Dân uống nước sông sau 4 ngày bị lũ cô lập

16:40, 18/10/2016

Lương thực dần cạn kiệt, giếng bị nước lũ tràn vào, người dân thôn Ngô Xá, Ngô Bắc xã Sơn Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình phải lấy nước sông để uống.

Lương thực dần cạn kiệt, giếng bị nước lũ tràn vào, người dân thôn Ngô Xá, Ngô Bắc xã Sơn Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình phải lấy nước sông để uống. 

Trong khi nước đã rút trên hầu hết địa bàn của tỉnh Quảng Bình thì thôn Ngô Xá, Ngô Bắc của xã Sơn Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình vẫn bị nước bao vây. Trong ngày 17/10, nước trên sông Kiến Giang vẫn ở mức báo động 2 khiến nước trên sông Cẩm Lý chảy qua các thôn này rút rất chậm.
Trong khi nước đã rút trên hầu hết địa bàn của tỉnh Quảng Bình thì thôn Ngô Xá, Ngô Bắc của xã Sơn Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình vẫn bị nước bao vây. Trong ngày 17/10, nước trên sông Kiến Giang vẫn ở mức báo động 2 khiến nước trên sông Cẩm Lý chảy qua các thôn này rút rất chậm.
Hiện đường đi, ruộng vườn vẫn đang chìm trong biển nước. Chỉ có những ngôi nhà được tôn nền cao mới thoát khỏi cảnh ngập úng.
Hiện đường đi, ruộng vườn vẫn đang chìm trong biển nước. Chỉ có những ngôi nhà được tôn nền cao mới thoát khỏi cảnh ngập úng.
Tuy vậy, trong ngày 14/10, khi lũ mới tràn về, mực nước dâng lên cao ngập nhà đến 2-3 m. Các hộ dân phải di cư hoặc sống trên gác mái.
Tuy vậy, trong ngày 14/10, khi lũ mới tràn về, mực nước dâng lên cao ngập nhà đến 2-3 m. Các hộ dân phải di cư hoặc sống trên gác mái.
Nước ngập bốn bề, giao thông khó khăn, sóng lại đánh mạnh nên những người đã đi di tản vẫn chưa thể trở về dọn dẹp để ổn định cuộc sống.
Nước ngập bốn bề, giao thông khó khăn, sóng lại đánh mạnh nên những người đã đi di tản vẫn chưa thể trở về dọn dẹp để ổn định cuộc sống.
Ngôi nhà của chị Liên, chị Doát nằm chơ vơ giữa bốn bề là nước của sông Cẩm Lý và sông Kiến Giang.
Ngôi nhà của chị Liên, chị Doát nằm chơ vơ giữa bốn bề là nước của sông Cẩm Lý và sông Kiến Giang.
Tại đây, các giếng nước bị nước lũ tràn vào nên không thể sử dụng được.
Tại đây, các giếng nước bị nước lũ tràn vào nên không thể sử dụng được.
Gia đình chị Doát bị nước cô lập, việc vận chuyển nước sạch rất khó khăn nên phải sử dụng nước sông để lắng.
Gia đình chị Doát bị nước cô lập, việc vận chuyển nước sạch rất khó khăn nên phải sử dụng nước sông để lắng.
Thực phẩm cạn dần, người dân phải thả lưới đánh bắt thuỷ sản để làm thức ăn.
Thực phẩm cạn dần, người dân phải thả lưới đánh bắt thuỷ sản để làm thức ăn.
Tuy vậy cho đến chiều ngày 17/10, các hộ dân ở khu vực này vẫn chưa nhận được sự cứu trợ nào.
Tuy vậy cho đến chiều ngày 17/10, các hộ dân ở khu vực này vẫn chưa nhận được sự cứu trợ nào.

 Theo Tri thức trực tuyến