Sau ca phẫu thuật vòng 1, một nhân viên văn phòng ở Malaysia bị bạn trai bỏ rơi và đang có nguy cơ... không giữ được gò bồng đảo do nhiễm trùng sau ca mổ.
>> Nâng ngực để... giữ chồng
Người phụ nữ 30 tuổi tên Tham cho hay, ca phẫu thuật khiến cô bị nhiễm trùng nghiêm trọng và khâu chằng chịt ở hai bên ngực. Cách đây hai tháng, Tham ở Triang, bang Pahang, tới gặp bác sĩ phẫu thuật vì muốn bạn trai ngạc nhiên với bộ ngực đầy đặn gợi cảm. Cô chia sẻ: "Người yêu nói rằng anh ấy ước tôi sẽ gọn gàng và có vòng một đầy đặn hơn".
 |
| Bạn trai chê ngực bé, Tham quyết định đi bơm. Ảnh: TNP. |
Tuy nhiên, ngay sau ca làm ngực, chàng người yêu đã bỏ cô ra đi. "Anh ấy tức giận vì tôi đã tốn quá nhiều tiền để phẫu thuật. Tôi đã làm tất cả vì người yêu nhưng cuối cùng anh vẫn bỏ tôi ra đi", cô nói. Tham cho biết, lý do khiến anh chàng rời xa bạn gái chỉ vì không muốn thấy những vết thương chằng chịt trên cơ thể.
Để có tiền bơm ngực, Tham đã vay bố hơn 4.000 USD và nói dối ông rằng dùng số tiền ấy để mua đồ dùng trong nhà. Tham tiết lộ, vị bác sĩ làm phẫu thuật cho cô là người nước ngoài và không có giấy phép hành nghề. Ông ta nói mình không được cấp phép để gây tê cho cô, vì vậy cô đã phải chịu đựng đau đớn suốt 2 giờ. Bác sĩ bảo sẽ lấy phần mỡ thừa từ hông và eo để chuyển vào ngực cho cô. Một tuần sau, vết thương của Tham rỉ mủ. Ngực của cô bị nhiễm trùng và quanh khu vực được phẫu thuật chuyển thành màu đen. Khi quay lại cơ sở y tế này, bác sĩ đã gợi ý cô làm lại. Thay vì phẫu thuật tiếp, Tham tới gặp các chuyên gia về da. Hiện cô được điều trị các vết thương trên cơ thể.
"Tôi đang được các bác sĩ có chuyên môn điều trị. Họ nói với tôi rằng nhiễm trùng xảy ra do việc bơm ngực sai quy cách", nạn nhân kể.
Theo Ngôi sao