Trốn dưới gầm giường cướp tài sản chủ quán karaoke

15:13, 12/12/2009

Tỉnh dậy khi phát hiện tiếng động lạ dưới gầm giường, bà chủ quán cà phê - karaoke chưa kịp phản ứng đã bị một người đàn ông lao ra chém xối xả, cướp đi toàn bộ tiền và nữ trang.

Tỉnh dậy khi phát hiện tiếng động lạ dưới gầm giường, bà chủ quán cà phê - karaoke chưa kịp phản ứng đã bị một người đàn ông lao ra chém xối xả, cướp đi toàn bộ tiền và nữ trang.

Khoảng 4 giờ sáng ngày 10/12, chị Hứa Thị Hoa, chủ quán cà phê - karaoke Đại Phát tại phường Hiệp An, thị xã Thủ Dầu Một (Bình Dương) bỗng phát hiện tiếng lục đục dưới gầm giường.

Vừa bước xuống mở đèn, chị Hoa thấy bóng một người đàn ông lao ra với con dao rựa sáng loáng.

Chị Hoa vẫn đang phải điều trị trong bệnh viện

Khi chị Hoa tri hô, tên cướp không nói lời nào mà hung khí xông đến chém thẳng vào đầu nạn nhân. Rất may, theo phản xạ, chị Hoa lùi về phía sau nên cú chém đó trúng vào chân khiến chị bị ngã qụy.

Cùng lúc, các nhân viên trong quán chạy đến nhưng gã đàn ông đã ném hung khí xuống đất, tẩu thoát cùng chiếc giỏ đựng tiền và nữ trang của chị Hoa. Ngay lập tức, bà chủ quán đã được mọi người đưa đi cấp cứu trong tình trạng chấn thương đầu, gãy chân trái.

Sáng nay, trao đổi với PV, chị Hoa vẫn còn bàng hoàng cho biết, do có việc gia đình nên chị đã sang nhượng lại quán với giá trên 20 triệu đồng. Khi vừa nhận đủ số tiền và thanh toán mọi nợ nần với đối tác thì xảy ra chuyện, tổng giá trị số nữ trang và tiền bị cướp đi là hơn 40 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Trước đó, tại xã Bình Chuẩn, huyện Thuận An một nữ chủ quán trà sữa cũng đã bị giết hại bằng hàng chục nhát dao. Cảnh sát vẫn đang truy lùng hung thủ.

[links()]

Theo Tuệ Mẫn