Man Utd vẫn hội quân bất chấp nỗi lo bom mìn!

21:23, 13/03/2018

Thày trò ông Mourinho vẫn hội quân ở khách sạn Lowry chuẩn bị cho trận tái đấu với Sevilla, cho dù trước đó nơi đây được cảnh báo phát hiện một số quả bom còn sót lại từ thời thế chiến thứ 2!

Thày trò ông Mourinho vẫn hội quân ở khách sạn Lowry chuẩn bị cho trận tái đấu với Sevilla, cho dù trước đó nơi đây được cảnh báo phát hiện một số quả bom còn sót lại từ thời thế chiến thứ 2!

Khu vực gần khách sạn Lowry bị phong tỏa
Khu vực gần khách sạn Lowry bị phong tỏa
Các cầu thủ Man Utd hội quân tại khách sạn Lowry
Các cầu thủ Man Utd hội quân tại khách sạn Lowry

Khách sạn 5 sao Lowry là nơi trú chân của Man Utd trước trận lượt về vòng knock out Champions League với Sevilla. Tuy nhiên, trước thềm trận đấu người ta đã phát hiện ra vật có hình dạng như trái bom từ thế chiến thứ 2 gần khách sạn Lowry.

Ngay lập tức lực lượng cảnh sát Manchester đã có mặt phong tỏa khu vực, đồng thời một đội rà phá bom mìn cũng được triển khai tới hiện trường. Tuy nhiên, sau khi xem xét, họ khẳng định đó không phải bom hay vật gây nổ, nguy hiểm. Khu vực này đã được dỡ lệnh cấm.

Dù vậy không vì thế mà nỗi lo bom mìn giảm bớt. Nhiều người vẫn hạn chế tới khu vực này. Thế nhưng Ít giờ sau đó, toàn bộ cầu thủ, ban huấn luyện Man Utd vẫn hội quân ở khách sạn Lowry.

Một số cổ động viên biết tin đã túc trực sẵn ở cửa khách sạn để cổ vũ tinh thần cho Man Utd trước trận chiến sống còn với Sevilla.

Ở trận lượt đi trên đất Tây Ban Nha, Man Utd đã may mắn thoát thua nhờ tài năng của thủ thành De Gea, qua đó có được trận hòa 0-0. Kết quả này buộc Man Utd phải ghi được bàn thắng tại Old Trafford để giành vé vào tứ kết.

Theo VnMedia