Hát quá 'đỉnh' trong vòng Song Đấu, Nghi Đình - Phương Vy dắt tay nhau vào vòng tiếp theo

07:19, 16/04/2017

Nổi bật trong tập này là phần song đấu của cô bé Nhật Vy cùng "Hiện tượng dân ca nhí" Nghi Đình. Sự kết hợp "ăn ý" của hai thí sinh khiến nữ ca sĩ Cẩm Ly xúc động rơi nước mắt. 

Trong tập đầu tiên của vòng Song Đấu cuộc thi Thần Tượng Tương Lai  lên sóng lúc 19h00 ngày 15/4 trên HTV7, 14 thí sinh nhí đã có màn tranh đấu vô cùng gay cấn để giành tấm vế bước vào vòng tiếp theo. Theo đó, các bé sẽ được bắt cặp song ca và thể hiện tài năng qua những tiết mục kết hợp đầy bất ngờ.

Khi được hỏi về tiêu chí chấm điểm trong vòng Song Đấu, NSND Thu Hiền cho biết những thí sinh có giọng hát hay và chuẩn xác sẽ được đánh giá cao. Bên cạnh đó, cô cũng tiết lộ trường hợp cả hai thí sinh trong một cặp đều hát hay thì cả hai cùng được bước tiếp vào vòng trong. Về phần Quang Linh, nam ca sĩ cho biết trong cùng một ca khúc sẽ có phần hợp với thí sinh này nhưng không hợp với thí sinh kia và ngược lại. Từ đó, ưu, khuyết điểm trong giọng hát của các bé sẽ dần bộc lộ, giúp Ban giám khảo có những nhận xét, đánh giá khách quan nhất cho phần thể hiện của mỗi thí sinh.

Ban huấn luyện

Bộ ba giám khảo: Cẩm Ly, Thu Hiền và Quang Linh

 thí sinh nhí xuất sắc giành tấm vé bước tiếp gồm: Hiền Trân, Phương Vy, Chấn Quốc, Bảo Anh, Nhật Vy, Nghi Đình, Thùy Dung, Gia Bảo.

8 thí sinh xuất sắc giành tấm vé bước tiếp vào vòng trong

 

Hiền Trân - Phương Vy: Hai cô bé “sơn cước” biểu diễn sung sức khiến Cẩm Ly “hết hồn”  Từng tạo ấn tượng mạnh với khán giả qua ca khúc Cô gái vót chông, cô bé Hiền Trân tiếp tục phát huy sở trường với một ca khúc mang âm hưởng Tây Nguyên trong vòng Song Đấu. Tuy nhiên lần này, Hiền Trân không còn “một mình một ngựa” mà sẽ tranh tài với cô bé Phương Vy từng thể hiện xuất sắc ca khúc Tàu anh qua núi. Với giai điệu vui, tươi réo rắt của ca khúc Tiếng đàn Ta Lư, tất cả mọi người đều hào hứng, lắc lư theo màn trình diễn sung sức của hai thí sinh nhí. “Chị Tư” cũng phải thốt lên: “Quá trời quá đất” trước hai cô nàng “sơn cước” này.

Hiền Trân - Phương Vy: Hai cô bé “sơn cước” biểu diễn sung sức khiến Cẩm Ly “hết hồn”

Từng tạo ấn tượng mạnh với khán giả qua ca khúc Cô gái vót chông, cô bé Hiền Trân tiếp tục phát huy sở trường với một ca khúc mang âm hưởng Tây Nguyên trong vòng Song Đấu. Tuy nhiên lần này, Hiền Trân không còn “một mình một ngựa” mà sẽ tranh tài với cô bé Phương Vy từng thể hiện xuất sắc ca khúc Tàu anh qua núi. Với giai điệu vui, tươi réo rắt của ca khúc Tiếng đàn Ta Lư, tất cả mọi người đều hào hứng, lắc lư theo màn trình diễn sung sức của hai thí sinh nhí. “Chị Tư” cũng phải thốt lên: “Quá trời quá đất” trước hai cô nàng “sơn cước” này.

