Sau tất cả, Khánh vẫn là người khiến fan 'Tuổi thanh xuân' tiếc nuối nhất!

13:29, 28/11/2016

Cùng với chuyện tình yêu đầy trăn trở, day dứt của Linh (Nhã Phương) và Junsu (Kang Tae Oh), khán giả Tuổi thanh xuân 2 còn tiếc nuối, xót xa với sự xuất hiện trở lại của Khánh (Hồng Đăng).

Cùng với chuyện tình yêu đầy trăn trở, day dứt của Linh (Nhã Phương) và Junsu (Kang Tae Oh), khán giả Tuổi thanh xuân 2 còn tiếc nuối, xót xa với sự xuất hiện trở lại của Khánh (Hồng Đăng).

Là một trong ba nhân vật chính của tam giác tình yêu Linh - Khánh - Junsu, ngay từ Tuổi thanh xuân 1, diễn viên Hồng Đăng đã thu về lượng fan đông đảo chẳng kém gì anh chàng mỹ nam Hàn Quốc Kang Tae Oh. Nếu xét về mối quan hệ với Linh (Nhã Phương), Khánh (Hồng Đăng) chính là người “đến trước”.

Anh có mối duyên đặc biệt với Linh khi vô tình gặp cô ngay lần đầu đặt chân đến Hàn Quốc ở sân bay, rồi lại ở gần nhau trong khu trọ nhà Junsu. Khánh cũng là người nảy sinh tình cảm với Linh trước. Trong khi cô và anh bạn Junsu vẫn còn giữ trạng thái “oan gia ngõ hẹp”, Khánh đã xác định Linh là người con gái của đời mình, phải cố gắng hết sức bảo vệ, yêu thương.


Hồng Đăng là nam diễn viên được fan yêu mến chẳng kém nam chính Kang Tae Oh trong Tuổi thanh xuân 1.
Hồng Đăng là nam diễn viên được fan yêu mến chẳng kém nam chính Kang Tae Oh trong Tuổi thanh xuân 1.

Từ khi còn là một du học sinh cho đến khi thành công trong sự nghiệp đạo diễn, Khánh vẫn luôn âm thầm quan tâm, ở bên và chăm sóc Linh. Sự dịu dàng, nhẫn nại và cũng rất đỗi đàn ông của Khánh khiến các khán giả nữ “phát cuồng” trong một thời gian dài. Tuy nhiên, thật đáng tiếc, Linh lại chỉ xem anh như một người anh trai. Tuổi thanh xuân phần 1 kết thúc với việc Khánh thừa nhận Linh là người yêu của Junsu (Kang Tae Oh) trong buổi họp báo giới thiệu bộ phim do anh làm đạo diễn.
Từ khi còn là một du học sinh cho đến khi thành công trong sự nghiệp đạo diễn, Khánh vẫn luôn âm thầm quan tâm, ở bên và chăm sóc Linh. Sự dịu dàng, nhẫn nại và cũng rất đỗi đàn ông của Khánh khiến các khán giả nữ “phát cuồng” trong một thời gian dài. Tuy nhiên, thật đáng tiếc, Linh lại chỉ xem anh như một người anh trai. Tuổi thanh xuân phần 1 kết thúc với việc Khánh thừa nhận Linh là người yêu của Junsu (Kang Tae Oh) trong buổi họp báo giới thiệu bộ phim do anh làm đạo diễn.
Sau những biến cố, ở tập cuối cùng của phần 1, hình ảnh Khánh (Hồng Đăng) tiếp tục được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Về tính cách, Khánh khá trầm lặng, điềm tĩnh, có lẽ vì tuổi thơ bất hạnh, chịu nỗi đau bị bố bỏ rơi khiến Khánh bị dày vò suốt quãng đời tuổi trẻ, từ đó trưởng thành sớm hơn. Dù vậy với những người anh thức sự yêu thương, điển hình là với Linh, anh rất ấm áp, hết mực quan tâm. Trong công việc, Khánh là người chăm chỉ, thông minh và luôn giữ chí tiến thủ, quyết tâm vươn lên trong cuộc sống. Đây hẳn là mẫu hình người chồng hoàn hảo mà nhiều cô gái hướng đến.
Sau những biến cố, ở tập cuối cùng của phần 1, hình ảnh Khánh (Hồng Đăng) tiếp tục được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Về tính cách, Khánh khá trầm lặng, điềm tĩnh, có lẽ vì tuổi thơ bất hạnh, chịu nỗi đau bị bố bỏ rơi khiến Khánh bị dày vò suốt quãng đời tuổi trẻ, từ đó trưởng thành sớm hơn. Dù vậy với những người anh thức sự yêu thương, điển hình là với Linh, anh rất ấm áp, hết mực quan tâm. Trong công việc, Khánh là người chăm chỉ, thông minh và luôn giữ chí tiến thủ, quyết tâm vươn lên trong cuộc sống. Đây hẳn là mẫu hình người chồng hoàn hảo mà nhiều cô gái hướng đến.

