Nữ sinh viên sập bẫy kẻ lừa đảo

14:49, 13/12/2009

Phượng đang học bài tại nhà trọ (huyện Từ Liêm, Hà Nội) thì một phụ nữ ăn mặc sang trọng đến giới thiệu là nhân viên siêu thị đi làm thẻ mua hàng miễn phí cho sinh viên.
 

Phượng đang học bài tại nhà trọ (huyện Từ Liêm, Hà Nội) thì một phụ nữ ăn mặc sang trọng đến giới thiệu là nhân viên siêu thị đi làm thẻ mua hàng miễn phí cho sinh viên.

Theo phụ nữ này, siêu thị đang có chương trình bóc quà trúng thưởng, nếu bóc không trúng thì không phải trả tiền món hàng. Nói rồi bà ta lôi ra một sản phẩm sữa rửa mặt. Tin lời, chị Phượng mở gói hàng và sung sướng khi nhận được quà tặng là chiếc đồng hồ và điện thoại trị giá 10 triệu đồng.

Lúc này, người phụ nữ mới cho biết, nếu khách hàng trúng thưởng sẽ phải ủng hộ người nghèo với số tiền tùy tâm. Siêu thị sẽ nhân đôi số tiền hảo tâm và gửi về cho người nghèo mà khách hàng yêu cầu, lựa chọn. Bà ta khuyên Phượng nên ghi địa chỉ là gia đình mình; ủng hộ thêm máy tính, điện thoại di động... để số tiền được nhận sẽ càng có giá trị.

Bà ta gọi điện thoại cho "lãnh đạo siêu thị" để nói chuyện nên chị Phượng hoàn toàn tin tưởng. Sau đó, người phụ nữ "mượn" laptop và điện thoại của cô sinh viên để đi "định giá tài sản". Đợi mãi không thấy người này quay lại, biết bị lừa, Phượng đến công an trình báo.

Công an huyện Từ Liêm, Hà Nội đang điều tra truy bắt kẻ lừa đảo.

 

Theo VnExpress