Nhận xét về tiết mục, Quang Linh khen chất giọng của Phương Vy rất dày và khỏe nhưng chưa biết ngắt ra khi hát làm cô bé có phần “lép vế” hơn so với bạn diễn. Đồng tình với nam giám khảo, Cẩm Ly nhận xét biểu cảm khi trình diễn của Phương Vy lúc đầu rất vui tươi nhưng càng về sau càng căng thẳng và hơi buồn. Ngược lại, nữ ca sĩ nhận xét nét mặt của Hiền Trân rất “lí lắc”, phù hợp với ca khúc sôi động. Nhận đánh giá không mấy khả quan từ Ban giám khảo, Phương Vy lộ rõ vẻ lo âu. Thế nhưng ngay khi MC thông báo cả hai thí sinh đều giành tấm vé bước vào vòng trong, Phương Vy lập tức nở nụ cười tươi tắn khiến tất cả mọi người đều vui theo cô bé.

Nhận xét về tiết mục, Quang Linh khen chất giọng của Phương Vy rất dày và khỏe nhưng chưa biết ngắt ra khi hát làm cô bé có phần “lép vế” hơn so với bạn diễn. Đồng tình với nam giám khảo, Cẩm Ly nhận xét biểu cảm khi trình diễn của Phương Vy lúc đầu rất vui tươi nhưng càng về sau càng căng thẳng và hơi buồn. Ngược lại, nữ ca sĩ nhận xét nét mặt của Hiền Trân rất “lí lắc”, phù hợp với ca khúc sôi động. Nhận đánh giá không mấy khả quan từ Ban giám khảo, Phương Vy lộ rõ vẻ lo âu. Thế nhưng ngay khi MC thông báo cả hai thí sinh đều giành tấm vé bước vào vòng trong, Phương Vy lập tức nở nụ cười tươi tắn khiến tất cả mọi người đều vui theo cô bé.

Bảo Hân – Minh Hiếu: Hai cô bé xinh xắn đều bị loại với tiết mục song ca Ngày đá đơm bông  Trong tiết mục tiếp theo, Bảo Hân và Minh Hiếu cùng diện những bộ áo dài thướt tha, trình diễn ca khúc Ngày đá đơm bông với phong thái duyên dáng, chững chạc. Cả hai cô bé đều có thế mạnh ở giọng hát khỏe khoắn, tuy nhiên Minh Hiếu lại có sự tiết chế hơn trong ca khúc này và nhận được lời khen từ Ban giám khảo.

Bảo Hân – Minh Hiếu: Hai cô bé xinh xắn đều bị loại với tiết mục song ca Ngày đá đơm bông

Trong tiết mục tiếp theo, Bảo Hân và Minh Hiếu cùng diện những bộ áo dài thướt tha, trình diễn ca khúc Ngày đá đơm bông với phong thái duyên dáng, chững chạc. Cả hai cô bé đều có thế mạnh ở giọng hát khỏe khoắn, tuy nhiên Minh Hiếu lại có sự tiết chế hơn trong ca khúc này và nhận được lời khen từ Ban giám khảo.

Nữ ca sĩ Cẩm Ly cũng chỉ ra khuyết điểm thiếu tự tin của Bảo Hân từ đó dẫn đến căng thẳng, hụt hơi và hát không rõ lời. Trong khi đó, Quang Linh nhận xét Bảo Hân cần xử lý cách hát nhẹ nhàng hơn. Cùng quan điểm, NSND Thu Hiền cho biết dù một bài hát dân ca dù có tiết tấu nhanh thì ca sĩ vẫn phải hát thật mềm mại. Sau cùng, hai cô bé xinh xắn vẫn không thuyết phục được Ban giảm khảo và phải dừng chân sớm trong cuộc thi. Minh Hiếu rưng rưng nước mắt cảm ơn Ban giám khảo và chương trình đã tạo điều kiện cho cô bé thể hiện tài năng qua cuộc thi và hứa sẽ tiếp tục hoàn thiện giọng hát.

