'Ông chồng quốc dân' Lee Sang Yoon bất ngờ ngoại tình với Kim Ha Neul

19:26, 23/10/2017

Dù ngoại tình không còn là đề tài xa lạ, nhưng Chờ em nơi phi trường với sự góp mặt của 2 diễn viên nổi tiếng Kim Ha Neul - Lee Sang Yoon đã trở thành bộ phim hiếm hoi có cách tiếp cận chủ đề "ngoại tình" theo một cách khác biệt, tạo nên "làn sóng" tranh luận từ phía khán giả.

Dù ngoại tình và người thứ 3 không còn là đề tài xa lạ, nhưng Chờ em nơi phi trường lên sóng trên kênh HTV2, lúc 20h00 thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, từ 24/10/2017 lại có cách khai thác hoàn toàn khác biệt, tạo nên “làn sóng” tranh luận từ phía khán giả.

Xoay quanh mối quan hệ nhạy cảm giữa 1 người đàn ông và 1 người phụ nữ đã lập gia đình, ngay thời điểm phát sóng tại Hàn Quốc, bộ phim đã lập tức tạo nên sự quan tâm của dư luận khi tiếp cận chủ đề ngoại tình một cách không tránh né.

Bằng cách tái hiện tinh tế, chân thực những vấn đề thường gặp trong đời sống hôn nhân, nhiều người xem thừa nhận họ như tìm thấy câu chuyện của chính mình trong tác phẩm. Tuy vậy, không ít ý kiến cũng cho rằng bộ phim đang lãng mạn hóa câu chuyện ngoại tình… Cũng chính những quan điểm cùng loạt tranh luận không ngừng xoay quanh câu hỏi: Có hay không 1 mối quan hệ chính đáng giữa đàn ông và phụ nữ đã lập gia đình?, càng khiến Chờ em nơi phi trường trở thành bộ phim không thể bỏ lỡ.

Với sự góp mặt của 2 diễn viên nổi tiếng Kim Ha Neul - Lee Sang Yoon, Chờ em nơi phi trường đã trở thành bộ phim hiếm hoi có cách tiếp cận chủ đề “ngoại tình” theo một cách khác biệt.
Với sự góp mặt của 2 diễn viên nổi tiếng Kim Ha Neul - Lee Sang Yoon, Chờ em nơi phi trường đã trở thành bộ phim hiếm hoi có cách tiếp cận chủ đề “ngoại tình” theo một cách khác biệt.
Phim ngoại tình gây sốt của Kim Ha Neul và Lee Sang Yoon lên sóng truyền hình Việt
Phim ngoại tình gây sốt của Kim Ha Neul và Lee Sang Yoon lên sóng truyền hình Việt
Choi Soo Ah (Kim Ha Neul) là nữ tiếp viên hàng không. Cô có cuộc sống bình lặng bên người chồng làm phi công và cô con gái 12 tuổi cho đến ngày tình cờ gặp Do Woo…
Choi Soo Ah (Kim Ha Neul) là nữ tiếp viên hàng không. Cô có cuộc sống bình lặng bên người chồng làm phi công và cô con gái 12 tuổi cho đến ngày tình cờ gặp Do Woo…
Seo Do Woo (Lee Sang Yoon) là một kiến trúc sư đã kết hôn. Cuộc sống của anh bắt đầu thay đổi khi tai nạn bất ngờ ập tới với cô con gái. Cùng lúc đó, Soo Ah cũng xuất hiện…
Seo Do Woo (Lee Sang Yoon) là một kiến trúc sư đã kết hôn. Cuộc sống của anh bắt đầu thay đổi khi tai nạn bất ngờ ập tới với cô con gái. Cùng lúc đó, Soo Ah cũng xuất hiện…
Park Jin Suk (Shin Sung Rok) là Chồng của Soo Ah. Một phi công phong độ, quyến rũ, nhưng với vợ con lại đầy gia trưởng, độc đoán.
Park Jin Suk (Shin Sung Rok) là Chồng của Soo Ah. Một phi công phong độ, quyến rũ, nhưng với vợ con lại đầy gia trưởng, độc đoán.
Kim Hye Won (Jang Hee Jin) là Vợ của Do Woo. Vì lo sợ quá khứ của mình phá hỏng hạnh phúc hiện tại mà cô luôn muốn đẩy đứa con gái riêng đi thật xa.
Kim Hye Won (Jang Hee Jin) là Vợ của Do Woo. Vì lo sợ quá khứ của mình phá hỏng hạnh phúc hiện tại mà cô luôn muốn đẩy đứa con gái riêng đi thật xa.
Song Mi Jin (Choi Yeo Jin) là tiếp viên hàng không, bạn thân của Choi Soo Ah và là người yêu cũ của Cơ trưởng Park.
Song Mi Jin (Choi Yeo Jin) là tiếp viên hàng không, bạn thân của Choi Soo Ah và là người yêu cũ của Cơ trưởng Park.

4 năm sau Phẩm chất quý ông, Kim Ha Neul chính thức tái ngộ màn ảnh nhỏ

Ngay lần đầu “bắt tay”, Kim Ha Neul và Lee Sang Yoon đã chinh phục người xem trọn vẹn bằng một câu chuyện tình đầy day dứt giữa 2 con người đã lập gia đình.

