Phố đi bộ vắng tanh ngày nắng 41 độ C

07:55, 04/06/2017

Vốn rất nhộn nhịp vào những ngày cuối tuần nhưng thứ 7 (3/6), phố đi bộ Hồ Gươm (Hà Nội) vắng khách do ngoài trời quá nóng.

Vốn rất nhộn nhịp vào những ngày cuối tuần nhưng thứ 7 (3/6), phố đi bộ Hồ Gươm (Hà Nội) vắng khách do ngoài trời quá nóng.

Trưa 3/6, nhiệt độ ở Hà Nội vượt 40 độ C. Tuy nhiên, nhiều nơi thiếu bóng cây, trong ôtô hay trên yên xe máy khi không được che chắn, cái nóng còn ở mức cao hơn nhiều. 

Nhiệt độ đo trong lều khí tượng ở Hà Nội chiều 3/6 đạt 41 độ C, đỉnh điểm của đợt nắng nóng. Tuy nhiên, thực tế ngoài trời còn cao hơn mức này nhiều, gây nóng bỏng rát cho người đi đường. Phố đi bộ quanh hồ Gươm vì thế vắng tanh.
Nhiệt độ đo trong lều khí tượng ở Hà Nội chiều 3/6 đạt 41 độ C, đỉnh điểm của đợt nắng nóng. Tuy nhiên, thực tế ngoài trời còn cao hơn mức này nhiều, gây nóng bỏng rát cho người đi đường. Phố đi bộ quanh hồ Gươm vì thế vắng tanh.

Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục không có người đi lại.
Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục không có người đi lại.

Phố Hàng Bài rợp bóng mát nhưng cũng hầu như không có người.
Phố Hàng Bài rợp bóng mát nhưng cũng hầu như không có người.

“Cả ngày nay tôi chưa vẽ được bức chân dung nào. Người đi bộ đã mệt mỏi nên chẳng ai chịu ngồi dưới nắng hè 30 phút để vẽ”, một thợ vẽ tranh chân dung bên Hồ Hoàn Kiếm chia sẻ.
“Cả ngày nay tôi chưa vẽ được bức chân dung nào. Người đi bộ đã mệt mỏi nên chẳng ai chịu ngồi dưới nắng hè 30 phút để vẽ”, một thợ vẽ tranh chân dung bên Hồ Hoàn Kiếm chia sẻ.

Nhiều người ngồi vào hẳn thảm cỏ để tránh nắng.
Nhiều người ngồi vào hẳn thảm cỏ để tránh nắng.

Hay ngủ ngay trên ghế quanh công viên.
Hay ngủ ngay trên ghế quanh công viên.

Dù đã sống ở Việt Nam được 3 năm nhưng vị khách nước ngoài đến từ Đức vẫn không thể chịu nổi cái nóng gay gắt ở Hà Nội.
Dù đã sống ở Việt Nam được 3 năm nhưng vị khách nước ngoài đến từ Đức vẫn không thể chịu nổi cái nóng gay gắt ở Hà Nội.

 “Tôi đi bộ ở đây còn hy vọng có gió hồ thổi cho mát, chứ ở nhà mãi nóng không chịu được”, anh Hùng chia sẻ.
 “Tôi đi bộ ở đây còn hy vọng có gió hồ thổi cho mát, chứ ở nhà mãi nóng không chịu được”, anh Hùng chia sẻ.

Khu cửa hàng bày bán đồ Việt hứng trọn cái nắng oi ả.
Khu cửa hàng bày bán đồ Việt hứng trọn cái nắng oi ả.

Các cửa hàng trên phố Hàng Đào cũng đóng cửa im lìm.
Các cửa hàng trên phố Hàng Đào cũng đóng cửa im lìm.

Và liên tục dội nước trước cửa để giảm bớt cái nóng.
Và liên tục dội nước trước cửa để giảm bớt cái nóng.

Nữ lái xe taxi tranh thủ ngồi từ trong xe để gọi nước uống giải khát.
Nữ lái xe taxi tranh thủ ngồi từ trong xe để gọi nước uống giải khát.

Nắng nóng vượt ngưỡng 40 độ C khiến những người lao động ngoài trời như bị tra tấn.
Nắng nóng vượt ngưỡng 40 độ C khiến những người lao động ngoài trời như bị tra tấn.

Nhiều người chọn ngồi bên vỉa hè hơn là ngồi trên ghế bị nắng chiếu.
Nhiều người chọn ngồi bên vỉa hè hơn là ngồi trên ghế bị nắng chiếu.

Hà Nội đang trải qua đợt nắng nóng kỷ lục khi ngưỡng nhiệt trên 40 độ kéo dài nhiều ngày.
Hà Nội đang trải qua đợt nắng nóng kỷ lục khi ngưỡng nhiệt trên 40 độ kéo dài nhiều ngày.

Anh Nguyễn Văn Sang (công nhân thi công một tòa nhà trên đường Trần Duy Hưng) phải bẻ cành cây để che bớt nắng.
Anh Nguyễn Văn Sang (công nhân thi công một tòa nhà trên đường Trần Duy Hưng) phải bẻ cành cây để che bớt nắng.

Người bán vải trên đường Khuất Duy Tiến phải phủ lớp chăn dày và liên tục tưới thêm nước để giữ độ tươi cho vải.
Người bán vải trên đường Khuất Duy Tiến phải phủ lớp chăn dày và liên tục tưới thêm nước để giữ độ tươi cho vải.

 Theo Tri thức trực tuyến