Bom tấn kinh dị 'Sinh nhật chết chóc' chính thức ra mắt báo giới tại Mỹ

11:10, 10/10/2017

Sau thành công vang dội của Split và Get Out hồi đầu năm, sự ra đời của tác phẩm mới nhất đến từ "ông hoàng" kinh dị Blumhouse là Sinh Nhật Chết Chóc đã khiến khán giả phải tò mò không ngớt về "con át chủ bài" của hãng trong mùa Halloween này.

Sau thành công vang dội về mặt nội dung cũng như doanh thu “khủng” của Split và Get Out hồi đầu năm, sự ra đời của tác phẩm mới nhất đến từ “ông hoàng” kinh dị Blumhouse là Sinh Nhật Chết Chóc (Tựa gốc: Happy Death Day) đã khiến khán giả phải tò mò không ngớt về “con át chủ bài” của hãng trong mùa Halloween này.

Không để người hâm mộ phải đợi lâu hơn nữa, vừa qua, bom tấn kinh dị đình đám Sinh Nhật Chết Chóc đã có buổi ra mắt chính thức với báo giới tại Universal City, California, hứa hẹn sẽ nối gót những “người anh em” của mình, tiếp tục gieo rắc những cơn ác mộng đáng sợ trên màn ảnh rộng.

Sinh Nhật Chết Chóc bắt đầu câu chuyện khi cô sinh viên hot nhất trường đại học Tree Gelbman choàng tỉnh giấc trong ký túc xá vào đúng ngày sinh nhật. Tưởng như hôm nay sẽ là một ngày đáng nhớ với tiệc tùng thâu đêm suốt sáng, thì tới cuối ngày, một tên sát nhân bí ẩn bất ngờ xuất hiện và giết hại Tree. Nhưng thật kì lạ, sau khi bị giết hại, cô gái trẻ này không hề chết. Thay vào đó, một lần nữa Tree lại tỉnh dậy trong phòng ngủ của khu ký túc xá và bắt đầu vòng luân hồi sống mãi trong ngày sinh nhật đáng sợ cho đến khi cô tìm ra được danh tính của kẻ giết mình.

Ê-kíp doàn làm phim xuất hiện rạng rỡ tại sự kiện. Từ trái sang: nhà sản xuất Jason Blum, nữ diễn viên Rachel Matthews, nữ diễn viên Jessica Rothe, đạo diễn Christopher Landon và nam diễn viên Israel Broussard
Ê-kíp doàn làm phim xuất hiện rạng rỡ tại sự kiện. Từ trái sang: nhà sản xuất Jason Blum, nữ diễn viên Rachel Matthews, nữ diễn viên Jessica Rothe, đạo diễn Christopher Landon và nam diễn viên Israel Broussard

 

Jessica Rothe đã xuất hiện khá sớm tại sự kiện. Cô diện cây đen cá tính làm nổi bật hình ảnh một cô gái mạnh mẽ và có phần lạnh lùng như chính nhân vật Tree mà cô thể hiện
Jessica Rothe đã xuất hiện khá sớm tại sự kiện. Cô diện cây đen cá tính làm nổi bật hình ảnh một cô gái mạnh mẽ và có phần lạnh lùng như chính nhân vật Tree mà cô thể hiện.
Trái ngược với vẻ năng động, trẻ trung của Jessica Rothe, Rachel Matthews – người sẽ vào vai cô bạn thân “bằng mặt nhưng không bằng lòng” Danielle lại diện một chiếc đầm hai dây màu nude gợi cảm và nữ tính.
Trái ngược với vẻ năng động, trẻ trung của Jessica Rothe, Rachel Matthews – người sẽ vào vai cô bạn thân “bằng mặt nhưng không bằng lòng” Danielle lại diện một chiếc đầm hai dây màu nude gợi cảm và nữ tính.
“Chủ tịch hội nữ sinh” và “nữ hoàng trường học” vui vẻ chụp hình cùng Carter – cậu bạn trai gà bông của Tree trong phim
“Chủ tịch hội nữ sinh” và “nữ hoàng trường học” vui vẻ chụp hình cùng Carter – cậu bạn trai gà bông của Tree trong phim
Gương mặt trẻ triển vọng Ruby Modine check-in cùng chiếc mặt nạ cười quái dị. Trong Sinh Nhật Chết Chóc, cô thủ vai Lori cô bạn cùng phòng với tính cách hoàn toàn trái ngược với Tree
Gương mặt trẻ triển vọng Ruby Modine check-in cùng chiếc mặt nạ cười quái dị. Trong Sinh Nhật Chết Chóc, cô thủ vai Lori cô bạn cùng phòng với tính cách hoàn toàn trái ngược với Tree
Jessica Rothe tươi cười hớn hở bên mặt nạ của kẻ sát nhân đã “ám” đời cô
Jessica Rothe tươi cười hớn hở bên mặt nạ của kẻ sát nhân đã “ám” đời cô