Nữ ca sĩ Cẩm Ly cũng chỉ ra khuyết điểm thiếu tự tin của Bảo Hân từ đó dẫn đến căng thẳng, hụt hơi và hát không rõ lời. Trong khi đó, Quang Linh nhận xét Bảo Hân cần xử lý cách hát nhẹ nhàng hơn. Cùng quan điểm, NSND Thu Hiền cho biết dù một bài hát dân ca dù có tiết tấu nhanh thì ca sĩ vẫn phải hát thật mềm mại. Sau cùng, hai cô bé xinh xắn vẫn không thuyết phục được Ban giảm khảo và phải dừng chân sớm trong cuộc thi. Minh Hiếu rưng rưng nước mắt cảm ơn Ban giám khảo và chương trình đã tạo điều kiện cho cô bé thể hiện tài năng qua cuộc thi và hứa sẽ tiếp tục hoàn thiện giọng hát.

“NSND Thu Hiền phiên bản nhí” bất ngờ bị loại sớm ở vòng Song Đấu  Chắc hẳn khán giả còn nhớ cô bé Thu Hằng với biệt danh “NSND Thu Hiền thu nhỏ” từng trình diễn xuất sắc ca khúc Lý mười thương ở những tập trước. Trong vòng Song Đấu, Thu Hằng sẽ kết hợp với cô bé xinh xắn Kim Anh qua ca khúc Em đi trên cỏ non. Tuy có sự chênh lệch ngoại hình giữa Thu Hằng mũm mỉm và Kim Anh mảnh khảnh nhưng hai cô bé đã có màn song ca khá “ăn ý” khi cùng sở hữu chất giọng ngọt ngào. Kết thúc phần thi, Ốc Thanh Vân hỏi Thu Hằng có ai nói bé giống hạt mít chưa. Cô bé nói chưa với vẻ mặt vô cảm nhưng cho biết mình không giận “cô Ốc”. Dứt lời cô bé cười toe và giơ hai ngón tay, làm động tác “Hi” vô cùng đáng yêu.  Về phần Quang Linh, anh nhận xét Thu Hằng đã hát tốt được các nốt thấp trong phần thi hôm nay. Thế nhưng điều nam giám khảo chưa hài lòng là nét mặt Thu Hằng khá căng thẳng khi hát, mặc dù anh đã ra hiệu cho bé phải cười tươi. Đáp lời, cô bé cho biết bạn bè nói mình cười xấu nên bé không đám cười. Sau khi được mọi người động viên, cô bé đã tự tin cười thật tươi. Tiếp đến, NSND Thu Hiền góp ý Thu Hằng không nên hạ micro quá nhanh khi vừa dứt câu hát. Nam ca sĩ Quang Linh liền cho biết đó là do bé “thuộc bài ghê lắm” và còn chỉ ra Thu Hằng luôn làm động tác múa trước bạn. Tuy nhiên cả hai cô bé dễ thương đều phải dừng cuộc chơi sớm khi chưa đáp ứng được tiêu chí của Ban giám khảo. Thu Hằng và Kim Anh đều rất bình tĩnh, lễ phép cảm ơn các nghệ sĩ trước khi rời sân khấu.

“NSND Thu Hiền phiên bản nhí” bất ngờ bị loại sớm ở vòng Song Đấu

Chắc hẳn khán giả còn nhớ cô bé Thu Hằng với biệt danh “NSND Thu Hiền thu nhỏ” từng trình diễn xuất sắc ca khúc Lý mười thương ở những tập trước. Trong vòng Song Đấu, Thu Hằng sẽ kết hợp với cô bé xinh xắn Kim Anh qua ca khúc Em đi trên cỏ non. Tuy có sự chênh lệch ngoại hình giữa Thu Hằng mũm mỉm và Kim Anh mảnh khảnh nhưng hai cô bé đã có màn song ca khá “ăn ý” khi cùng sở hữu chất giọng ngọt ngào. Kết thúc phần thi, Ốc Thanh Vân hỏi Thu Hằng có ai nói bé giống hạt mít chưa. Cô bé nói chưa với vẻ mặt vô cảm nhưng cho biết mình không giận “cô Ốc”. Dứt lời cô bé cười toe và giơ hai ngón tay, làm động tác “Hi” vô cùng đáng yêu.

