Hàng trăm người tiễn đưa bé gái bị sát hại ở Nhật về nơi an nghỉ

11:07, 03/04/2017

Sáng 3/4, hàng trăm bà con làng xóm, người thân đến dự lễ truy điệu và an táng cháu bé Lê Thị Nhật Linh bị sát hại ở Nhật Bản tại quê nhà huyện Khoái Châu, Hưng Yên. Tất cả đều bàng hoàng, xót xa cho bé gái xấu số.

Sáng 3/4, hàng trăm bà con làng xóm, người thân đến dự lễ truy điệu và an táng cháu bé Lê Thị Nhật Linh bị sát hại ở Nhật Bản tại quê nhà huyện Khoái Châu, Hưng Yên. Tất cả đều bàng hoàng, xót xa cho bé gái xấu số. 

Quang cảnh tại lễ tang bé Lê Thị Nhật Linh (10 tuổi) ở quê nhà Khoái Châu, Hưng Yên, sáng 3/4.
Quang cảnh tại lễ tang bé Lê Thị Nhật Linh (10 tuổi) ở quê nhà Khoái Châu, Hưng Yên, sáng 3/4.

 

8h, thi hài bé Lê Thị Nhật Linh (10 tuổi, bé gái bị giết ở Nhật) được gia đình ở xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, Hưng Yên đưa về nơi an nghỉ cuối cùng.
8h, thi hài bé Lê Thị Nhật Linh (10 tuổi, bé gái bị giết ở Nhật) được gia đình ở xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, Hưng Yên đưa về nơi an nghỉ cuối cùng.

 

Bà cụ thân thích trong họ của cháu và người thân không kìm được nước mắt tiếc thương.
Bà cụ thân thích trong họ của cháu và người thân không kìm được nước mắt tiếc thương.

 

Đoàn đưa tang dài gồm hàng trăm người là người thân, hàng xóm, các phóng viên trong và ngoài nước hay người dân xã khác vì thương cảm đã đến đưa tiễn em.
Đoàn đưa tang dài gồm hàng trăm người là người thân, hàng xóm, các phóng viên trong và ngoài nước hay người dân xã khác vì thương cảm đã đến đưa tiễn em.

 

Trước đó, bé Linh được phát hiện mất tích vào sáng 24/3 khi đang đến trường một mình. Đến sáng sớm 26/3, thi thể bé được tìm thấy cạnh bãi cỏ bên con sông tại thành phố Abiko, tỉnh Chiba, cách nhà bé khoảng 10 km.
Trước đó, bé Linh được phát hiện mất tích vào sáng 24/3 khi đang đến trường một mình. Đến sáng sớm 26/3, thi thể bé được tìm thấy cạnh bãi cỏ bên con sông tại thành phố Abiko, tỉnh Chiba, cách nhà bé khoảng 10 km.

 

Qua khám nghiệm, cảnh sát ước tính bé Linh có thể bị sát hại vào khoảng từ sáng 24/3 đến đêm 25/3. Không loại trừ khả năng em bị giết ngay sau khi bị bắt cóc. Nguyên nhân gây tử vong của bé là bị siết cổ. Nạn nhân có dấu hiệu bị xâm hại.
Qua khám nghiệm, cảnh sát ước tính bé Linh có thể bị sát hại vào khoảng từ sáng 24/3 đến đêm 25/3. Không loại trừ khả năng em bị giết ngay sau khi bị bắt cóc. Nguyên nhân gây tử vong của bé là bị siết cổ. Nạn nhân có dấu hiệu bị xâm hại.

 

Những người đưa tang đều bàng hoàng, xót xa cho bé gái xấu số. Họ bày tỏ lòng thương cảm với gia đình khi phải chịu mất mát quá lớn, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.
Những người đưa tang đều bàng hoàng, xót xa cho bé gái xấu số. Họ bày tỏ lòng thương cảm với gia đình khi phải chịu mất mát quá lớn, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

 

Từ khi đưa thi hài con gái từ Nhật Bản về quê nhà, chị Nguyễn Thị Nguyên (32 tuổi), mẹ bé Linh kiệt sức, ngất lịm, nằm liệt trong căn phòng nhỏ, cạnh nơi đặt quan tài con. Chị không thể đi theo đoàn tiễn đưa con gái. Bé Lê Anh Tú (3 tuổi), em trai Linh còn quá bé nên không hiểu được nỗi bất hạnh của gia đình. Cậu bé vẫn tưởng chị gái đang đi học chưa về.
Từ khi đưa thi hài con gái từ Nhật Bản về quê nhà, chị Nguyễn Thị Nguyên (32 tuổi), mẹ bé Linh kiệt sức, ngất lịm, nằm liệt trong căn phòng nhỏ, cạnh nơi đặt quan tài con. Chị không thể đi theo đoàn tiễn đưa con gái. Bé Lê Anh Tú (3 tuổi), em trai Linh còn quá bé nên không hiểu được nỗi bất hạnh của gia đình. Cậu bé vẫn tưởng chị gái đang đi học chưa về.

 

Cụ nội của bé Linh (99 tuổi) chia sẻ bà không có nhiều cơ hội ở bên chắt gái.
Cụ nội của bé Linh (99 tuổi) chia sẻ bà không có nhiều cơ hội ở bên chắt gái. "Khi sự việc xảy ra, tôi cấm con cháu không xem truyền hình hay báo đài gì. Vì mỗi lần thấy tin tức gì về Linh, con cháu tôi lại gào khóc, đau lòng xót dạ lắm".

 

Anh Lê Anh Hào (37 tuổi), bố bé Linh (mặc áo đen, đeo khẩu trang) lặng lẽ đi theo đoàn người đưa con gái về nơi an nghỉ.
Anh Lê Anh Hào (37 tuổi), bố bé Linh (mặc áo đen, đeo khẩu trang) lặng lẽ đi theo đoàn người đưa con gái về nơi an nghỉ.

 

Trước khi lấp huyệt, người bố trẻ rải nắm đất xuống quan tài con gái rồi lặng lẽ nhìn theo.
Trước khi lấp huyệt, người bố trẻ rải nắm đất xuống quan tài con gái rồi lặng lẽ nhìn theo.

 

Trong lúc mọi người đưa thi hài bé Linh về nghĩa trang, ông bà nội bé ở nhà dọn dẹp, chuẩn bị lễ phục hồn cho em vào chiều cùng ngày.
Trong lúc mọi người đưa thi hài bé Linh về nghĩa trang, ông bà nội bé ở nhà dọn dẹp, chuẩn bị lễ phục hồn cho em vào chiều cùng ngày.

 Theo Tri thức trực tuyến