lại nhà vợ luôn không về nhà. Mấy lần đầu tôi hỏi, thì anh nói qua nhà bạn có việc rồi uống rượu và ngủ luôn ở đó, nhưng theo tôi tìm hiểu thì anh không qua nhà bạn mà ngủ tại nhà vợ cũ.

Đến khi tôi hỏi thì anh thừa nhận ngủ tại nhà vợ cũ, nhưng hai người không làm gì nhau, chỉ có ngủ với nhau vì con của họ muốn như thế thôi.

Anh nói tôi cứ yên tâm, chuyện của anh và vợ cũ đã kết thúc và không bao giờ có chuyện bắt đầu lại được. Nhưng tôi thì rất lo lắng và chẳng thể yên tâm được, hai người đã từng là vợ chồng với nhau lại cùng nhau ngủ chung giường, liệu có chuyện không có gì xảy ra không. Tôi có nên cấm không cho anh qua lại nhà vợ cũ nữa không? 

Theo Báo đất Việt