Về phần Quang Linh, anh nhận xét Thu Hằng đã hát tốt được các nốt thấp trong phần thi hôm nay. Thế nhưng điều nam giám khảo chưa hài lòng là nét mặt Thu Hằng khá căng thẳng khi hát, mặc dù anh đã ra hiệu cho bé phải cười tươi. Đáp lời, cô bé cho biết bạn bè nói mình cười xấu nên bé không đám cười. Sau khi được mọi người động viên, cô bé đã tự tin cười thật tươi. Tiếp đến, NSND Thu Hiền góp ý Thu Hằng không nên hạ micro quá nhanh khi vừa dứt câu hát. Nam ca sĩ Quang Linh liền cho biết đó là do bé “thuộc bài ghê lắm” và còn chỉ ra Thu Hằng luôn làm động tác múa trước bạn. Tuy nhiên cả hai cô bé dễ thương đều phải dừng cuộc chơi sớm khi chưa đáp ứng được tiêu chí của Ban giám khảo. Thu Hằng và Kim Anh đều rất bình tĩnh, lễ phép cảm ơn các nghệ sĩ trước khi rời sân khấu.

Về phần Quang Linh, anh nhận xét Thu Hằng đã hát tốt được các nốt thấp trong phần thi hôm nay. Thế nhưng điều nam giám khảo chưa hài lòng là nét mặt Thu Hằng khá căng thẳng khi hát, mặc dù anh đã ra hiệu cho bé phải cười tươi. Đáp lời, cô bé cho biết bạn bè nói mình cười xấu nên bé không đám cười. Sau khi được mọi người động viên, cô bé đã tự tin cười thật tươi.

Tiếp đến, NSND Thu Hiền góp ý Thu Hằng không nên hạ micro quá nhanh khi vừa dứt câu hát. Nam ca sĩ Quang Linh liền cho biết đó là do bé “thuộc bài ghê lắm” và còn chỉ ra Thu Hằng luôn làm động tác múa trước bạn. Tuy nhiên cả hai cô bé dễ thương đều phải dừng cuộc chơi sớm khi chưa đáp ứng được tiêu chí của Ban giám khảo. Thu Hằng và Kim Anh đều rất bình tĩnh, lễ phép cảm ơn các nghệ sĩ trước khi rời sân khấu.

Cậu bé miền Nam “đọ giọng” với cô bé miền Bắc trong liên khúc nhạc Lê Minh Sơn  Trong tiết mục tiếp theo, cậu bé miền Nam - Chấn Quốc đã có màn kết hợp đầy ngẫu hứng với cô bé miền Bắc – Bảo Anh qua liên khúc của nhạc sĩ Lê Minh Sơn: Chuồn chuồn ớt - Cặp ba lá - Bà tôi. Tuy ở hai vùng miền khác nhau nhưng cả hai đều sở hữu giọng hát cao, khỏe khoắn. Vừa hát Chấn Quốc, Bảo Anh vừa nhún nhảy vô cùng dễ thương khiến khán giả cũng phấn khích đứng dậy vỗ tay theo.

Cậu bé miền Nam “đọ giọng” với cô bé miền Bắc trong liên khúc nhạc Lê Minh Sơn

Trong tiết mục tiếp theo, cậu bé miền Nam - Chấn Quốc đã có màn kết hợp đầy ngẫu hứng với cô bé miền Bắc – Bảo Anh qua liên khúc của nhạc sĩ Lê Minh Sơn: Chuồn chuồn ớt - Cặp ba lá - Bà tôi. Tuy ở hai vùng miền khác nhau nhưng cả hai đều sở hữu giọng hát cao, khỏe khoắn. Vừa hát Chấn Quốc, Bảo Anh vừa nhún nhảy vô cùng dễ thương khiến khán giả cũng phấn khích đứng dậy vỗ tay theo.

