Liverpool thắng trận thứ 7 liên tiếp tại Ngoại hạng Anh!

09:31, 30/09/2019

"Lữ đoàn đỏ" tiếp tục thể hiện phong độ xuất sắc của mình tại giải Ngoại hạng Anh với chiến thắng thứ 7 liên tiếp, qua đó tạm bỏ cách Man City tới 8 điểm!

“Lữ đoàn đỏ” tiếp tục thể hiện phong độ xuất sắc của mình tại giải Ngoại hạng Anh với chiến thắng thứ 7 liên tiếp, qua đó tạm bỏ cách Man City tới 8 điểm!

Liverpool giành chiến thắng thứ 7 liên tiếp
Liverpool giành chiến thắng thứ 7 liên tiếp

Tới làm khách của đội bóng mới thăng hạng Sheffield Utd, Liverpool hiển nhiên mặc định ở cửa trên cùng khả năng chiến thắng rất cao. Đó là điều dễ hiểu bơi “The Kop” đang duy trì mạch 6 trận toàn thắng, ghi tới 17 bàn và chỉ để thua 5 bàn, hiệu số cao thứ 2 tại Ngoại hạng Anh, chỉ xếp sau nhà đương kim vô địch Man City.

Trong khi đó, Sheffield Utd kém Liverpool tới 10 điểm, non nớt về kinh nghiệm và đặc biệt không thể “ngồi chung mâm” với dàn sao bên phía đội khách. Chính vì vậy, dù có lợi thế sân nhà Bramall Lane, không ai tin Sheffield Utd có thể gây khó dễ cho Liverpool.

ADVERTISEMENT

 

Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra khi Sheffield Utd cầm chân Liverpool tới tận phút 70 và chỉ để thua đáng tiếc sau pha “đẻ trứng” của thủ thành Dean Henderson.

Trở lại với diễn biến của trận đấu, Liverpool đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm trước Sheffield Utd để tạo nên cách biệt lớn về điểm số và gây sức ép lên Man City – đội được dự báo sẽ có trận đấu khó khăn khi phải làm khách của Everton ở vòng đấu này.

Ông Klopp tiếp tục trung thành với sơ đồ tấn công 4-3-3 cùng “chiếc đinh ba” Salah, Mane và Firmino. Ở tuyến giữa là Georginio Wijnaldum, Fabinho và Jordan Henderson. Trong khi đó, Van Dijk và Matip vẫn bắt cặp trung vệ, án ngữ trước khung thành của Adrian.

Dù vượt trội trước đối thủ nhưng Liverpool nhập cuộc khá chậm dãi, không dồn dập tấn công Sheffield Utd như nhiều người kỳ vọng. Trong khi đó, đội chủ nhà gây bất ngờ khi vây ráp khu trung tuyến, khóa chặt các “ngòi nổ” của đối phương và sẵn sàng dâng cao tấn công khi cần.

Lối tiếp cận của 2 đội đã khiến hiệp một trôi qua mà không để lại nhiều tình huống đáng chú ý. Phải tới phút 35, Liverpool mới có được pha bóng đáng chú ý khi Van Dijk tung đường chuyền vượt tuyến để Mane thoát xuống đối mặt  với thủ thành của Sheffield Utd nhưng anh lại dứt điểm hụt.

Trước khi hiệp 1 khép lại, Mane lại được Firmino trao cơ hội nhưng cú dứt điểm  của anh lại đi trúng cột dọc.

Sang hiệp 2, Liverpool gặp tổn thất về nhân sự khi Henderson chấn thương phải rời sân. Ngay sau đó, Sheffield Utd tạo ra tình huống đáng chú ý với cú sút xa rất nguy hiểm của Norwood, buộc Adrian phải tung hết người để cản phá.

Trong thế trận như vậy, Liverpool bất ngờ có bàn thắng mở tỉ số của trận đấu. Sau cú sút rất nhanh của Georginio Wijnaldum, thủ thành của Sheffield Utd lại mắc lỗi để bóng luồn qua háng vào lưới.

 

Những phút còn lại của trận đấu, Liverpool chơi tốt hơn và tạo ra một vài tình huống nguy hiểm khác nhưng đều không tận dụng thành công. Dẫu vậy chiến thắng với tỉ số 1-0 là đủ để “The Kop” đạt được mục tiêu của mình ở vòng đấu này.

Ít giờ sau đó, Man City cũng bước vào cuộc so tài với Everton. Ông Guardiola sử dụng bộ 3 Sterling, G.Jesus và Mahrez trên hàng công.

Với đẳng cấp và dàn cầu thủ “ngôi sao” vượt trội, Man City đẩy cao đội hình tấn công ngay từ đầu trận. Ngay phút đầu tiên của trận đấu, Mahrez đã khiến thủ thành Pickford phải vất vả đấm bóng giải nguy cho đội nhà.

Tới phút 12, bàn thắng tưởng chừng như đã đến với Man City khi Gundogan nhận bóng trong tư thế trống trải, không bị ai kèm nhưng cú đệm bóng cận thành của anh lại đi trúng xà ngang!

Man City không phải tiếc nuối quá lâu vì tới phút 24, G.Jesus đã ghi bàn mở tỉ số. Tuy nhiên, chưa đầy 10 phút sau Everton quân bình tỉ số 1-1.

Bước sang hiệp 2, Man City tiếp tục vây hãm khung thành Everton nhưng vấp phải sự chống trả mạnh mẽ của đội chủ nhà.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 71 khi Mahrez thực hiện hoàn hảo cú sút phạt, nâng tỉ số lên 2-1.

Từ đó, Man City dễ chơi hơn hẳn và 6 phút trước khi trận đấu kết thúc, Sterling dứt điểm trúng xà ngang, bóng sau đó đã vượt qua vạch vôi. Sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài đã công nhận bàn thắng này, khiến Everton hết cơ hội lật ngược thế cờ.

Với chiến thắng 3-1 trước Everton, Man City tiếp tục duy trì khoảng cách 5 điểm với Liverpool.

Cũng ở vòng đấu này, Chelsea đã đánh bại Brighton với tỉ số 2-0 để leo lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng.

Theo VnMedia