Vắng bóng một thời gian dài sau thành công của Phẩm chất quý ông, Kim Ha Neul tiếp tục chứng minh thực lực của ngôi sao hạng A khi tái xuất bằng 1 vai diễn đầy chiều sâu trong Chờ em nơi phi trường. Cô vào vai Soo Ah – nữ tiếp viên hàng không chân thành, hết lòng vì chồng con đến mức quên mất những cảm xúc bản thân. Cho đến 1 ngày, nơi phi trường quen thuộc, cô gặp người đàn ông tên Do Woo và từ đó mọi chuyện bắt đầu thay đổi…

Trong khi đó, thủ vai chàng kiến trúc sư Do Woo, “ông chồng quốc dân” Lee Sang Yoon hứa hẹn sẽ đưa người xem trải qua đủ cung bậc cảm xúc khi chứng kiến hình ảnh người đàn ông dẫu đã có 1 tổ ấm riêng, nhưng trái tim vẫn không thể thôi hướng về người phụ nữ đã có gia đình - Soo Ah...

Chờ em nơi phi trường: Cổ xúy ngoại tình hay tiếng lòng người trong cuộc?

Một chủ đề nhạy cảm, một cách tiếp cận mới lạ, đầy chiều sâu… tất cả đã giúp Chờ em nơi phi trường trở thành bộ phim Hàn khác biệt trên màn ảnh nhỏ, khiến truyền thông tốn nhiều bút mực.

Dù nhắc đến ngoại tình, nhưng Chờ em nơi phi trường không hề có những màn đánh ghen hay tranh cãi gay cấn, thay vào đó, phim lay động người xem bởi diễn biến nội tâm của những người trong cuộc: Họ phải đấu tranh giữa cảm giác day dứt tội lỗi và tiếng gọi chân thành của con tim, giữa những quy chuẩn đạo đức và khát khao chạm đến hạnh phúc… Để rồi, dẫn dắt người xem đối diện với những câu hỏi lớn không thể né tránh: Tình yêu có phải là thứ duy nhất cần trong 1 cuộc hôn nhân? Hay khi hôn nhân trục trặc, ta có quyền tìm đến người thứ 3?...

Qua đó, bộ phim cũng mở ra những dấu hiệu của 1 tổ ấm đang có vấn đề cùng vô số trăn trở: Nếu nhận biết được, liệu chúng ta có thể chữa lành những rạn nứt? Và sau những đổ vỡ, tổn thương, ta có quyền tìm kiếm hạnh phúc một lần nữa?

Nội dung tổng quan phim: Phim xoay quanh câu chuyện đầy day dứt giữa nữ tiếp viên hàng không Choi Soo Ah (Kim Ha Neul) và anh chàng kiến trúc sư Seo Do Woo (Lee Sang Yoon). Họ đã tình cờ tìm thấy nhau khi bản thân đứng trước những khó khăn cuộc sống và trong chính cuộc hôn nhân bế tắc. Nhưng giữa những quan tâm, an ủi và đặc biệt là sự thấu hiểu dành cho nhau, liệu mọi chuyện sẽ đi về đâu khi cả hai đều đang có 1 gia đình riêng, với vẻ bề ngoài trông rất hạnh phúc?

Nội dung chi tiết phim:

Do Woo là một kiến trúc sư, vợ anh là Hye Won, họ có 1 con gái là Annie. Dù Annie là con riêng của vợ với chồng trước, nhưng Do Woo vẫn vô cùng yêu thương, đặc biệt là khi cô bé xa nhà vì du học tại Malaysia. Trong khi đó, Soo Ah - một nữ tiếp viên hàng không cũng có cuộc sống bình lặng bên chồng là Jin Suk - một phi công nổi bật nhưng tính cách gia trưởng. Jin Suk quyết tâm phải đưa con gái Hyo Eun sang Malaysia học tập, bất chấp việc cả cô bé lẫn Soo Ah đều phản đối.  

Sang Malaysia, vì Hyo Eun trở thành bạn cùng phòng thân thiết với Annie nên Soo Ah cũng tình cờ biết về Do Woo. Mọi chuyện bắt đầu thay đổi vào ngày Annie bất ngờ gặp tai nạn, trong tận cùng đau khổ, người duy nhất chia sẻ cùng Do Woo lại là Soo Ah. Từ việc tình cờ gặp nhau trên chuyến bay, giúp đỡ nhau, chính câu chuyện về 2 đứa trẻ đã khiến họ bắt đầu tâm sự với nhau nhiều hơn, để rồi sau đó họ nhận ra bản thân đang phát sinh tình cảm. 

Giữa lúc cuộc hôn nhân riêng ngày càng ngột ngạt, bế tắc, sau nhiều lần lảng tránh, cả 2 đã đi đến quyết định duy trì mối quan hệ “3 không”: Không khao khát - Không đụng chạm - Không rời đi. Thế nhưng, mọi chuyện liệu có thể dừng lại tại đây khi sau cái chết của Annie, chưa hết đau lòng về thái độ lạnh lùng của Hye Won, Do Woo lại phát hiện ra cô vẫn luôn lừa dối anh về sự tồn tại của bố ruột Annie. Trong khi đó, Soo Ah cũng bất ngờ phát hiện Jin Suk từ lâu vẫn bí mật qua lại với chính cô bạn thân của mình… Mối quan hệ giữa Do Woo và Soo Ah cũng như gia đình riêng của họ sẽ ra sao? Liệu có hay không mối quan hệ chính đáng giữa đàn ông và phụ nữ đã lập gia đình?

Theo VnMedia