Cậu bé miền Nam “đọ giọng” với cô bé miền Bắc trong liên khúc nhạc Lê Minh Sơn  Trong tiết mục tiếp theo, cậu bé miền Nam - Chấn Quốc đã có màn kết hợp đầy ngẫu hứng với cô bé miền Bắc – Bảo Anh qua liên khúc của nhạc sĩ Lê Minh Sơn: Chuồn chuồn ớt - Cặp ba lá - Bà tôi. Tuy ở hai vùng miền khác nhau nhưng cả hai đều sở hữu giọng hát cao, khỏe khoắn. Vừa hát Chấn Quốc, Bảo Anh vừa nhún nhảy vô cùng dễ thương khiến khán giả cũng phấn khích đứng dậy vỗ tay theo.  Nhận xét về phần thi, Cẩm Ly nhắc nhở Chấn Quốc chú ý phối hợp với bạn diễn, không nên “phiêu” một mình. Ngay lập tức, Quang Linh bênh vực thí sinh nhí với lập luận khi nghệ sĩ thăng hoa sẽ không kiểm soát được nhiều. Nam ca sĩ còn hài hước khẳng định nếu cho anh và Cẩm Ly trình diễn tiết mục này thì cả hai sẽ “đứng ngọng” không hát được.  NSND Thu Hiền cho biết, với những ca khúc mang màu sắc dân ca vùng miền thì ca sĩ phải hát thật chuẩn xác, nữ giám khảo cũng ngợi khen Chấn Quốc tuy là người miền Nam nhưng đã rất cố gắng thể hiện tốt ca khúc. Bất ngờ, Quang Linh hỏi Bảo Anh đã được khuyên uống nhiều sữa chưa, đồng thời hài hước dặn Chấn Quốc bớt uống sữa lại vì cậu bé có chiều hướng thừa cân. Khi tiết lộ kết quả, Ốc Thanh Vân lập lờ cho biết Chấn Quốc được đi tiếp khiến cậu bé rơi nước mắt buồn cho cô bạn hát chung. Tuy nhiên khi biết tin Bảo Anh cũng được vào vòng trong, cậu bé bật khóc, vui mừng ôm chầm bạn diễn khiến Bảo Anh cũng rưng rưng theo.

Nhận xét về phần thi, Cẩm Ly nhắc nhở Chấn Quốc chú ý phối hợp với bạn diễn, không nên “phiêu” một mình. Ngay lập tức, Quang Linh bênh vực thí sinh nhí với lập luận khi nghệ sĩ thăng hoa sẽ không kiểm soát được nhiều. Nam ca sĩ còn hài hước khẳng định nếu cho anh và Cẩm Ly trình diễn tiết mục này thì cả hai sẽ “đứng ngọng” không hát được.

NSND Thu Hiền cho biết, với những ca khúc mang màu sắc dân ca vùng miền thì ca sĩ phải hát thật chuẩn xác, nữ giám khảo cũng ngợi khen Chấn Quốc tuy là người miền Nam nhưng đã rất cố gắng thể hiện tốt ca khúc. Bất ngờ, Quang Linh hỏi Bảo Anh đã được khuyên uống nhiều sữa chưa, đồng thời hài hước dặn Chấn Quốc bớt uống sữa lại vì cậu bé có chiều hướng thừa cân. Khi tiết lộ kết quả, Ốc Thanh Vân lập lờ cho biết Chấn Quốc được đi tiếp khiến cậu bé rơi nước mắt buồn cho cô bạn hát chung. Tuy nhiên khi biết tin Bảo Anh cũng được vào vòng trong, cậu bé bật khóc, vui mừng ôm chầm bạn diễn khiến Bảo Anh cũng rưng rưng theo.

