Người mẫu Italy bị hủy hoại nhan sắc vì bạn trai cũ tạt axit

15:02, 14/04/2017

Người mẫu Gessica Notaro từng là thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Italy chia sẻ nỗi đau khổ chồng chất khi cô bị người yêu cũ tạt axit bên ngoài ngôi nhà ở Rimini, Italy.

Người mẫu Gessica Notaro từng là thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Italy chia sẻ nỗi đau khổ chồng chất khi cô bị người yêu cũ tạt axit bên ngoài ngôi nhà ở Rimini, Italy.

Gessica Notaro – 28 tuổi, từng là người dẫn chương trình, người mẫu và dự thi Hoa hậu Italy năm 2007. Cô làm huấn luyện cá heo ở khu công viên của thành phố thành phố Rimini, Italy từ năm 2014. Đây là nơi Gessica gặp Jorge Edson Tavares – 29 tuổi, từng là vệ sĩ. Cuộc gặp khởi nguồn cho bi kịch của cô.

Cặp đôi hẹn hò được 2 năm thì chia tay vào tháng 8/2016. Theo lời Gessica, nhiều tháng sau đó, cô bị tình cũ theo dõi và đe dọa.

Bi kịch xảy ra vào tháng 1, khi Gessica trở về nhà, cô bị Jorge gọi lại và tạt chai axit vào mặt. Chất lỏng đốt cháy khuôn mặt, mắt và da đầu của Gessica.

Cô được đưa đến bệnh viện ở thị trấn Cesena gần đó và được chẩn đoán không gặp nguy hiểm về tính mạng nhưng thiệt hại về diện mạo là rất lớn. Nghiêm trọng hơn, cô gái 28 tuổi có nguy cơ mất thị lực. Jorge Edson Tavares bị bắt sau đó và đang bị giam trong tù, chờ ngày hầu tòa. Jorge Edson Tavares phủ nhận các cáo buộc gây ra tội ác.

Gessica Notaro là cô gái đa năng, thử sức ở nhiều lĩnh vực giải trí như người mẫu, dẫn chương trình, ca sĩ. 

Gessica Notaro là cô gái đa năng, thử sức ở nhiều lĩnh vực giải trí như người mẫu, dẫn chương trình, ca sĩ. 

Mới đây, người đẹp Italy chia sẻ về quãng thời gian kinh hoàng khi cô đang được điều trị ở bệnh viện. Gessica Notaro dành 2 tháng trời như bị cầm tù trong bệnh viện, cô chỉ có thể nói chuyện với những người đến thăm qua tấm kính cửa sổ. Mẹ Gessica phải được tiệt trùng trước khi vào phòng con gái.

Hiện tại, sức khỏe của Gessica không đủ điều kiện để phẫu thuật. Cô phải chờ đợi khoảng một năm phục hồi. Mỗi tháng, Gessica mất 600 bảng cho thuốc, thuốc nhỏ mắt và lotion để hạn chế cơn đau.

 

Gessica làm việc ở khu công viên với vai trò huấn luyện viên cá heo và sư tử biển. 

Gessica làm việc ở khu công viên với vai trò huấn luyện viên cá heo và sư tử biển. 

“Tôi sống như cầm tù suốt 2 tháng. Tôi không thể sống như trước đây. Tôi không thể ra ngoài nắng, liên tục bị băng bó trong mặt nạ và gương mặt thì luôn bị đau” – người đẹp tâm sự với MailOnline.

Gessica chia sẻ cô dành hết tiền để điều trị, cứ 30 phút cô phải nhỏ mắt và dưỡng ẩm da liên tục. Cô cũng không thể làm công việc cũ vì không được tiếp xúc với nước. Mỗi lần bước ra khỏi xe và đi bộ về nhà, người đẹp sợ hãi nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng cách đây 3 tháng

 

Hiện người đẹp trong giai đoạn chờ cơ thể hồi phục đủ để phẫu thuật.  
Hiện người đẹp trong giai đoạn chờ cơ thể hồi phục đủ để phẫu thuật.  

Thảm kịch xảy ra khi Gessica đang bắt đầu gây dựng sự nghiệp ca hát, cô vừa hoàn tất album ca nhạc. Mặc dù nhan sắc bị tàn phá, người đẹp vẫn cố gắng lạc quan rằng cô vẫn có thể hát.

Trong đêm bị tạt axit, Gessica ý thức được phải nhổ axit ra khỏi miệng để giảm thiểu hậu quả. “Gương mặt tôi bị hủy hoại nhưng các chức năng vẫn còn. Miệng tôi còn nguyên vẹn, mũi cũng vậy. Tôi vẫn nhận ra bản thân mình trong gương. Mắt tôi lẽ ra bị mù nhưng không phải. Và điều quan trọng nhất mà tôi phát hiện ra đêm đó là giọng nói của tôi vẫn còn”.

 

Người đẹp và bạn trai cũ Jorge Edson Tavares - kẻ gây ra tội ác.  
Người đẹp và bạn trai cũ Jorge Edson Tavares - kẻ gây ra tội ác.  

 Theo Tri Thức trực tuyến