Mất nửa người vẫn là thương nhân giỏi

11:08, 17/11/2009

Người đàn ông ở Trung Quốc phải cắt bỏ 50% cơ thể sau một tai nạn đâm xe. Anh đã chiến đấu với nỗi đau để sống sót và thậm chí can đảm trở lại gây dựng sự nghiệp.

Người đàn ông ở Trung Quốc phải cắt bỏ 50% cơ thể sau một tai nạn đâm xe. Anh đã chiến đấu với nỗi đau để sống sót và thậm chí can đảm trở lại gây dựng sự nghiệp.

Peng Shuilin trải qua gần 2 năm trong bệnh viện ở Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc vì bị xe tải đâm. Tai nạn quá nặng khiến anh phải cắt bỏ nửa cơ thể. Sau đó, các bác sĩ tiến hành hàng loạt cuộc phẫu thuật hồi phục các cơ quan chính để giúp anh chống chọi với cái chết.

Peng Shuilin trải qua những nỗi đau đớn khi bị cắt bỏ nửa người. Ảnh: Cen.

Chàng trai 37 tuổi chịu nỗi đau đớn khủng khiếp nhưng anh không bị số phận nghiệt ngã đánh gục. Sau khi trở về nhà, anh không chỉ sống kiên cường mà còn lập một siêu thị giảm giá mang tên "Người bán thân - hàng nửa giá".

Theo The Sun, giờ đây, Peng được coi như là hình mẫu cho những người tật nguyền khác. Chỉ cao 0,78m, thương nhân giàu nghị lực này đi khắp nơi bằng chiếc xe lăn và mang đến những bài giảng vượt qua sự tàn tật.

Phó chủ tịch Bệnh viện Bujie, ông Lin Liu, nói: "Peng mạnh mẽ hơn hầu hết những người cùng tuổi. Anh ấy khiến mọi người ngạc nhiên và là người duy nhất trên thế giới sống sót với cơ thể bị cắt bỏ như vậy. Peng nhận được quan tâm chu đáo nhưng bí quyết của anh là sự lạc quan - không có gì đánh gục được anh ấy".

Theo Ngôi Sao