Vẻ đẹp ngọt ngào của nữ cơ trưởng từng là hoa hậu

16:57, 22/03/2017

Có 10 nữ cơ trưởng trong đội bay của hãng hàng không AirAsia tại Thái Lan, nhưng Chananporn Rosja là người nổi tiếng và xinh đẹp nhất.

Có 10 nữ cơ trưởng trong đội bay của hãng hàng không AirAsia tại Thái Lan, nhưng Chananporn Rosja là người nổi tiếng và xinh đẹp nhất.

Sau khi giành được vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan năm 2005, có khá ít tin đồn về Chananporn. Hầu hết mọi người đều không nhận ra nữ hoàng sắc đẹp trong bộ đồng phục phi công.

Tuy nhiên, ngay cả khi không trang điểm và khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng, quần âu đen, đeo cà-vạt, đi giày da, cô vẫn thu hút mọi ánh nhìn khi bước qua sảnh đến của sân bay Don Mueang tại Bangkok.

Thỉnh thoảng, nữ phi công vẫn đỏ mặt khi nhận được những lời trầm trồ về vẻ ngoài của mình.

"Tôi thực sự chỉ là một cô gái bình thường tới từ Thái Lan. Tôi không biết trang điểm và là tuýp người thích mặc quần jeans, áo phông hơn váy", Chananporn nói với báo The Star.

tiếp viên hàng không, nữ cơ trưởng, Thái Lan, hoa hậu

Nữ cơ trưởng Chanaporn. (Ảnh: The Star)

Vương miện nữ hoàng sắc đẹp không phải là danh hiệu mà Chananporn mong muốn nhất. Mục tiêu cao cả nhất của cô là trở thành một phi công giỏi.

"Nghiệp hàng không chảy trong huyết quản của tôi. Mẹ tôi là một nữ tiếp viên của Thai Airways vào những năm 1970. Từ nhỏ, tôi đã gặp nhiều phi công và có vô số cơ hội được ngồi trong buồng lái", Chananporn chia sẻ.

Cô đã học trung học tại New York khi dì cô làm việc cho Tổng lãnh sự quán Thái Lan tại đây.

 

tiếp viên hàng không, nữ cơ trưởng, Thái Lan, hoa hậu

Chananporn Rosjan giành giải trang phục đẹp nhất tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ năm 2005 ở Bangkok. (Ảnh: Reuters)

Ngoài tiếng Anh và tiếng Thái, Chananporn còn nói được tiếng Ý và tiếng Đức. Cô trở lại Thái Lan vào năm 2000 và tốt nghiệp chuyên ngành kỹ sư điện tại Đại học Thammasat tại Bangkok.

Sau khi tốt nghiệp vào năm 2004, Chananporn đã đứng trước một quyết định quan trọng. Cô vừa muốn theo đuổi tấm bằng thạc sĩ vừa muốn tham gia khóa đào tạo phi công.

Tuy nhiên, vì vừa mới tốt nghiệp nên Chananporn không có nhiều tiền để theo đuổi sự nghiệp học hành của mình. Tháng 10/2004, cô nộp đơn tham dự chương trình đào tạo phi công của Trung tâm Hàng không Bangkok (BAC) và AirAsia Thái Lan.

 

tiếp viên hàng không, nữ cơ trưởng, Thái Lan, hoa hậu

Chananporn Rosja đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan năm 2005. (Ảnh: Wordpress)

Một vài tháng sau, cô cũng đăng ký thi Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2005. Trong thời gian này, Chananporn biết tin cô đã trở thành 1 trong số 40 người được chọn cho chương trình đào tạo phi công.

"Cả hai cơ hội cùng đến một lúc. Cám ơn AirAsia Thái Lan và BAC đã cho phép tôi hoãn khóa huấn luyện phi công để tham gia cuộc thi sắc đẹp", Chananporn nhớ lại.

 

 

Mục tiêu lớn nhất của Chanaporn là trở thành một phi công giỏi. (Ảnh: The Star)

Mục tiêu lớn nhất của Chanaporn là trở thành một phi công giỏi. (Ảnh: The Star)

Cô không hề nghĩ sẽ chiến thắng ở cuộc thi này nhưng luôn quyết tâm nỗ lực hết mình. Sau khi đoạt danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan, Chananporn đã từ chối những lời mời tham gia ngành giải trí cũng như theo đuổi nghiệp người mẫu.

Thay vì vậy, cô lại chọn trở về buồng lái. "Trở thành phi công là mơ ước từ thuở ấu thơ của tôi. Mặc dù danh hiệu hoa hậu mang tới nhiều cơ hội nhưng trái tim tôi đã dành cho việc bay lượn trên bầu trời mất rồi", cô giải thích. Cô đã làm việc cho AirAsia 11 năm và có 8.000 giờ bay.

Theo Vietnamnet