Nghi Đình giành tấm vé bước vào vòng trong cùng “cô chị Hai” trong tiết mục Song Đấu  Nổi bật trong tập này là phần song đấu của cô bé Nhật Vy cùng “Hiện tượng dân ca nhí” Nghi Đình. Nếu như ở vòng trước, Nhật Vy đã thành công trong việc lấy nước mắt của Ban giám khảo với ca khúc Chị đi tìm em thì ở tập này, cô bé sẽ “bắt tay” cùng “Hiện tượng dân ca nhí” Nghi Đình, chinh phục khán giả qua một sáng tác cũng về tình chị em mang tên Chị hai. Nhật Vy trong vai người chị mặc áo bà ba khăn rằn phải tần tảo bán rau nuôi em ăn học. Trong khi đó, Nghi Đình vào vai người em với bộ đồng phục học sinh vô cùng đáng yêu. Xen kẽ tiết mục là phần diễn xuất đầy cảm động của hai cô bé nhà nghèo.  Sự kết hợp “ăn ý” của hai thí sinh khiến nữ ca sĩ Cẩm Ly vô cùng xúc động và rơi nước mắt. Đồng tình với lời khen dành cho giọng hát của Nhật Vy, Cẩm Ly cũng góp ý cho cô bé nên nhìn “em mình” khi hát thì sẽ ra dáng một chị hơn. Tiếp đến, NSND Thu Hiền rưng rưng nhận xét phần trình diễn của hai thí sinh rất dễ thương và đúng lứa tuổi khiến nữ giám khảo cảm nhận hai cô bé như một cặp chị em thật sự. Với tiết mục cảm động và tiếng hát ngọt ngào của cả hai, Nhật Vy và Nghi Đình cùng nắm tay nhau đi tiếp vào vòng tiếp theo của Thần Tượng Tương Lai.

Nghi Đình giành tấm vé bước vào vòng trong cùng “cô chị Hai” trong tiết mục Song Đấu

Nổi bật trong tập này là phần song đấu của cô bé Nhật Vy cùng “Hiện tượng dân ca nhí” Nghi Đình. Nếu như ở vòng trước, Nhật Vy đã thành công trong việc lấy nước mắt của Ban giám khảo với ca khúc Chị đi tìm em thì ở tập này, cô bé sẽ “bắt tay” cùng “Hiện tượng dân ca nhí” Nghi Đình, chinh phục khán giả qua một sáng tác cũng về tình chị em mang tên Chị hai. Nhật Vy trong vai người chị mặc áo bà ba khăn rằn phải tần tảo bán rau nuôi em ăn học. Trong khi đó, Nghi Đình vào vai người em với bộ đồng phục học sinh vô cùng đáng yêu. Xen kẽ tiết mục là phần diễn xuất đầy cảm động của hai cô bé nhà nghèo.

Sự kết hợp “ăn ý” của hai thí sinh khiến nữ ca sĩ Cẩm Ly vô cùng xúc động và rơi nước mắt. Đồng tình với lời khen dành cho giọng hát của Nhật Vy, Cẩm Ly cũng góp ý cho cô bé nên nhìn “em mình” khi hát thì sẽ ra dáng một chị hơn. Tiếp đến, NSND Thu Hiền rưng rưng nhận xét phần trình diễn của hai thí sinh rất dễ thương và đúng lứa tuổi khiến nữ giám khảo cảm nhận hai cô bé như một cặp chị em thật sự. Với tiết mục cảm động và tiếng hát ngọt ngào của cả hai, Nhật Vy và Nghi Đình cùng nắm tay nhau đi tiếp vào vòng tiếp theo của Thần Tượng Tương Lai.

Sự kết hợp “ăn ý” của hai thí sinh khiến nữ ca sĩ Cẩm Ly vô cùng xúc động và rơi nước mắt. Đồng tình với lời khen dành cho giọng hát của Nhật Vy, Cẩm Ly cũng góp ý cho cô bé nên nhìn “em mình” khi hát thì sẽ ra dáng một chị hơn. Tiếp đến, NSND Thu Hiền rưng rưng nhận xét phần trình diễn của hai thí sinh rất dễ thương và đúng lứa tuổi khiến nữ giám khảo cảm nhận hai cô bé như một cặp chị em thật sự. Với tiết mục cảm động và tiếng hát ngọt ngào của cả hai, Nhật Vy và Nghi Đình cùng nắm tay nhau đi tiếp vào vòng tiếp theo của Thần Tượng Tương Lai.

