Sau 12 năm, dàn diễn viên 'Thời trang thập niên 70' bây giờ ra sao?
08:56, 04/10/2017
Đã 12 năm trôi qua kể từ khi "Thời trang thập niên 70" được phát sóng, dàn diễn viên trong phim cũng đã có nhiều thay đổi cả cuộc sống lẫn sự nghiệp.
Đã 12 năm trôi qua kể từ khi "Thời trang thập niên 70" được phát sóng, dàn diễn viên trong phim cũng đã có nhiều thay đổi cả cuộc sống lẫn sự nghiệp.
Thời trang thập niên 70 là hành trình số phận của bốn thanh niên, từ thuở ấu thơ khi Hàn Quốc còn chìm trong khói lửa của cuộc chiến tranh Nam - Bắc cho đến tuổi trưởng thành vào những năm 70, đúng lúc thế giới thời trang bùng nổ.
Trong thời kỳ chiến tranh Triều Tiên vào đầu những năm 50, cô bé Joon Hee (Lee Yo Won) kết thân với Kang Hee (Kim Min Jung), con gái của người giúp việc cho gia đình cùng hai người bạn trai khác là Dong Young (Joo Jin Mo), con của một tướng lĩnh quân đội và Jang Bin (Chun Jung Myung).
Khi quân Bắc Triều Tiên tràn xuống miền Nam, cả Joon Hee lẫn Kang Hee đều thất lạc cha mẹ nhưng hoàn cảnh của Joon Hee còn bi đát hơn khi mẹ cô bé chết trong một trận bom. Trong lúc cùng Kang Hee đi nhặt vỏ đạn tại một trại huấn luyện quân sự để đem bán lấy tiền thì Joon Hee bị trúng đạn của lính Mỹ. Nghe tin dữ, bố Joon Hee suýt tự sát nhưng rồi sau đó đã nhận nuôi Kang Hee.
Kỳ thực thì Joon Hee vẫn còn sống và tình cờ được mẹ Kang Hee tìm thấy trong một trại trẻ mồ côi. Sau những cú sốc tinh thần, Joon Hee cùng mẹ nuôi và cũng là mẹ của Kang Hee chuyển tới sống trên một hòn đảo nhỏ để chôn vùi quá khứ đau buồn. Đổi tên thành Duh Mi, cô dần quên thân phận thật của mình.
Đã 12 năm trôi qua kể từ khi Thời trang thập niên 70 được phát sóng, dàn diễn viên trong phim cũng đã có nhiều thay đổi ở cả cuộc sống lẫn sự nghiệp.