Siêu mẫu Ngọc Oanh: Được nhiều, mất cũng nhiều

11:08, 17/12/2009

Với lợi thế là đôi chân siêu dài, dáng mảnh và thon như các model quốc tế -  Ngọc Oanh chạm bước với sàn catwalk chưa lâu nhưng đã gây được ấn tượng đặc biệt. Mang nhiều ước mơ, cô chọn con đường “Nam tiến” với hy vọng sẽ gặt hái được thành công.

Với lợi thế là đôi chân siêu dài, dáng mảnh và thon như các model quốc tế -  Ngọc Oanh chạm bước với sàn catwalk chưa lâu nhưng đã gây được ấn tượng đặc biệt. Mang nhiều ước mơ, cô chọn con đường “Nam tiến” với hy vọng sẽ gặt hái được thành công.

[links()]

Gần 2 tháng gắn bó với  TP HCM, Oanh cảm thấy thế nào về quyết định “Nam tiến” của mình, bạn đã thu hoạch được những gì?

Ở TPHCM có nhiều hoạt động, nhiều chương trình sôi nổi, cơ sở hạ tầng tốt cho phát triển nghề người mẫu nên tôi quyết định thử sức.

Tại thời điểm này, tôi thấy mình được nhiều thứ, được học nhiều kinh nghiệm từ phong cách biểu diễn, tác phong làm việc, được có cơ hội trình diễn nhiều, xuất hiện trên các báo hướng tôi đi vào con đường chuyên nghiệp hơn.

Nhưng ngược lại, tôi cũng phải “mất” nhiều: xa gia đình, xa bạn bè, người thân, thiếu thốn tình cảm. Những ngày đi diễn thì không sao, mà ngồi nhà là nhớ mọi người và thế nào cũng… nước mắt dài.

Ai mà chẳng muốn mình đẹp, muốn có những món đồ đắt tiền nhưng không phải ai cũng toại nguyện. Bản thân tôi thực chất hiện tại chưa có khả năng để dùng những món đồ đó. Tôi chỉ chọn những phong cách đơn giản, phù hợp với mình.

Các người mẫu không chỉ cạnh tranh nhau trên sàn diễn, mà còn “chạy đua” về mốt, về xe cộ, những phương tiện hiện đại, đắt tiền, Ngọc Oanh đứng ở vị trí nào trong cuộc đua này?

Ai mà chẳng muốn mình đẹp, muốn có những món đồ đắt tiền nhưng không phải ai cũng toại nguyện. Bản thân tôi thực chất hiện tại chưa có khả năng để dùng những món đồ đó. Tôi chỉ chọn những phong cách đơn giản, phù hợp với mình.

Xung quanh bạn rất nhiều chân dài có “đại gia”, bạn nghĩ thế nào về một người yêu giàu có?

Có người yêu giàu ai mà chẳng muốn. Đôi khi tôi thấy những món đồ đắt tiền những món nữ trang đẹp, nhà lầu, xe hơi… cũng làm tôi “nao lòng”.

Nhưng tôi nghĩ, những thứ này có giữ được lâu và có làm mình hạnh phúc trọn vẹn không khi không có tình yêu. Tôi vẫn muốn có bạn trai giàu nhưng trên hết là phải có tình yêu thật sự.

Có thể hình dung thế nào về một ngày của bạn ở Sài Gòn?

Buổi sáng dậy đi chợ nấu ăn (tôi thích ăn đồ Bắc nên tự nấu), chiều đi chụp hình, tối đi diễn nếu có show.

Hôm nào không diễn thì ở nhà lên mạng coi tin tức, chơi game, hoặc hát karaoke (Tôi đã sắm dàn karaoke cho riêng mình), thỉnh thoảng thì đi ăn ốc, đi uống trà sữa cùng chị Ngọc Thạch, cũng là người mẫu ở chung nhà.

Tôi không thích đến bar hay vũ trường, ngại những chốn đông người. Trên sàn diễn trên hình ảnh thì tôi có thể “nổi loạn”, có thể ngẫu hứng nhưng ngoài đời tôi muốn sống bình yên.

Bạn đã cảm thấy hài lòng về vóc dáng của mình, nếu phải dùng đến thẩm mỹ bạn sẽ sửa thêm gì?

Rất nhiều anh chị khen tôi có đôi chân thon dài và đẹp và … khuyến khích tôi đi “xử lý” vòng 1. Tôi cũng đã ấp ủ dự định này, nhưng vừa rồi thấy một số báo đăng những ca giải phẫu ngực bị hư làm tôi thấy sợ và đã từ bỏ ý định này.

Ở nước ngoài, nhiều người mẫu có vòng 1 nhỏ nhưng vẫn thành công. Tôi quyết định giữ vẻ đẹp… nguyên sơ của mình (cười).

 

Theo Tiền Phong