Sắm vai chính Tree Gelbman trong Sinh Nhật Chết Chóc là Jessica Rothe, nữ diễn viên trẻ được đông đảo khán giả biết đến qua vai diễn trong La La land – bộ phim vừa giành 6 tượng vàng trong giải Oscar danh giá. Cô gái sinh ra và lớn lên ở Denver, bang Colorado này đã nhanh chóng trở thành một gương mặt được săn đón nhiều nhất ở Hollywood thời điểm hiện tại. Sau khi hoàn tất vai diễn trong phim hài Valley Girl của đạo diễn Rachel Goldenberg, “ong chúa” của Sinh Nhật Chết Chóc sẽ tiếp tục thủ vai chính bên cạnh nam diễn viên Alex Roe (The 5th Wave, Rings) trong bộ phim tâm lý Forever My Girl, dự kiến sẽ được phát hành vào tháng 01.2018.

Nhận định về vai diễn của mình, nữ diễn viên trẻ Matthews cho rằng: “Danielle là một vai rất thú vị. Rõ ràng cô ấy là bạn thân nhất của Tree, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài.”. Còn đạo diễn Landon cũng lý giải thêm rằng: “Danielle và Tree không hề tin tưởng lẫn nhau, và hai người luôn luôn bới móc thói hư tật xấu của nhau, đặc biệt là Danielle. Người xem có thể cảm nhận được sự ghen tị của Danielle vì Tree đã không biết bao nhiêu lần cướp đi bạn trai của cô nàng. Họ luôn ở trạng thái thù địch nhưng vẫn phải giả vờ làm bạn tốt của nhau.”

Buổi quảng bá đã diễn ra trong sự hào hứng của phóng viên và các nhà phê bình. Sau khi sự kiện họp báo kết thúc, toàn thể khách mời đã có dịp trải nghiệm mê cung kinh dị của nhà Blumhouse với tên gọi Horrors of Blumhouse. Tại đây, các khách mời sẽ phải đối mặt với những nỗi sợ hãi khó quên tới từ hai bộ phim đã góp phần khẳng định tên tuổi của xưởng Blumhouse là The Purge, Sinister và “tân binh đầy hứa hẹn” Sinh Nhật Chết Chóc.

Nếu như trong mê cung The Purge, khách mời phải tìm đủ mọi cách để có thể sống sót qua 12 tiếng khi mà mọi hành vi phi pháp đều hợp lệ, kể cả giết người; thì trong mê cung Sinh Nhật Chết Chóc khách mời sẽ trải nghiệm một viễn cảnh deja-vu (ký ức ảo giác) khi họ buộc phải sống lại ngày cuối cùng của cuộc đời mình nhiều lần cho tới khi thoát khỏi kẻ giết người bí ẩn đeo mặt nạ. Cơn ác mộng cuối cùng sẽ được hé lộ ra trong Sinister, nơi mà họ có thể sẽ bị giam cầm trong bóng tối chết chóc đến mãi mãi.

Chia sẻ về vai diễn cô bạn cùng phòng chăm chỉ và giàu trách nhiệm Lori, Ruby Modine đã giới thiệu như sau: “Lori là thành viên Hội nữ sinh ở trường Đại học và đang theo học ngành Y tá. Cô ấy có phần hơi khác biệt so với đa số nữ sinh còn lại trong trường. Tree thì lại bừa bãi và ham mê tiệc tùng, cô ấy luôn về nhà vào những giờ giấc trái khoáy.”

Jessica Rothe cũng hài hước bổ sung thêm rằng: “Lori ngăn nắp gọn gàng bao nhiêu thì Tree lại bừa bãi vô tổ chức bấy nhiêu. Nếu Lori đứng đầu lớp ở tất cả các môn học thì Tree học hành rất chểnh mảng. Họ giống như những con thuyền vụt qua nhau trong đêm – những người bạn cùng phòng đang phải học cách chấp nhận nhau nhưng không thể nào trở nên thân thiết.”

Khác với các bộ phim của James Wan luôn gắn liền với những yếu tố ma quái, quỷ dữ và linh hồn, thì các tác phẩm “cộp mác” Blumhouse lại cuốn hút bởi sự thông minh trong cách kể chuyện, đưa người xem thoát khỏi những khuôn sáo dễ đoán, thường thấy trong phim kinh dị. Với phần kịch bản độc đáo và kịch tính xoay quanh “vòng lặp tử thần” trong ngày sinh nhật của cô nữ sinh Tree Gelbman, Sinh Nhật Chết Chóc hứa hẹn sẽ là một hương vị mới lạ trong dịp lễ ma quỷ đang đến gần.

Cái bắt tay giữa nhà sản xuất tên tuổi Jason Blum và đạo diễn tài ba Christopher Landon chắc chắn sẽ làm cho khán giả mãn nhãn với những thước phim kinh dị ghê rợn và những màn pha trò hài hước sảng khoái.

Sinh Nhật Chết Chóc chính thức khởi chiếu tại Việt Nam kể từ ngày 27.10.2017

Theo VnMedia