Sức hút khó cưỡng từ 3 cặp đôi ngôn tình trên màn ảnh Hoa ngữ tháng 10

12:37, 16/10/2016

Cơn sốt phim ngôn tình Trung Quốc vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Trong tháng 10 này, khán giả sẽ được làm quen với khá nhiều cặp đôi trong các dự án phim mới.

Cơn sốt phim ngôn tình Trung Quốc vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Trong tháng 10 này, khán giả sẽ được làm quen với khá nhiều cặp đôi trong các dự án phim mới.

Cơn sốt phim ngôn tình Trung Quốc vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt, nhưng bên cạnh những câu chuyện tình yêu đơn thuần, sướt mướt ngọt ngào và dư thừa lãng mạn, các nhà làm phim xứ Trung luôn biết cách “gia giảm” thêm các yếu tố mới lạ để khán giả đỡ nhàm chán. Trong tháng 10 này, màn ảnh Hoa ngữ chào đón thêm nhiều bộ phim mới, mà trong đó mỗi câu chuyện tình là một gam màu mới góp phần làm nên bức tranh phim ảnh rực rỡ dịp cuối năm.

 

1-1

Vương Khải - Trần Kiều Ân (Từ bỏ em, giữ chặt em)

Từ khi mới khởi quay, bộ phim Từ bỏ em, giữ chặt em đã nhận sự quan tâm của đông đảo khán giả. Được biên kịch bởi nhà văn nổi tiếng Đồng Hoa, Từ bỏ em, giữ chặt em hứa hẹn sẽ chinh phục người xem bằng câu chuyện tình ngọt ngào, lãng mạn mà day dứt khôn nguôi.

Phim kể về Lệ Vi Vi (Trần Kiều Ân) - một nhà thiết kế nổi tiếng, không may gặp tai nạn và quên hết quá khứ. Trí nhớ của cô dừng lại ở tuổi 20, trong khi hiện tại, bạn trai cô - Trần Diệc Độ (Vương Khải) đã trở thành đối thủ cạnh tranh, còn hôn phu lại là một người đàn ông khác. Vi Vi trải qua một hành trình dài, vừa để khẳng định tên tuổi mình trên con đường sự nghiệp, phải cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra. Nhưng càng hiểu rõ về quá khứ, mối tình tay ba càng làm cô thêm day dứt giữa những lựa chọn.

 

Cặp đôi có rất nhiều cảnh quay tình tứ, lãng mạn.
Cặp đôi có rất nhiều cảnh quay tình tứ, lãng mạn.
Dù chênh nhau 3 tuổi nhưng Trần Kiều Ân (sinh năm 1979) và Vương Khải (sinh năm 1982) vẫn rất đẹp đôi. Người đẹp 37 tuổi vẫn giữ được nét trẻ trung thanh xuân, còn Vương Khải khá chín chắn, điềm đạm. Sự tung hứng ăn ý của cặp đôi trong những tập đầu tiên khiến khán giả bị cuốn hút vào mạch phim.
Dù chênh nhau 3 tuổi nhưng Trần Kiều Ân (sinh năm 1979) và Vương Khải (sinh năm 1982) vẫn rất đẹp đôi. Người đẹp 37 tuổi vẫn giữ được nét trẻ trung thanh xuân, còn Vương Khải khá chín chắn, điềm đạm. Sự tung hứng ăn ý của cặp đôi trong những tập đầu tiên khiến khán giả bị cuốn hút vào mạch phim.

 

Dù chênh nhau 3 tuổi nhưng hai người vẫn rất đẹp đôi.
Dù chênh nhau 3 tuổi nhưng hai người vẫn rất đẹp đôi.
Do phim xoay quanh chủ đề thời trang nên ê-kíp đoàn phim đã chuẩn bị vô cùng kĩ lưỡng trước khi bấm máy. Họ đã sang New York, tìm hiểu về nhiều thương hiệu lớn đang được yêu thích như Prada, Givenchy, Celine…, do đó phim sẽ chinh phục khán giả cả ở nội dung và hình ảnh. Phim dài 45 tập và lên sóng từ ngày 03/10 trên đài Hồ Nam.
Do phim xoay quanh chủ đề thời trang nên ê-kíp đoàn phim đã chuẩn bị vô cùng kĩ lưỡng trước khi bấm máy. Họ đã sang New York, tìm hiểu về nhiều thương hiệu lớn đang được yêu thích như Prada, Givenchy, Celine…, do đó phim sẽ chinh phục khán giả cả ở nội dung và hình ảnh. Phim dài 45 tập và lên sóng từ ngày 03/10 trên đài Hồ Nam.

 

2-2

Vương Tử Văn - Vương Khải (Nếu ốc sên có tình yêu)

Sau Từ bỏ em, giữ chặt em, Vương Khải tiếp tục ra mắt bộ phim mới mang tên Nếu ốc sên có tình yêu, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Đinh Mạc. Phim kể lại câu chuyện tình yêu như ốc sên chạy của Hứa Hủ (Vương Tử Văn) - thiên tài phân tích tâm lý tội phạm với IQ cao nhưng EQ thấp cùng Quý Bạch (Vương Khải) - chàng cảnh sát tài ba, giỏi phá án nhưng lãnh khốc cao ngạo.

Vương Tử Văn trẻ trung đáng yêu…
 

 

2-1

Còn Vương Khải chín chắn, nam tính.

Trong quá trình hợp tác phá án, hai người nảy sinh tình cảm, nhưng Hứa Hủ dù rất thông mình trong công việc nhưng riêng chuyện tình cảm lại chậm chạp như ốc sên chạy. Câu chuyện tình cảm lãng mạn của cặp đôi được phát triển qua những vụ án ly kì, mang đến “làn gió mới” cho dòng phim ngôn tình.

