Chống ma túy ở Philippines: 'Họ giết chúng tôi như thú vật'

08:24, 09/12/2016

Phóng viên New York Times ở Philippines trong 35 ngày để ghi lại 57 vụ nghi phạm bị giết chết không qua xét xử trong chiến dịch truy quét ma túy gây tranh cãi ở nước này.

Phóng viên New York Times ở Philippines trong 35 ngày để ghi lại 57 vụ nghi phạm bị giết chết không qua xét xử trong chiến dịch truy quét ma túy gây tranh cãi ở nước này. 

 Người đàn ông nằm chết giữa một con ngõ của quận Pasay ở thủ đô Manila trong đêm mưa. Đây là cái chết thứ 17 mà Daniel Berehulak, phóng viên New York Times, chứng kiến ở Philippines. Nó diễn ra vào ngày thứ 11 anh ta đến đất nước này. Romeo Torres Fontanilla, 37 tuổi, bị hai người đàn ông lạ mặt đi môtô bắn chết.
 Người đàn ông nằm chết giữa một con ngõ của quận Pasay ở thủ đô Manila trong đêm mưa. Đây là cái chết thứ 17 mà Daniel Berehulak, phóng viên New York Times, chứng kiến ở Philippines. Nó diễn ra vào ngày thứ 11 anh ta đến đất nước này. Romeo Torres Fontanilla, 37 tuổi, bị hai người đàn ông lạ mặt đi môtô bắn chết.

 Cuộc chiến chống ma túy do Tổng thống Rodrigo Duterte khởi xướng sau khi ông nhậm chức ngày 30/6. Theo số liệu của cảnh sát Philippines, tính đến tháng 10, số người chết vì bị cảnh sát hoặc các đối tượng không xác định danh tính bắn là hơn 2.000 người. Trước đó, con số 3.500 người thiệt mạng từng được ghi nhận. Cảnh tượng phổ biến là 2 người đi trên môtô tới bắn chết nghi phạm buôn bán ma túy. 
 Cuộc chiến chống ma túy do Tổng thống Rodrigo Duterte khởi xướng sau khi ông nhậm chức ngày 30/6. Theo số liệu của cảnh sát Philippines, tính đến tháng 10, số người chết vì bị cảnh sát hoặc các đối tượng không xác định danh tính bắn là hơn 2.000 người. Trước đó, con số 3.500 người thiệt mạng từng được ghi nhận. Cảnh tượng phổ biến là 2 người đi trên môtô tới bắn chết nghi phạm buôn bán ma túy. 

Hồi tháng 10, Tổng thống Duterte nói rằng số lượng người bị bắn có thể còn tăng mạnh. Đến thời điểm này, cuộc chiến chống ma túy đã đưa hàng nghìn gia đình Philippines vào cảnh tang tóc.
Hồi tháng 10, Tổng thống Duterte nói rằng số lượng người bị bắn có thể còn tăng mạnh. Đến thời điểm này, cuộc chiến chống ma túy đã đưa hàng nghìn gia đình Philippines vào cảnh tang tóc.

Cô bé Jimji, 6 tuổi, khóc bên quan tài của người cha Jimboy Bolasa, 25 tuổi.
Cô bé Jimji, 6 tuổi, khóc bên quan tài của người cha Jimboy Bolasa, 25 tuổi.

Bên cạnh những cái chết trên đường phố, hơn 35.000 người đã bị bắt trong chiến dịch này. 727.600 người sử dụng ma túy và 56.500 nghi phạm buôn bán chất cấm này đã ra đầu thú, dẫn đến các nhà tù đều quá tải.
Bên cạnh những cái chết trên đường phố, hơn 35.000 người đã bị bắt trong chiến dịch này. 727.600 người sử dụng ma túy và 56.500 nghi phạm buôn bán chất cấm này đã ra đầu thú, dẫn đến các nhà tù đều quá tải.

Ở nhà tù thành phố Quezon, các tù nhân phải thay phiên nhau ngủ trên sân bóng của trại giam.
Ở nhà tù thành phố Quezon, các tù nhân phải thay phiên nhau ngủ trên sân bóng của trại giam.

Chong ma tuy o Philippines: 'Ho giet chung toi nhu thu vat' hinh anh 7

Những nghi phạm buôn bán ma túy giấu mặt mình khi thấy ống kính của Berehulak. 


Cảnh sát Philippines gọi những trường hợp nghi phạm chống cự khi bị bắt và bị bắn chết sau đó là
Cảnh sát Philippines gọi những trường hợp nghi phạm chống cự khi bị bắt và bị bắn chết sau đó là "Nanlaban", nghĩa là "anh ta động thủ". Thân nhân của Florjohn Cruz, một người "động thủ" bị bắn chết, nói rằng họ tìm thấy bên cạnh xác Cruz một tấm biển ghi "Đừng làm một kẻ nghiện ngập và buôn bán ma túy như anh ta". 

Phóng viên New York Times kể rằng khi thời gian lưu lại Philippines của anh cạn dần, những cuộc bắn giết ngày càng nhiều. Những cảnh sát Berehulak gặp không giấu diếm chuyện họ dính dáng đến những vụ giết người ngoài vòng pháp luật. Trong ảnh, thân nhân của những người chết trong chiến dịch truy quét ma túy lặng lẽ đến viếng mộ trong Lễ Các Thánh ngày 1/11.
Phóng viên New York Times kể rằng khi thời gian lưu lại Philippines của anh cạn dần, những cuộc bắn giết ngày càng nhiều. Những cảnh sát Berehulak gặp không giấu diếm chuyện họ dính dáng đến những vụ giết người ngoài vòng pháp luật. Trong ảnh, thân nhân của những người chết trong chiến dịch truy quét ma túy lặng lẽ đến viếng mộ trong Lễ Các Thánh ngày 1/11.

Hàng đêm, trong những con ngõ vắng của Manila, tiếng súng có thể vang lên bất cứ lúc nào.
Hàng đêm, trong những con ngõ vắng của Manila, tiếng súng có thể vang lên bất cứ lúc nào.

Những giọt nước mắt bên lề cuộc chiến chống ma túy gây nhiều tranh cãi tại Philippines.
Những giọt nước mắt bên lề cuộc chiến chống ma túy gây nhiều tranh cãi tại Philippines.

Theo Tri thức trực tuyến