Bốn tuổi say rượu trộm quà Giáng sinh

17:19, 20/12/2009

Cậu bé lẩn khỏi nhà qua cửa chống trẻ phá và có thể lấy trộm lon bia trong thùng ướp lạnh sau nhà. Sau đó cậu đến nhà hàng xóm quên khóa cửa, ăn trộm 5 món quà Giáng sinh.

Một bé trai uống trộm bia, sau đó đánh cắp những món quà từ dưới cây thông Noel của nhà hàng xóm và đi lang thang suốt đêm.

Bé Hayden Wright được tìm thấy đi đang thẩn thơ đi một mình ở khu lân cận tại Chatanooga, Tennessee (Mỹ) vào giữa đêm với một lon bia trên tay. Cậu ta mặc một chiếc váy của con gái lấy được dưới cây thông nhà hàng xóm.

Mẹ của bé, April, 21 tuổi, thức dậy lúc 1h45’ và phát hiện ra con trai đã mất tích. Cô tìm thấy Hayden bên ngoài đường, đã uống lon bia 0,35 lít.

Mẹ của Hayden Wright lo lắng vì con trai mất tích lúc nửa đêm. Ảnh: The Sun.
Mẹ của Hayden Wright lo lắng vì con trai mất tích lúc nửa đêm.
Ảnh: The Sun.

Theo Telegraph, Hayden được đưa tới bệnh viện và điều trị vì đã uống khá nhiều chất uống có cồn.

Bà mẹ đã ly dị chồng này kể: "Điều lo lắng nhất của tôi là cậu bé đã ở ngoài đó, có thể gặp kẻ bắt cóc, phải chạy trốn, rồi uống bia và có một cái dạ dày đói mềm. Hayden cố tìm bố đang ở trong tù nên muốn gây chuyện để được ngồi tù vì nơi đó có bố mình".

Bé Hayden Wright muốn trộm đồ để được vào tù cùng bố. Ảnh: The Sun.
Bé Hayden Wright muốn trộm đồ để được vào tù cùng bố. Ảnh: The Sun.

Cậu bé lẩn khỏi nhà qua cửa chống trẻ phá và có thể lấy trộm lon bia trong thùng ướp lạnh sau nhà. Sau đó cậu đến nhà hàng xóm quên khóa cửa, ăn trộm 5 món quà Giáng sinh.

Theo Ngoisao.net