 

Cặp đôi được nhận xét giống hệt những gì Đinh Mặc miêu tả trong nguyên tác.
Cặp đôi được nhận xét giống hệt những gì Đinh Mặc miêu tả trong nguyên tác.
Ngay từ những buổi họp báo giới thiệu đầu tiên, cặp đôi chính Vương Khải và Vương Tử Văn đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ cư dân mạng. Ở Vương Khải toát ra sự nam tính, mạnh mẽ đậm chất Quý Bạch, từ ánh mắt cho đến từng biểu cảm, cử chỉ. Còn ở Vương Tử Văn, cô cũng có đầy đủ những đặc điểm của Hứa Hủ được Đinh Mặc miêu tả trong truyện, từ gương mặt tinh anh cho đến dáng người nhỏ nhắn. Dù đã 29 tuổi (trong truyện, nhân vật Hứa Hủ là sinh viên mới ra trường đến thực tập tại nơi Quý Bạch làm), nhưng Vương Tử Văn vẫn được nhiều người nhận xét làm toát ra thần thái, sự năng động của Hứa Hủ.
Ngay từ những buổi họp báo giới thiệu đầu tiên, cặp đôi chính Vương Khải và Vương Tử Văn đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ cư dân mạng. Ở Vương Khải toát ra sự nam tính, mạnh mẽ đậm chất Quý Bạch, từ ánh mắt cho đến từng biểu cảm, cử chỉ. Còn ở Vương Tử Văn, cô cũng có đầy đủ những đặc điểm của Hứa Hủ được Đinh Mặc miêu tả trong truyện, từ gương mặt tinh anh cho đến dáng người nhỏ nhắn. Dù đã 29 tuổi (trong truyện, nhân vật Hứa Hủ là sinh viên mới ra trường đến thực tập tại nơi Quý Bạch làm), nhưng Vương Tử Văn vẫn được nhiều người nhận xét làm toát ra thần thái, sự năng động của Hứa Hủ.

 

Trước đó, cặp đôi gây ấn tượng lớn với khán giả khi đóng chung trong Hoan Lạc Tụng.
Trước đó, cặp đôi gây ấn tượng lớn với khán giả khi đóng chung trong Hoan Lạc Tụng.

 

Trong phim, Vương Khải hóa thân thành chàng bác sĩ Triệu đẹp trai với chỉ số IQ và EQ đều cao vời vợi, còn Vương Tử Văn vào vai Khúc Tiểu Tiêu - cô nàng tiêu thư nhà giàu tinh ranh.  Phim dự kiến dài 30 tập, lên sóng trên đài Giang Tô và trang QQ từ ngày 24/10.
Trong phim, Vương Khải hóa thân thành chàng bác sĩ Triệu đẹp trai với chỉ số IQ và EQ đều cao vời vợi, còn Vương Tử Văn vào vai Khúc Tiểu Tiêu - cô nàng tiêu thư nhà giàu tinh ranh. Phim dự kiến dài 30 tập, lên sóng trên đài Giang Tô và trang QQ từ ngày 24/10.
3-2

Bạch Vũ - Dương Dung (Truy tìm ký ức)

Chuyển thể từ tiểu thuyết của Đinh Mặc, được Vu Chính “nhào nặn”, Truy tìm ký ức là bộ phim đang được nhiều khán giả trông đợi. Phim kể câu chuyện tình yêu đầy sóng gió của Hàn Trầm (Bạch Vũ) và Tô Miên (Dương Dung) khi cả hai lạc nhau 5 năm do mất trí nhớ. Sau ngần ấy năm, Tô Miên đã trở thành một người khác, tên là Bạch Cẩm Hi và có cuộc sống mới với công việc phá án. Trong khi đó, Hàn Trầm vẫn mải miết đi tìm hình bóng vị hôn thê của mình. Câu chuyện là hành trình dài lạc mất và tìm thấy của cặp đôi nhân vật chính.

Bạch Vũ - nam chính của phim là gương mặt khá mới mẻ của làng phim Hoa ngữ. Chính vì thế, khi thông tin anh được đảm nhận một vai diễn khá “nặng” đã khiến khán giả trung thành của nguyên tác dấy lên làn sóng phản đối dữ dội. Nhiều người còn cho rằng ngoại hình của anh “lép vế” trước dàn nam phụ quá đỗi long lanh. Tuy nhiên, mới đây vai diễn Tào Quang tóc xù đáng yêu của anh trong Yêu em từ cái nhìn đầu tiên được khán giả yêu mến, nên khán giả cũng bắt đầu mở lòng đón nhận chàng diễn viên này.

 

 

Với Dương Dung, kinh nghiệm diễn xuất dày dặn giúp cô dễ dàng hóa thân vào hình ảnh nàng Tô Miên xinh đẹp, thông minh và gan dạ. Trong những loạt ảnh được tung ra từ trước đến giờ, sự ngọt ngào ăn ý của cặp đôi khiến khán giả tương đối yên tâm. Thời gian ra mắt dự kiến của Truy tìm ký ức là cuối tháng này, phim được chiếu trên Iqiyi.
Với Dương Dung, kinh nghiệm diễn xuất dày dặn giúp cô dễ dàng hóa thân vào hình ảnh nàng Tô Miên xinh đẹp, thông minh và gan dạ. Trong những loạt ảnh được tung ra từ trước đến giờ, sự ngọt ngào ăn ý của cặp đôi khiến khán giả tương đối yên tâm. Thời gian ra mắt dự kiến của Truy tìm ký ức là cuối tháng này, phim được chiếu trên Iqiyi.

Theo Sao Star