Vác dao chém cổ em rể vì bị "cắm sừng"

08:49, 10/12/2009

Tin em gái bị chồng đánh đuổi ra khỏi nhà như giọt nước tràn ly khiến Trần Bá Hiền không giữ được bình tĩnh và đã trút căm hận vào những nhát dao chém xuống người cậu em rể.

Tin em gái bị chồng đánh đuổi ra khỏi nhà như giọt nước tràn ly khiến Trần Bá Hiền không giữ được bình tĩnh và đã trút căm hận vào những nhát dao chém xuống người cậu em rể.

[links()]

Trần Bá Hiền tại CQĐT.

Chiều ngày 7/12, Trần Bá Hiền (SN 1985, HKTT tại xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ) bỗng thấy em gái là Trần Thị B. khóc lóc chạy tới, kể chuyện bị chồng là Nguyễn Đình Thụ (SN 1983, cùng trú tại xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ) đánh, đuổi khỏi nhà.

Biết vợ chồng em lâu nay vẫn có chuyện "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt", Hiền đã bảo em gái trở lại nhà chồng lấy đồ đạc, quần áo rồi về sống với mình. Lúc chuẩn bị đi, chị B. nhắc Hiền cẩn thận vì chồng mình có kiếm. Nghe thấy vậy, Hiền liền trở lại nhà thủ theo một con dao phay.

Khi hai anh em đi đến cổng nhà vợ chồng chị B. thì thấy Thụ đi từ nhà ra. Ngay khi giáp mặt nhau, Hiền liền rút dao chém một nhát vào bên trái cổ em rể. Khi Thụ chưa kịp phản ứng, Hiền tiếp tục chém nhát thứ 2 vào bả vai trái anh này. Vừa đau vừa sợ hãi, Thụ bỏ chạy về nhà bố đẻ. Còn Hiền cũng bỏ về sau khi được em gái can ngăn.

Nhận được tin báo, CA huyện Chương Mỹ đã đưa nạn nhân Thụ đi cấp cứu và truy bắt Hiền. Song Hiền đã đến trụ sở CA huyện Chương Mỹ đầu thú. Tại cơ quan công an, Hiền cho biết đã chém Thụ không chỉ vì việc em gái bị đánh.

Hiền kể rằng B. lấy Thụ nhiều năm nhưng chưa có con nên hai vợ chồng thường có chuyện xích mích, nhiều lần chị B. bị chồng đánh. Thương em, mỗi lần đi đánh được con cá to hay có thức ăn ngon, Hiền đều mời hai vợ chồng Thụ sang ăn cơm. Quan hệ gần gũi lâu ngày khiến vợ Hiền và Thụ nảy sinh tình cảm.

Khi biết chuyện, Hiền đặt vấn đề ly hôn nhưng do vợ xin tha thứ nên anh bỏ qua. Thời gian gần đây, khi biết hai người tiếp tục lén lút quan  hệ, Hiền lại chủ động đề nghị chia tay. Lần này cả vợ Hiền và Thụ van xin anh tha thứ... Thương con nhỏ, Hiền đành ngậm bồ hòn làm ngọt, chấp nhận cho qua lần thứ hai. Tuy nhiên việc Thụ đánh em gái đã như giọt nước tràn ly, khiến nuỗi uất hận trong người Hiền bùng nổ, khiến anh này vung dao chém cậu em rể không thương tiếc.

Ngày 9/12, Cơ quan CSĐT  – CA huyện Chương Mỹ đã ra quyết định tạm giữ  hình sự đối với Trần Bá Hiền về hành vi cố ý gây thương tích.

 

Theo Khoa học & Đời sống