Dư âm trận Việt Nam - Thái Lan: Tranh cãi, hoài nghi và...may mắn!
Trận hòa 0-0 trước Thái Lan một lần nữa cho thấy “bầy voi chiến” thực sự là đối thủ khó chơi với tuyển Việt Nam, đồng thời cũng đặt ra những câu hỏi về sức mạnh cũng như chiến thuật của đội chủ nhà.
Trận hòa 0-0 trước Thái Lan một lần nữa cho thấy “bầy voi chiến” thực sự là đối thủ khó chơi với tuyển Việt Nam, đồng thời cũng đặt ra những câu hỏi về sức mạnh cũng như chiến thuật của đội chủ nhà.
Bóng đá Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo đã vươn mình mạnh mẽ lên vị thế hàng đầu khu vực Đông Nam Á, có thể cạnh tranh sòng phẳng với không ít đối thủ ở tầm châu lục.
“Ngôi sao Vàng” ngay cả khi đối đầu với những đội bóng hàng đầu châu lục như Hàn Quốc, Nhật Bản, Iran... vẫn đem lại sự an tâm cho người hâm mộ cùng lối chơi có nét riêng.
Tuyển Thái Lan có số lần sút cầu môn vượt trội so với tuyển Việt Nam. Ảnh: AFC
Tuy nhiên, ở trận đấu với tuyển Thái Lan tối 19/11 tại vòng loại World Cup 2022, khu vực châu Á, tuyển Việt Nam bất ngờ thi đấu dưới sức, sự căng thẳng có thế thấy trên khuôn mặt ông Park Hang Seo cũng như cách vận hành của đội tuyển.
Sau ít phút đầu chủ động chơi pressing, tấn công phủ đầu đối thủ để tìm kiếm bàn thắng nhưng bất thành, tuyển Việt Nam trở lại với lối chơi phòng ngự phản công quen thuộc.
Đang dẫn đầu bảng G, hơn Thái Lan 3 điểm và không chịu áp lực phải thắng, thày Park có nhiều phương án tiếp cận trận đấu này. Trong khi đó, Thái Lan là đội cần tới 3 điểm và không được phép để thua.
Thế nhưng thực tế trên sân, tuyển Việt Nam lại là đội chịu áp lực, chơi dưới sức, căng cứng và thiếu sắc nét, còn Thái Lan càng chơi, càng tự tin và nguy hiểm. Cả trận đội bóng của ông Nishino tung ra tới 13 pha dứt điểm, trong đó 7 pha dứt điểm trúng khung thành. Tuyển Việt Nam có 5 pha dứt điểm nhưng đều không trúng đích! Trong khi đó, tuyển Thái Lan có 468 đường chuyền, còn tuyển Việt Nam chỉ là 225 đường chuyền.
Thống kê cũng chỉ ra rằng tuyển Thái Lan kiểm soát bóng 63%, còn Việt Nam chỉ là 37%. Chỉ số này không còn xa lạ bởi “ngôi sao Vàng” thường tiếp cận trận đấu theo cách phá lối chơi của đối thủ, rồi chờ đợi sơ hở để phản công ghi bàn.
Vậy nhưng điểm mạnh nhất của tuyển Việt Nam cũng không thể phát huy trước hàng tiền vệ cơ động và đặc biệt mạnh mẽ ở 2 cánh của Thái Lan. Chanathip, Supachok, Ekanit... liên tục khiến Duy Mạnh, Tiến Dũng phải hoạt động hết công suất.
Rất may hàng thủ vẫn đứng vững nhờ sự tỏa sáng của Văn Lâm. Thủ thành này đã có trận đấu xuất sắc nhất trong màu áo tuyển quốc gia khi có tới 5 tình huống cứu thua cho đội nhà, trong đó có pha đẩy penalty thành công giữa hiệp 1.
Văn Lâm cản phá thành công quả penalty trong hiệp 1. Ảnh: VnExpress
Cổ động viên 2 đội đều có lý do để tiếc nuối khi đội nhà không ghi bàn. Nếu trọng tài Ahmed Al-Kaf không quá cứng nhắc ở tình huống Tiến Dũng dứt điểm bằng đầu thì tuyển Việt Nam đã có bàn thắng. Bên cạnh đó, trọng tài cũng thổi phạt việt vị khá nhạy cảm ở tình huống Văn Hậu chuyền bóng để Tiến Linh sút tung lưới Thái Lan.
Ngoài tranh cãi có hay không việc trọng tài người Oman bắt có phần thiên vị đội khách, người hâm mộ cũng không khỏi thắc mắc trước cách thay người của HLV Park Hang Seo.
Trong bối cảnh Thái Lan đang dần chiếm thế thượng phong, HLV Park Hang Seo lại rút Hùng Dũng, “lá chắn thép” án ngữ trước hàng thủ để tung Công Phượng vào sân.
Điều chỉnh này đồng nghĩa với việc Quang Hải sẽ phải lui về bắt cặp với Tuấn Anh. Bộ đôi này không thể đánh chặn thành công các pha lên bóng như vũ bão của đối phương.
Có thể thày Park toan tính cho những pha phản công nhanh, nhằm đánh gục tinh thần của đối thủ khi Thái Lan sơ hở, quá mải mê tấn công. Tuy nhiên, cơ hội chưa đến thì khung thành tuyển Việt Nam đã liên tục chao đảo trước sự vây hãm của đối phương.
Tuyển Việt Nam đã gặp may khi Ekanit Panya dứt điểm hụt trước khung gỗ, trước khi Văn Hậu kịp lăn xả lấy đầu cản phá cú sút của đối thủ. Bên cạnh đó còn là hàng loạt pha cứu thua ấn tượng của Văn Lâm để bảo vệ mành lưới.
Có lẽ còn quá sớm khi kết luận thày Park đã hết bài hay sợ thua vì áp lực thành tích và sự kỳ vọng quá lớn từ người hâm mộ.
Sau trận đấu tối 19/11 tại Mỹ Đình, có thể thấy “bầy voi chiến” vẫn là đối thủ xứng tầm và nguy hiểm nhất với tuyển Việt Nam tại Đông Nam Á. Còn “ngôi sao Vàng” vẫn còn nhiều việc phải làm để hoàn thiện đội hình, hướng tới thành công trong tương lai.
Theo VnMedia
http://vnmedia.vn/the-thao/201911/du-am-tran-viet-nam-thai-lan-tranh-cai-hoai-nghi-vamay-man-453386e/