Khả Vy - Tiến Đạt nhún nhảy tự tin với loại hit của Cẩm Ly, Đan Trường  Cô bé Khả Vy từng khiến Ban giám khảo thích thú với phong cách trình diễn tự tin, sinh động. Trong vòng Song Đấu, dường như Khả Vy đã gặp đúng đối thủ là cậu bé Tiến Đạt với phong cách trình diễn tự tin không kém. Hai cô cậu bé hóa thân thành những người dân miền Tây chân chất qua liên khúc dân ca từng được Cẩm Ly, Đan Trường ghi dấu ấn mạnh mẽ là Thím Hai Lúa và Anh Ba Khía.  Kết thúc tiết mục, Quang Linh giơ tay phát biểu cho biết đã nhận ra “bà cụ 70 tuổi” ở vòng thi trước khiến Khả Vy chỉ biết cười ngượng ngùng. Sau đó, nam ca sĩ lại nhường quyền nhận xét cho Cẩm Ly - nữ ca sĩ với thế mạnh về dòng nhạc dân ca Nam bộ. “Chị Tư” nhận xét tiết mục của thí sinh rất dễ thương và giọng hát của cả hai cũng khá đầy đặn, tuy không quá xuất sắc nhưng rất hài hòa. Tuy sở hữu phong cách trình diễn thuyết phục nhưng giọng hát của Khả Vy và Tiến Đạt vẫn chưa đáp ứng được tiêu chí của Ban giám khảo và phải dừng chân ở vòng Song Đấu.

Khả Vy - Tiến Đạt nhún nhảy tự tin với loại hit của Cẩm Ly, Đan Trường

Cô bé Khả Vy từng khiến Ban giám khảo thích thú với phong cách trình diễn tự tin, sinh động. Trong vòng Song Đấu, dường như Khả Vy đã gặp đúng đối thủ là cậu bé Tiến Đạt với phong cách trình diễn tự tin không kém. Hai cô cậu bé hóa thân thành những người dân miền Tây chân chất qua liên khúc dân ca từng được Cẩm Ly, Đan Trường ghi dấu ấn mạnh mẽ là Thím Hai Lúa và Anh Ba Khía.

Kết thúc tiết mục, Quang Linh giơ tay phát biểu cho biết đã nhận ra “bà cụ 70 tuổi” ở vòng thi trước khiến Khả Vy chỉ biết cười ngượng ngùng. Sau đó, nam ca sĩ lại nhường quyền nhận xét cho Cẩm Ly - nữ ca sĩ với thế mạnh về dòng nhạc dân ca Nam bộ. “Chị Tư” nhận xét tiết mục của thí sinh rất dễ thương và giọng hát của cả hai cũng khá đầy đặn, tuy không quá xuất sắc nhưng rất hài hòa. Tuy sở hữu phong cách trình diễn thuyết phục nhưng giọng hát của Khả Vy và Tiến Đạt vẫn chưa đáp ứng được tiêu chí của Ban giám khảo và phải dừng chân ở vòng Song Đấu.

Kết thúc tiết mục, Quang Linh giơ tay phát biểu cho biết đã nhận ra “bà cụ 70 tuổi” ở vòng thi trước khiến Khả Vy chỉ biết cười ngượng ngùng. Sau đó, nam ca sĩ lại nhường quyền nhận xét cho Cẩm Ly - nữ ca sĩ với thế mạnh về dòng nhạc dân ca Nam bộ. “Chị Tư” nhận xét tiết mục của thí sinh rất dễ thương và giọng hát của cả hai cũng khá đầy đặn, tuy không quá xuất sắc nhưng rất hài hòa. Tuy sở hữu phong cách trình diễn thuyết phục nhưng giọng hát của Khả Vy và Tiến Đạt vẫn chưa đáp ứng được tiêu chí của Ban giám khảo và phải dừng chân ở vòng Song Đấu.

Cảm động với tiết mục nhạc truyền thống, cách mạng của hai thí sinh nhí  Thùy Dung – Gia Bảo  Với trang phục áo bà ba, cô bé Thùy Dung hóa thân thành một Bà mẹ Việt Nam anh hùng tiễn con ra trận. Trong khi đó, cậu bé kháu khỉnh Gia Bảo khoác lên mình màu áo xanh bộ đội. Mở đầu tiết mục, cô bé cất cao tiếng hát ngọt ngào với ca khúc Ngẫu hứng ru con. Tiếp nối, cậu bé Gia Bảo trình diễn hùng hồn ca khúc Đất nước với âm vực rộng và cao vút. Tiết mục hào hùng, ngợi ca truyền thống đấu tranh bất khuất của dân tộc do hai thí sinh nhỏ tuổi thể hiện khiến MC Ốc Thanh Vân phải xuýt xoa “nổi da gà”.

