MU thắng nhọc: Mourinho ham 'cá bé', dè chừng hỏng đại cuộc

15:19, 19/07/2017

MU vừa có chiến thắng thứ 2 trên đất Mỹ và chuẩn bị bước vào International Champions Cup 2017 gặp toàn "thứ dữ". Thế nhưng, đoàn quân của Mourinho xem ra chưa sẵn sàng.

 

 

MU vừa có chiến thắng thứ 2 trên đất Mỹ và chuẩn bị bước vào International Champions Cup 2017 gặp toàn "thứ dữ". Thế nhưng, đoàn quân của Mourinho xem ra chưa sẵn sàng.

Màn khởi động quá sức

MU đã có kỳ nghỉ hè khá dài bởi HLV Mourinho muốn thưởng các học trò sau chức vô địch Europa League. Thế nhưng, ngay khi hội quân trở lại, “Quỷ đỏ” đã phải làm việc với công suất rất lớn. MU di chuyển sang Mỹ từ tuần trước và chính thức có trận ra quân gặp LA Galaxy ngày Chủ nhật (giờ Việt Nam).

MU di chuyển hơn 1.000 km, chơi 2 trận sau 3 ngày

MU di chuyển hơn 1.000 km, chơi 2 trận sau 3 ngày

Trận đấu này không có nhiều điểm nhấn, các cầu thủ hoạt động khá trơn tru nhờ những bài tập thể lực khá nặng. Thêm nữa LA Galaxy không sử dụng đội hình mạnh nhất và thua dễ dàng 2-5. Tuy nhiên, vấn đề bắt đầu xuất hiện ngay sau đó. MU phải di chuyển quãng đường hơn 1.000 km để chơi trận tiếp theo gặp Real Salt Lake.

Chênh lệch múi giờ và khác biệt về thời tiết khiến các ngôi sao MU rất mệt mỏi. Dấu hiệu đó được thể hiện quá rõ ràng trong 90 phút tại Utah. “Quỷ đỏ” nhập cuộc chậm chạp và thậm chí Real Salt Lake còn mở tỷ số. Pha lập công của Silva, cầu thủ không được giới chuyên môn Mỹ đánh giá cao về tốc độ, cho thấy Jones quá chậm chạp còn hàng thủ bị động trong việc đọc tình huống.

Sau tình huống đó, HLV Mourinho thúc các học trò gia tăng sức ép. Với đẳng cấp vượt trội, MU có liên tiếp 2 bàn thắng trong vòng 10 phút và đó cũng là tất cả những gì họ làm được. Sau giờ nghỉ, “Quỷ đỏ” vẫn thi đấu rất vất vả. Sau chiếc thẻ đỏ của Valencia, HLV Mourinho quyết bảo toàn tỷ số với những điều chỉnh tăng cường hàng thủ và sự xuất hiện của Tuanzebe phút 90+1 nhằm mục đích... câu giờ.

Mourinho đừng quá ăn thua

Trước những đối thủ ở đẳng cấp thấp hơn rất nhiều như LA Galaxy hay Real Salt Lake, chắc chắn người hâm mộ MU không muốn đội bóng con cưng bị cầm chân. Thế nhưng, dù sao đây cũng chỉ là những trận giao hữu vô thưởng vô phạt mà tính chất chủ yếu là giúp các cầu thủ tìm lại cảm giác bóng, kết nối đội hình sau hơn 1 tháng nghỉ hè.

Jose Mourinho luôn máu ăn thua

Jose Mourinho luôn máu ăn thua

Thế nhưng Jose Mourinho không nghĩ như vậy. Ông cần những chiến thắng, thậm chí thắng thuyết phục và đẹp mắt để khẳng định sức mạnh. MU đã tiêu hơn 100 triệu bảng mùa hè vừa qua để mang về Lindelof và Lukaku. Đây là 2 miếng ghép quan trọng và không có lý do gì để “Quỷ đỏ” chơi thiếu gắn kết. Mourinho hiểu được nguyện vọng đó từ ban lãnh đạo cũng như NHM nên luôn muốn mang về hiệu quả tối đa.

Mặc dù vậy, sau 2 trận đấu gấp rút vừa qua, có vẻ như chiến lược của Mourinho quá khắc nghiệt. Các cầu thủ chưa thực sự bắt nhịp và Juan Mata đã dính chấn thương mắt cá. Những ngày tới đây, lịch thi đấu của “Quỷ đỏ” cũng rất khó khăn. Ngày 21/7, trận derby Manchester được tái hiện tại Texas. Ngày 24/7, MU trở lại Califonia gặp Real Madrid. Trận cuối cùng trên đất Mỹ diễn ra tại Maryland ngày 27/7 gặp Barca.

Tình huống Valencia vào bóng quyết liệt nhận thẻ đỏ

Tình huống Valencia vào bóng quyết liệt nhận thẻ đỏ

Trước những đối thủ như vậy, chắc chắn MU càng không muốn thất bại. Man City và Guardiola là đại kình địch. Real Madrid là đội bóng cũ đã đẩy Mourinho ra đường còn mối hận với Barca luôn khắc khoải từ thời Mourinho còn ở Tây Ban Nha. Tuy nhiên, nếu như Mourinho quyết ăn thua, MU sẽ phải trả giá đắt.

Với quãng đường di chuyển hàng nghìn cây số cùng thời gian nghỉ ít ỏi, chắc chắn không ngôi sao nào có thể duy trì thể lực. Nên nhớ rằng khi trở lại châu Âu, MU vẫn còn 2 trận giao hữu nữa gặp Valerenga (31/7) và Sampdoria (3/8). Ngày 9/8 là trận tranh Siêu cúp châu Âu và MU chỉ còn 4 ngày nghỉ để bước vào Premier League mùa giải mới.

Theo Khampha.vn