Khánh là mẫu hình đàn ông được nhiều cô gái mơ ước.  Dù ở những tập cuối phần 1, hình ảnh chàng đạo diễn phần nào bị xấu đi vì cuộc tranh giành người con gái mình yêu thương, nhưng đến phút chót anh lại được khán giả “chấm điểm cao” vì những hành động quân tử, bao dung. Nếu Junsu là mẫu hình hoàng tử trong mơ được nhiều cô gái trẻ ao ước thì Khánh chính là người đàn ông đích thực được những người phụ nữ trưởng thành yêu thương, mến mộ. Nhiều fan ao ước sẽ được trông thấy anh tiếp tục được xuất hiện trong phần 2, nhưng vài tháng trước khi phim lên sóng, Hồng Đăng đã xác nhận với Saostar, anh sẽ chỉ xuất hiện thoáng qua trong phần mới với vai trò một nhân vật phụ. Điều này khiến không ít khán giả tiếc nuối.
Khánh là mẫu hình đàn ông được nhiều cô gái mơ ước. Dù ở những tập cuối phần 1, hình ảnh chàng đạo diễn phần nào bị xấu đi vì cuộc tranh giành người con gái mình yêu thương, nhưng đến phút chót anh lại được khán giả “chấm điểm cao” vì những hành động quân tử, bao dung. Nếu Junsu là mẫu hình hoàng tử trong mơ được nhiều cô gái trẻ ao ước thì Khánh chính là người đàn ông đích thực được những người phụ nữ trưởng thành yêu thương, mến mộ. Nhiều fan ao ước sẽ được trông thấy anh tiếp tục được xuất hiện trong phần 2, nhưng vài tháng trước khi phim lên sóng, Hồng Đăng đã xác nhận với Saostar, anh sẽ chỉ xuất hiện thoáng qua trong phần mới với vai trò một nhân vật phụ. Điều này khiến không ít khán giả tiếc nuối.

Hình ảnh Hồng Đăng trong trailer Tuổi thanh xuân khiến fan dự đoán rằng vai diễn của anh vẫn giữ vai trò quan trọng.  Đầu phần 2, Khánh quyết định vào thành phố Hồ Chí Minh phát triển sự nghiệp điện ảnh, chấp nhận rút lui trong cuộc tình tay ba với lý do “Anh không muốn làm kẻ thứ ba”. Linh ngỡ ngàng, bố mẹ Linh nuối tiếc, Junsu cả phục, và đến cả những “fan cứng” của cặp đôi Linh - Junsu cũng không thể ngưng xót xa với phân đoạn này. Cho đến những phút cuối cùng, anh đạo diễn trẻ vẫn khiến khán giả cảm phục với lối hành xử cao thượng, nhân văn. Anh đến chào bố mẹ Linh, dành thời gian tâm sự với Junsu, và không quên đưa ra cho Linh những lời khuyên quan trọng về tình yêu, hạnh phúc. Vượt lên trên mối quan hệ tình cảm nam nữ bình thường, họ hành xử với nhau như những người thân ruột thịt trong gia đình. Đàn ông trên đời, mấy người làm được như Khánh?

Hình ảnh Hồng Đăng trong trailer Tuổi thanh xuân khiến fan dự đoán rằng vai diễn của anh vẫn giữ vai trò quan trọng. Đầu phần 2, Khánh quyết định vào thành phố Hồ Chí Minh phát triển sự nghiệp điện ảnh, chấp nhận rút lui trong cuộc tình tay ba với lý do “Anh không muốn làm kẻ thứ ba”. Linh ngỡ ngàng, bố mẹ Linh nuối tiếc, Junsu cả phục, và đến cả những “fan cứng” của cặp đôi Linh - Junsu cũng không thể ngưng xót xa với phân đoạn này.

Cho đến những phút cuối cùng, anh đạo diễn trẻ vẫn khiến khán giả cảm phục với lối hành xử cao thượng, nhân văn. Anh đến chào bố mẹ Linh, dành thời gian tâm sự với Junsu, và không quên đưa ra cho Linh những lời khuyên quan trọng về tình yêu, hạnh phúc. Vượt lên trên mối quan hệ tình cảm nam nữ bình thường, họ hành xử với nhau như những người thân ruột thịt trong gia đình. Đàn ông trên đời, mấy người làm được như Khánh?


Sang phần 2. Khánh quyết định rút lui khỏi chuyện tình tay ba đã khiến anh day dứt thời gian dài.
Sang phần 2. Khánh quyết định rút lui khỏi chuyện tình tay ba đã khiến anh day dứt thời gian dài.

