
Đám tang đầy nước mắt của 2 vợ chồng bị con ruột thảm sát
Một bầu không khí tang thương bao trùm cả con phố, đoàn người dài dằng dặc kéo nhau đi trong nước mắt. Nhiều người vẫn còn bàng hoàng không dám tin lại có đứa con bất nhân đến thế. >> ‘Liệu cháu sẽ bị bao nhiêu năm tù?’ Chiều ngày 25/6, sau những đau thương chất chứa của người thân về cái chết đau lòng của đôi vợ chồng xấu số, đám tang tiễn đưa ông Lưu Văn Dơi (SN 1962) và bà Nguyễn Thị Gái (SN 1962) đã diễn ra.
Nhiều người vẫn không dám tin vào sự thật rằng lại có một đứa con đẻ nỡ lòng ra tay giết bố, cứa cổ lấy đi mạng sống của mẹ chỉ vì không xin được tiền. Công lao dưỡng dục suốt mấy chục năm trời dường như không thấm được điều gì vào trái tim tội lỗi của kẻ thủ ác.
Cầm trên tay di ảnh người người quá cố, chị Lưu Thị Nhã, con gái của hai vợ chồng ông Dơi và bà Hòa, với khuôn mặt nhàu nhĩ vừa bước vừa khóc lóc thảm thiết. Chị Nhã là người phải chứng kiến cảnh đứa em trai ruột ra tay giết hại bố mẹ bằng những nhát dao lạnh lùng đến rợn người. Trên quãng đường đi ra đến nơi an táng hai nạn nhân, nhiều lần chị Nhã đã đau đớn chệnh choạng bước đi tưởng chừng như gục ngã.
Đau đớn và tủi nhục không kém là chị Nguyễn Xuân Thùy (SN 1991), cô gái trẻ tuổi cũng không thể ngờ được chồng mình lại có hành vi dã man đến như vậy. Trong suốt đoạn đường tiễn đưa người xấu số, chị Thùy chỉ biết cúi gằm mặt như để trốn tránh ánh mắt của những người thân. TheoTiểu Vân |































