'Dậy sóng' trước chuyện tình tay ba trớ trêu của cô hầu gái và cậu chủ

08:12, 07/06/2017

Yêu chồng cô chủ - một trong những tác phẩm truyền hình đình đám nhất màn ảnh Thái 2016, có sự tham gia của "cặp đôi triệu fan" Shaun – Esther, nay đã có mặt tại Việt Nam và độc quyền phát sóng trên kênh Giải Trí TV.

Yêu chồng cô chủ - một trong những tác phẩm truyền hình đình đám nhất màn ảnh Thái 2016, có sự tham gia của “cặp đôi triệu fan” Shaun – Esther, nay đã có mặt tại Việt Nam và độc quyền phát sóng trên kênh Giải Trí TV lúc 20g thứ Hai đến thứ Bảy, từ 6/6/2017.

Yêu chồng cô chủ xoay quanh câu chuyện tình tay ba đầy sóng gió giữa cậu quý tử của gia tộc Mahattada -  Monthai cùng vị hôn thê Viyada và cô hầu gái Bpeeyachat. Trước đó, vì quá giận mẹ đã gián tiếp gây ra cái chết cho cha và một người hầu vô tội mà Monthai buồn bã bỏ đi du học không hẹn ngày trở về, dù bản thân anh đã đính ước với Viyada – tiểu thư của một gia đình giàu có. Kể từ đó, chuyện yêu xa của Monthai và Viyada được “nuôi dưỡng” bằng những lá thư chan chứa yêu thương. Thế nhưng Monthai nào biết, đằng sau những bức thư tình đong đầy ngọt bùi ấy là cả một sự thật đắng lòng mà dù có nằm mơ anh cũng không thể ngờ tới.

Hóa ra, trong suốt những năm đầu người yêu đi du học, Viyada luôn hoạnh họe, sai bảo nàng hầu Bpeeyachat giúp mình viết thư cho Monthai. Tuy nhiên, đến một ngày Viyada không thể chờ đợi Monthai được nữa, cô đã phản bội anh. Vì sợ Monthai biết được sự thật nên cô hầu Bpeeyachat đã âm thầm tự mình viết thư tình gửi cậu chủ dưới danh nghĩa Viyada, đồng thời tìm cách níu kéo tình cảm của cô chủ trở về bên cậu chủ, dù lúc này bản thân nàng đã rất yêu Monthai…

Tiếc thay, mọi nỗ lực của nàng hầu đáng thương đều đổ sông đổ bể bởi cô chủ Viyada đã thay lòng đổi dạ, quyết tâm mồi chài những người đàn ông giàu có, mặc cho gia đình chồng tương lai nhờ cậy đến chăm sóc cho mẹ Monthai đang trong cơn điên loạn. Đến khi chẳng đặng đừng, Viyada thoái thác toàn bộ trách nhiệm chăm sóc mẹ Monthai cho Bpeeyachat, buộc lòng Bpeeyachat phải đóng giả Viyada trước mặt mẹ Monthai để có thể chăm sóc bà…

Rồi cũng đến ngày Monthai trở về, nhưng trớ trêu thay Bpeeyachat lại trở thành “cái gai” trong mắt cậu chủ, anh cho rằng cô tiếp cận và giả làm Viyada phụng dưỡng mẹ mình chỉ vì gia sản. Trong khi đó, anh vẫn tuyệt đối tin tưởng tình yêu của Viyada và lên kế hoạch kết hôn cùng cô. Còn về phía Viyada, ngay khi hay tin vị hôn phu đẹp trai giàu có của mình trở về, cô chủ xấu tính này vội vã chuyển đến nhà anh sống và không ngừng bày trò hãm hại Bpeeyachat khi thấy cô hầu gái nhận được tình thương của mẹ Monthai. Quá đáng hơn, Viyada còn lên kế hoạch để tên người tình của mình giở trò đồi bại với Bpeeyachat. Thậm chí, cô còn âm mưu lấy mạng mẹ Monthai để xóa sổ bất cứ ai có thể cản trở cuộc hôn nhân của mình… Liệu Monthai có nhận ra được bộ mặt thật của cô gái anh sắp lấy làm vợ? Còn số phận cùng tình yêu chôn giấu bao năm của cô hầu gái hiền lành Bpeeyachat sẽ ra sao?

Chuyện tình gây ức chế của cô hầu gái - cậu chủ

Mối tình đơn phương của cô hầu gái Bpeeyachat khiến khán giả vừa thương vừa giận. Thương vì thân phận người ăn kẻ ở “thấp cổ bé họng” khiến Bpeeyachat không được quyền yêu. Nhưng giận vì cô lại chọn cách im lặng và không cho tình yêu chân thành của mình có cơ hội được lên tiếng. Mặc cho cậu chủ Monthai hiểu lầm, cô chủ Viyada hết lần này đến lần khác ra tay hãm hại, Bpeeyachat vẫn cứ cúi đầu, im lặng chịu đựng mà không chút oán than. Với Bpeeyachat “yêu không chỉ cho đi và nhận lại, mà yêu là mong người mình yêu được hạnh phúc”.

