Từ cậu bé nhặt rác tới nhà vô địch SEA Games

14:43, 10/12/2009

Đình Toàn góp công lớn vào hai chiếc HC vàng đầu tiên của thể thao Việt Nam tại SEA Games 25, nhưng phía sau võ sĩ trẻ 23 tuổi là một tuổi thơ từng phải nghỉ học để phụ giúp gia đình.

Đình Toàn góp công lớn vào hai chiếc HC vàng đầu tiên của thể thao Việt Nam tại SEA Games 25, nhưng phía sau võ sĩ trẻ 23 tuổi là một tuổi thơ từng phải nghỉ học để phụ giúp gia đình.

Đình Toàn (trái) trong phần thi quyền đồng đội nam mang về HC vàng đầu tiên cho đoàn Việt Nam. Ảnh: An Nhơn.
Đình Toàn (trái) trong phần thi quyền đồng đội nam mang về HC vàng đầu tiên cho đoàn Việt Nam. Ảnh: An Nhơn.

Lần đầu tiên nội dung thi quyền taekwondo được đưa vào SEA Games tranh tài, nhưng đội Việt Nam đã xuất sắc giành hai HC vàng ở ngày khai mạc. Trong đó, Nguyễn Đình Toàn góp mặt ở cả nội dung đồng đội nam và đôi nam nữ.

Vừa trở về từ Ai Cập với chiếc HC vàng vô địch thế giới nội dung quyền đôi nam nữ, Nguyễn Đình Toàn bay ngay sang Lào để tham dự SEA Games 25. Tự tin và cương quyết, Đình Toàn và đồng đội đã vượt qua những áp lực trong ngày thi đấu khai mạc để gặt hái thành quả.

So với hai đồng đội nam Lê Trung Anh (20 tuổi) và Vũ Thành Dương (21), Toàn, 23 tuổi, là võ sĩ lớn tuổi nhưng có thân hình nhỏ nhất. Nhưng những khán giả có mặt tại Nhà thi đấu Booyoung, thuộc Đại học Quốc gia Lào đều khâm phục tài năng của Toàn. Những bước chân thanh thoát, lúc dũng mãnh, khi nhẹ nhàng, dứt khoát, Toàn tỏ ra ăn ý khi kết hợp với hai đồng đội nam hay Nguyễn Minh Tú ở nội dung đôi nữ.

Niềm vui của võ sĩ 23 tuổi khi giành HC vàng. Ảnh: An Nhơn.
Niềm vui của võ sĩ 23 tuổi khi giành HC vàng. Ảnh: An Nhơn.

"Tôi rất vui khi góp công sức nhỏ bé của mình vào thành tích chung của đoàn thể thao Việt Nam. Hạnh phúc hơn khi tôi lại có tới 2 HC vàng. Tôi xin cám ơn các thầy, người hâm mộ đã đặt niềm tin để giúp tôi tự tin thi đấu tốt”, Đình Toàn chia sẻ hạnh phúc.

Nhà khó khăn, đang học cấp hai, Toàn phải nghỉ học để đi nhặt phế liệu phụ giúp gia đình. Cuộc sống đường phố khiến Toàn trở nên cứng rắn, trưởng thành. Nhỏ người, nhưng anh vẫn quyết tìm đến lò võ ở thị xã Hà Đông để rèn luyện, để có thể phòng vệ trước những kẻ xấu.

Năm 2001, Toàn gặp được HLV taekwondo Lê Minh Cương, hiện dẫn dắt tuyển Việt Nam tại SEA Games 25. Trong lần đầu nhìn Toàn tập luyện những chiêu thức đối kháng, ông đã nhận ra tố chất tiềm năng trở thành võ sĩ của Toàn. HLV Minh Cương khi đó đã cho rằng đây là một học trò có khả năng phát triển tốt nếu được đào tạo bài bản. Nhưng tự cảm thấy thể hình nhỏ bé, sau đó chính Toàn xin thầy chuyển sang tập luyện quyền để biểu diễn, hơn là thi đấu đối kháng.

Đình Toàn cũng vừa giành chức vô địch thế giới tại Ai Cập. Ảnh: An Nhơn.
Đình Toàn cũng vừa giành chức vô địch thế giới tại Ai Cập.
Ảnh: An Nhơn.

“Toàn sống rất hòa đồng, tập luyện lại rất chăm chỉ. Em rất có ý thức vươn lên trong cuộc sống. Nếu được đầu tư nhiều hơn, Toàn sẽ tiếp tục phát triển những tố chất hiện có. Tôi hy vọng tương lai, Toàn sẽ đem về nhiều HC vàng cho taekwondo Việt Nam”, HLV Lê Minh Cương nhận xét.

Sau những ngày theo thầy Cương, từ một “thằng” Toàn bụi đời với cặp mắt sắc như dao, giờ anh đã trở thành một võ sĩ hiền lành. Với sự động viên của thầy và các bạn, đồng thời cũng tự nhận thấy cần phải vươn lên, Toàn đã quyết định trở lại trường học. Hiện giờ, Nguyễn Đình Toàn là sinh viên năm thứ hai của Đại học thể dục thể thao.

Từ Vientiane/Theo Ngoisao