Anh đưa ra cho Linh nhiều lời khuyên ý nghĩa.
Anh đưa ra cho Linh nhiều lời khuyên ý nghĩa.

Nói chuyện với Junsu như hai người đàn ông.
Nói chuyện với Junsu như hai người đàn ông.

Anh cũng gửi lời chào đến bố mẹ Linh một cách chu đáo.
Anh cũng gửi lời chào đến bố mẹ Linh một cách chu đáo.

Những tưởng vậy là Khánh đã “rút lui” êm xuôi khỏi tam giác tình yêu nhiều trăn trở này, nhưng trong những tập gần đây, Khánh lại trở về bên Linh khi cô đang trong lúc yếu đuối nhất, hoang mang nhất. Sau bao năm Khánh vẫn vậy. Anh trở thành người thành đạt nhưng vẫn lắng lo cho Linh từng chút, dù ở xa nhưng thường xuyên quan tâm đến chuyện của cô, sợ cô buồn, luôn ở bên cùng cô tháo gỡ những rắc rối. Thậm chí khi biết mọi chuyện về tai nạn của Junsu, anh chua chát nói: “Nếu biết trước em bất hạnh thế này, anh đã không để em ra đi”. Sự xuất hiện đúng lúc, ấm áp và chân thành của Khánh có lẽ là chỗ dựa tốt nhất cho Linh vào lúc này.

Những tưởng vậy là Khánh đã “rút lui” êm xuôi khỏi tam giác tình yêu nhiều trăn trở này, nhưng trong những tập gần đây, Khánh lại trở về bên Linh khi cô đang trong lúc yếu đuối nhất, hoang mang nhất.

Sau bao năm Khánh vẫn vậy. Anh trở thành người thành đạt nhưng vẫn lắng lo cho Linh từng chút, dù ở xa nhưng thường xuyên quan tâm đến chuyện của cô, sợ cô buồn, luôn ở bên cùng cô tháo gỡ những rắc rối.

Thậm chí khi biết mọi chuyện về tai nạn của Junsu, anh chua chát nói: “Nếu biết trước em bất hạnh thế này, anh đã không để em ra đi”. Sự xuất hiện đúng lúc, ấm áp và chân thành của Khánh có lẽ là chỗ dựa tốt nhất cho Linh vào lúc này.


Khánh quay về tìm Linh trong lúc cô đang yếu đuối nhất.
Khánh quay về tìm Linh trong lúc cô đang yếu đuối nhất.

Hơn cả tình cảm nam nữ, họ đối xử với nhau như những người thân ruột thịt trong gia đình.  Đây có lẽ là khoảnh khắc mà những khán giả yêu mến cặp đôi Linh - Khánh đã chờ đợi lâu lắm rồi. Thậm chí nhiều người đã thầm cầu mong rằng Linh sẽ đến bên Khánh, vì thật khó để tìm được một người chu toàn, ấm áp như anh. Nhưng mọi việc đã đi quá xa, họ có duyên nhưng không có nợ, vị đạo diễn trẻ từng yêu Linh say đắm ngày nào giờ đây đã có cho mình một tổ ấm riêng.

Hơn cả tình cảm nam nữ, họ đối xử với nhau như những người thân ruột thịt trong gia đình.

Đây có lẽ là khoảnh khắc mà những khán giả yêu mến cặp đôi Linh - Khánh đã chờ đợi lâu lắm rồi. Thậm chí nhiều người đã thầm cầu mong rằng Linh sẽ đến bên Khánh, vì thật khó để tìm được một người chu toàn, ấm áp như anh. Nhưng mọi việc đã đi quá xa, họ có duyên nhưng không có nợ, vị đạo diễn trẻ từng yêu Linh say đắm ngày nào giờ đây đã có cho mình một tổ ấm riêng.

Nên gọi tên cho mối quan hệ của Khánh và Linh là gì? Không còn là tình yêu, chẳng thể là bạn bè, thôi thì hãy cứ cho đó là mối quan hệ ruột thịt của những con người có duyên nhưng chẳng có phận, quan tâm lo lắng nhau bằng tình thân gia đình. Không thể yêu nhau như đôi tình nhân, anh vẫn bên cạnh Linh, lo lắng cho cô bằng tấm chân tình của người anh trai. Có duyên nhưng không có phận, đúng người sai thời điểm, phải chăng duyên phận đã trêu đùa quá lâu với Khánh? Cả thanh xuân anh đã dành trọn vẹn để yêu một cô gái, giờ đây khi không còn son trẻ nữa, được ở bên cạnh nhau vì cái tình, cái nghĩa, đó phải chăng cũng là một duyên nợ của đời người?

Theo Sao Star