Trưa nắng Sài Gòn bỗng dịu mát nhờ mùa hoa kèn hồng

09:33, 09/04/2017

Nhiều con đường trên đường phố Sài Thành trở nên lãng mạn và mát mẻ nhờ hàng cây rực rỡ sắc hồng.

Nhiều con đường trên đường phố Sài Thành trở nên lãng mạn và mát mẻ nhờ hàng cây rực rỡ sắc hồng. 

Nếu Hà Nội có 12 mùa hoa, Đà Lạt được mệnh danh là "Thành phố hoa", thì Sài Gòn cũng có một mùa hoa đặc biệt: mùa hoa kèn hồng vào tháng 4-6 hàng năm.
Nếu Hà Nội có 12 mùa hoa, Đà Lạt được mệnh danh là "Thành phố hoa", thì Sài Gòn cũng có một mùa hoa đặc biệt: mùa hoa kèn hồng vào tháng 4-6 hàng năm.

 

Loài cây này khi nở hầu hết lá đều rụng, chỉ còn lại những cụm hoa có màu sắc như hoa anh đào, hình dáng giống chiếc kèn trên đầu mỗi cành, có lẽ đó cũng chính là nguyên nhân của cái tên đặc biệt này.
Loài cây này khi nở hầu hết lá đều rụng, chỉ còn lại những cụm hoa có màu sắc như hoa anh đào, hình dáng giống chiếc kèn trên đầu mỗi cành, có lẽ đó cũng chính là nguyên nhân của cái tên đặc biệt này.

 

Trua nang Sai Gon bong diu mat nho mua hoa ken hong hinh anh 3

Nhiều bạn trẻ gọi đây là "hoa anh đào" của phương Nam vì màu phấn hồng đặc trưng. 


Trua nang Sai Gon bong diu mat nho mua hoa ken hong hinh anh 4

Kèn hồng là một loại cây chuộng ánh sáng và đất khô, chỉ nở khi thời tiết nắng gắt nhất. 

 

Loài cây này được trồng thử nghiệm tại một số tuyến phố trung tâm Sài Gòn từ năm 2009. 
Loài cây này được trồng thử nghiệm tại một số tuyến phố trung tâm Sài Gòn từ năm 2009. 

 

Nhiều người dân khi đi trên đường phải ngoái lại nhìn hàng cây sặc sỡ này. Sự xuất hiện của nó cũng khiến con phố dài trở nên thơ mộng và dịu mát hơn dù giữa trưa nắng.
Nhiều người dân khi đi trên đường phải ngoái lại nhìn hàng cây sặc sỡ này. Sự xuất hiện của nó cũng khiến con phố dài trở nên thơ mộng và dịu mát hơn dù giữa trưa nắng.

 

Đoạn đường Phó Đức Chính đi từ hầm Thủ Thiêm ra nhuộm hồng bởi hàng cây.
Đoạn đường Phó Đức Chính đi từ hầm Thủ Thiêm ra nhuộm hồng bởi hàng cây.

 

Tuy rực rỡ là thế, loài hoa này chỉ tồn tại được 3 ngày rồi lại nhanh chóng rơi rụng. Thế nhưng thời gian ngắn ngủi đó cũng đủ để người Sài Gòn cảm nhận được sự ngọt ngào và dịu dàng giữa mùa khô nắng nóng.
Tuy rực rỡ là thế, loài hoa này chỉ tồn tại được 3 ngày rồi lại nhanh chóng rơi rụng. Thế nhưng thời gian ngắn ngủi đó cũng đủ để người Sài Gòn cảm nhận được sự ngọt ngào và dịu dàng giữa mùa khô nắng nóng.

Theo Tri thức trực tuyến