Có thể nói, đây là mối tình tay ba kỳ lạ nhất, khiến dân tình “dậy sóng” khi “kẻ đến sau” Bpeeyachat cứ yêu trong câm lặng, đã vậy còn cố gắng tìm mọi cách hàn gắn mối quan hệ vốn chỉ còn là dĩ vãng của “kẻ đến trước” Viyada. Dù thừa biết cô chủ Viyada đã phản bội cậu chủ Monthai từ lâu, nhưng Bpeeyachat ngây thơ vẫn hy vọng một ngày nào đó nàng ta sẽ hồi tâm chuyển ý mà đem lại cho cậu chủ Monthai hạnh phúc thực sự. Vậy nên dù có bị Monthai hiểu lầm mà chì chiết, rẻ khinh, năm lần bảy lượt đuổi ra khỏi nhà nhưng Bpeeyachat vẫn không nửa lời ca thán, thanh minh…

Yêu chồng cô chủ - hiện tượng lạ của màn ảnh Thái

Không ít người tự hỏi, điều gì đã khiến cho một dự án truyền hình được remake (làm lại) đến lần thứ 3 như Yêu chồng cô chủ (Ngao Asoke) lại thu hút được sự quan tâm của đông đảo khán giả xứ chùa vàng, dù 2 phiên bản trước đó cũng đã từng “gây bão” lớn trên màn ảnh nhỏ?

Nếu so với phiên bản 1999 hay 2008, nhan sắc lẫn tài năng diễn xuất của dàn diễn viên ở phiên bản 2016 đã thật sự mang đến nét tươi mới, hình ảnh và kỹ thuật ghi hình thì có sự đầu tư trau chuốt hơn…, nhưng đó chưa hẳn là lý do để khán giả tiếp tục đón nhận nồng nhiệt một bộ phim mà họ đã thuộc lòng cái kết đến như vậy. Có chăng “hiện tượng lạ” này xuất phát từ giá trị nhân văn trong chính bản thân tác phẩm khi đã đề cao quyền bình đẳng, quyền được mưu cầu hạnh phúc của mỗi cá nhân ở thời kỳ mà định kiến giai cấp vẫn còn là nỗi ám ảnh trong xã hội Thái.

Ở đó, thân phận người hầu không chỉ bị coi khinh, bị chủ hành hạ, thậm chí ngay cả quyền hưởng hạnh phúc họ cũng không hề có chứ đừng nói đến việc có được tình yêu ở cậu chủ như cô hầu thấp kém Bpeeyachat của Yêu chồng cô chủ. Ngoài ra, tác phẩm còn mở ra một chân trời tươi sáng khi để một người hầu như Bpeeyachat nhận được sự yêu thương của cả gia tộc Mahathada – vốn đại diện cho tầng lớp vương giả tại Thái…

Đây mới đích thị là cô chủ đáng ghét nhất màn ảnh Thái!  Vừa nghe qua tựa phim Yêu chồng cô chủ, đại đa số khán giả có lẽ sẽ dành nhiều sự chia sẻ cho nhân vật cô chủ, đồng thời hướng ngay cái nhìn không mấy thiện cảm cho nàng hầu gái - “kẻ phá bĩnh gia cang người khác”. Thế nhưng, ngay khi phim lên sóng, mọi suy nghĩ trước đó không chỉ hoàn toàn bị dập tắt, mà “kẻ thứ 3” trong cuộc tình này còn nhận được sự ủng hộ, đồng tình tuyệt đối từ người xem.

Đây mới đích thị là cô chủ đáng ghét nhất màn ảnh Thái!

Vừa nghe qua tựa phim Yêu chồng cô chủ, đại đa số khán giả có lẽ sẽ dành nhiều sự chia sẻ cho nhân vật cô chủ, đồng thời hướng ngay cái nhìn không mấy thiện cảm cho nàng hầu gái - “kẻ phá bĩnh gia cang người khác”. Thế nhưng, ngay khi phim lên sóng, mọi suy nghĩ trước đó không chỉ hoàn toàn bị dập tắt, mà “kẻ thứ 3” trong cuộc tình này còn nhận được sự ủng hộ, đồng tình tuyệt đối từ người xem.