Cảm động với tiết mục nhạc truyền thống, cách mạng của hai thí sinh nhí  Thùy Dung – Gia Bảo

Với trang phục áo bà ba, cô bé Thùy Dung hóa thân thành một Bà mẹ Việt Nam anh hùng tiễn con ra trận. Trong khi đó, cậu bé kháu khỉnh Gia Bảo khoác lên mình màu áo xanh bộ đội. Mở đầu tiết mục, cô bé cất cao tiếng hát ngọt ngào với ca khúc Ngẫu hứng ru con. Tiếp nối, cậu bé Gia Bảo trình diễn hùng hồn ca khúc Đất nước với âm vực rộng và cao vút. Tiết mục hào hùng, ngợi ca truyền thống đấu tranh bất khuất của dân tộc do hai thí sinh nhỏ tuổi thể hiện khiến MC Ốc Thanh Vân phải xuýt xoa “nổi da gà”.

Cảm động với tiết mục nhạc truyền thống, cách mạng của hai thí sinh nhí  Thùy Dung – Gia Bảo  Với trang phục áo bà ba, cô bé Thùy Dung hóa thân thành một Bà mẹ Việt Nam anh hùng tiễn con ra trận. Trong khi đó, cậu bé kháu khỉnh Gia Bảo khoác lên mình màu áo xanh bộ đội. Mở đầu tiết mục, cô bé cất cao tiếng hát ngọt ngào với ca khúc Ngẫu hứng ru con. Tiếp nối, cậu bé Gia Bảo trình diễn hùng hồn ca khúc Đất nước với âm vực rộng và cao vút. Tiết mục hào hùng, ngợi ca truyền thống đấu tranh bất khuất của dân tộc do hai thí sinh nhỏ tuổi thể hiện khiến MC Ốc Thanh Vân phải xuýt xoa “nổi da gà”.  Cẩm Ly cho biết khán giả và bản thân đều thắc mắc không biết với thân hình nhỏ nhắn và chiếc miệng nhỏ “thấy ghét”, Gia Bảo lấy hơi từ đâu mà hát “dữ thần”. Nhận xét về Thùy Dung, nữ ca sĩ cho biết cô bé có  chất giọng mềm mại, luyến láy tốt, rất phù hợp với dòng nhạc dân ca.  NSND Thu Hiền cũng đánh giá Thùy Dung hát rất ra chất Nam Bộ, luyến láy chuẩn xác. Tiếp đó, giám khảo Quang Linh hài hước cho biết anh phải uống ngay một viên Panadol vì không biết phải chọn ai. Sau khi hội ý, Ban giám khảo quyết định cho cả hai thí sinh được bước tiếp vào vòng tiếp theo.

Cẩm Ly cho biết khán giả và bản thân đều thắc mắc không biết với thân hình nhỏ nhắn và chiếc miệng nhỏ “thấy ghét”, Gia Bảo lấy hơi từ đâu mà hát “dữ thần”. Nhận xét về Thùy Dung, nữ ca sĩ cho biết cô bé có  chất giọng mềm mại, luyến láy tốt, rất phù hợp với dòng nhạc dân ca.

NSND Thu Hiền cũng đánh giá Thùy Dung hát rất ra chất Nam Bộ, luyến láy chuẩn xác. Tiếp đó, giám khảo Quang Linh hài hước cho biết anh phải uống ngay một viên Panadol vì không biết phải chọn ai. Sau khi hội ý, Ban giám khảo quyết định cho cả hai thí sinh được bước tiếp vào vòng tiếp theo.

Như vậy sau đêm thi đầu tiên của vòng Song Đấu, các thí sinh nhí xuất sắc giành tấm vé bước tiếp gồm: Hiền Trân, Phương Vy, Chấn Quốc, Bảo Anh, Nhật Vy, Nghi Đình, Thùy Dung, Gia Bảo.

Tập 7 chương trình Thần Tượng Tương Lai sẽ lên sóng vào lúc 19h00, ngày 22/04/2017 trên kênh HTV7.

Theo VnMedia