Bức ảnh cứu bé gái khỏi tử thần ung thư

16:41, 28/12/2016

Nếu không có bức ảnh ngày giáng sinh thì khối u ác tính trong mắt của bé gái Mia Louden có thể không ai phát hiện ra. Tháng 12/2011, cha mẹ của bé đã nhận thấy một đốm trắng kỳ lạ trong mắt trái của bé khi họ xem các bức hình.

Nếu không có bức ảnh ngày giáng sinh thì khối u ác tính trong mắt của bé gái Mia Louden có thể không ai phát hiện ra. Tháng 12/2011, cha mẹ của bé đã nhận thấy một đốm trắng kỳ lạ trong mắt trái của bé khi họ xem các bức hình. 

Bức ảnh cứu bé gái khỏi tử thần ung thư
Bức ảnh cứu bé gái khỏi tử thần ung thư

Khi ấy, Mia 21 tháng tuổi, có vẻ "bối rối" lúc cha mẹ đưa cho chiếc kính mát để đeo. Và cha mẹ em hiểu rằng có thứ gì không ổn với thị lực của em

Trước đó, lúc Mia 15 tháng tuổi, cha mẹ em cho rằng có thể con bị bệnh mắt lười và đi tìm bác sĩ nhãn khoa tư vấn. Tuy nhiên, một chuyên viên đo mắt nói không có gì bất ổn.

Tới lúc bé 21 tháng, các bác sĩ phát hiện ra rằng, Mia có một khối u ác tính ở mắt.

Bức ảnh cứu bé gái khỏi tử thần ung thư
Bức ảnh cứu bé gái khỏi tử thần ung thư

Khối u đã phát triển quá lớn và chiếm 2/3 không gian trong mắt bé, khiến nó giống như chiếc đĩa bạc lúc gặp ánh đèn flash. "Người em họ của tôi đã chụp các bức ảnh giáng sinh và chúng tôi nhận thấy điều khác thường", bà mẹ Melinda nói. "Kết hợp phản ứng của con với kính mát nữa".

Trong vòng vài tuần chuyên gia đã kết luận Mia phải phẫu thuật khẩn cấp. Bệnh ung thư phát triển tới mức đến nay, bác sĩ phải loại bỏ mắt của em để khiến căn bệnh không lan tới não.

"Họ đã phẫu thuật để loại bỏ mắt bị bệnh và ung thư không ảnh hưởng tới thần kinh thị giác", mẹ em cho biết. "Con thậm chí không cần phải hóa trị".

Mia bây giờ là một cô bé sáu tuổi hạnh phúc và khỏe mạnh. Nếu không có những tấm hình giáng sinh, ung thư có thể di căn lên não và cướp đi mạng sống của em.

Mia giờ 6 tuổi, khỏe mạnh và vui vẻ
Mia giờ 6 tuổi, khỏe mạnh và vui vẻ

"Dù căn bệnh này khá hiếm, nhưng không khó điều trị nếu phát hiện sớm. Càng để lâu, việc chữa trị càng khó khăn", Melinda chia sẻ.

Mia bây giờ mang một con mắt giả, hoạt động bình thường và cảm thấy thoải mái chơi đùa hay tới trường học.

Melinda nhớ về bức hình giáng sinh như một lời nhắc nhở kịp thời về những gì có thể đã xảy ra với con gái mình. "Có thể là trực giác của người mẹ. Nếu bạn nghĩ có điều gì đó không ổn, đừng ngại ngần, hãy hỏi và chia sẻ lập tức".

Theo Vietnamnet