Dù được biết đến là sao nữ chuyên được “đo ni đóng giày” với những vai diễn thủ đoạn, thế nhưng với người đẹp Grand Punwarot Duaysienklao, Viyada trong Yêu chồng cô chủ là vai diễn khó, đã khiến cô mất rất nhiều thời gian để cảm và hóa thân sao cho đúng với bản chất giả tạo, cách sống nhiều mặt của nhân vật. Không những thể hiện rất ấn tượng sự ẻo lả, mong manh của một tiểu thư trưởng giả trước những gã đàn ông mà nàng ta muốn mồi chài, nữ diễn viên còn khiến người xem căm phẫn mỗi khi nhân vật cô bộc lộ cá tính độc ác, thủ đoạn lẫn sự nhẫn tâm thông qua ánh mắt sắc lẹm, đanh đá đầy tàn độc…

Dù được biết đến là sao nữ chuyên được “đo ni đóng giày” với những vai diễn thủ đoạn, thế nhưng với người đẹp Grand Punwarot Duaysienklao, Viyada trong Yêu chồng cô chủ là vai diễn khó, đã khiến cô mất rất nhiều thời gian để cảm và hóa thân sao cho đúng với bản chất giả tạo, cách sống nhiều mặt của nhân vật. Không những thể hiện rất ấn tượng sự ẻo lả, mong manh của một tiểu thư trưởng giả trước những gã đàn ông mà nàng ta muốn mồi chài, nữ diễn viên còn khiến người xem căm phẫn mỗi khi nhân vật cô bộc lộ cá tính độc ác, thủ đoạn lẫn sự nhẫn tâm thông qua ánh mắt sắc lẹm, đanh đá đầy tàn độc…

Càng xem, khán giả càng thấy ghê rợn trước sự đanh đá, quỷ quyệt đến tàn độc được bọc kỹ bởi vẻ ngoài nhu mì, đoan trang, thục nữ của cô chủ Viyada. Nàng ta chẳng những lúc nào cũng cậy thế ỷ quyền mà hiếp đáp kẻ hầu người hạ, đẩy tất cả những tội lỗi xấu xa do chính mình gây ra lên đầu cô hầu gái tội nghiệp Bpeeyachat. Thậm chí, ngay cả mạng sống của mẹ chồng tương lai mà Viyada cũng muốn tước đoạt để thực hiện mưu đồ độc chiếm của cải, địa vị.

Càng xem, khán giả càng thấy ghê rợn trước sự đanh đá, quỷ quyệt đến tàn độc được bọc kỹ bởi vẻ ngoài nhu mì, đoan trang, thục nữ của cô chủ Viyada. Nàng ta chẳng những lúc nào cũng cậy thế ỷ quyền mà hiếp đáp kẻ hầu người hạ, đẩy tất cả những tội lỗi xấu xa do chính mình gây ra lên đầu cô hầu gái tội nghiệp Bpeeyachat. Thậm chí, ngay cả mạng sống của mẹ chồng tương lai mà Viyada cũng muốn tước đoạt để thực hiện mưu đồ độc chiếm của cải, địa vị.

 

 

 

"Phát cuồng" với màn tái hợp của cặp đôi "triệu người mê"

Được biết, Yêu chồng cô chủ là lần bén duyên thứ 3 của cặp đôi một thời “phim giả tình thật” Shaun Jindachote - Esther Supreeleela khi trước đó cả hai đã khiến cho các fan “mất ăn mất ngủ với hình tượng “cặp đôi hoàn hảo” trong 2 bộ phim nổi tiếng: Lừa tình và Cô vịt xấu xí – thiên đường mỹ nam.

Ở Yêu chồng cô chủ , Esther vào vai Bpeeyachat – cô hầu nghèo, xinh đẹp, tính tình nết na, thùy mị, được bà chủ - mẹ Monthai hết mực yêu thương và xem như con đẻ. Cô đem lòng yêu đơn phương cậu chủ Monthai, nhưng biết thân phận đầy tớ thấp kém nên cô chỉ có thể chôn chặt tình cảm trong lòng và toàn tâm chúc phúc, vun đắp tình cảm cho cậu chủ với cô chủ Viyada…

Ở Yêu chồng cô chủ , Esther vào vai Bpeeyachat – cô hầu nghèo, xinh đẹp, tính tình nết na, thùy mị, được bà chủ - mẹ Monthai hết mực yêu thương và xem như con đẻ. Cô đem lòng yêu đơn phương cậu chủ Monthai, nhưng biết thân phận đầy tớ thấp kém nên cô chỉ có thể chôn chặt tình cảm trong lòng và toàn tâm chúc phúc, vun đắp tình cảm cho cậu chủ với cô chủ Viyada…

Trong khi đó, nam tài tử điển trai Shaun lại khiến cho không ít fan nữ “chết ngất” bởi vẻ ngoài đẹp trai ngời ngời của Monthai - chàng quý tử nhà giàu mang trái tim vô cùng ấm áp, đặc biệt rất chung tình.  Màn kết hợp hết sức ăn ý của cặp đôi Shaun - Esther trong Yêu chồng cô chủ lần nữa khiến dân tình “mất ăn mất ngủ”…

Trong khi đó, nam tài tử điển trai Shaun lại khiến cho không ít fan nữ “chết ngất” bởi vẻ ngoài đẹp trai ngời ngời của Monthai - chàng quý tử nhà giàu mang trái tim vô cùng ấm áp, đặc biệt rất chung tình. Màn kết hợp hết sức ăn ý của cặp đôi Shaun - Esther trong Yêu chồng cô chủ lần nữa khiến dân tình “mất ăn mất ngủ”…

Cảnh trong phim
Cảnh trong phim

Theo VnMedia