Lại chuyện ca sĩ ’nói to’ và cởi trần để tiếp thị

16:16, 25/11/2009

Tuyên bố bằng những lời đại ngôn, cởi trần trên bìa album đôi khi chẳng mấy liên quan đến nội dung bên trong... đang trở thành hiện tượng đáng lo ngại trong làng ca nhạc hiện nay.

Tuyên bố bằng những lời đại ngôn, cởi trần trên bìa album đôi khi chẳng mấy liên quan đến nội dung bên trong... đang trở thành hiện tượng đáng lo ngại trong làng ca nhạc hiện nay.

"Cô nàng dao kéo" Phi Thanh Vân khởi nghiệp hát bằng một chuỗi những lời hứa khá sốc. Đầu tiên là tuyên bố sẽ phát hành album "chấn động giang hồ" (?!) Sự chấn động này được thể hiện ngay bằng một bộ ảnh áo tắm trong nhiều tư thế không phải hướng đến nghệ thuật.

Chưa hết, Phi Thanh Vân còn gây chú ý hơn bằng tuyên bố: "... Album mà Vân phát hành tại Việt Nam vào mùa hè năm nay còn “kinh khủng” hơn, hoành tráng hơn cơ...". Nhưng đến thời điểm này, gần hết năm 2009, album áo tắm lẫn mùa hè của Phi Thanh Vân vẫn chưa thấy đâu!

Nguyễn Hồng Ân làm thiên thần.
Nguyễn Hồng Ân làm thiên thần.

Liên tục 4 album đã phát hành của Nguyễn Hồng Ân được giới chuyên môn đánh giá cao về chất giọng cũng như sự đĩnh đạc, trầm tĩnh trong chuyên môn. Thế nhưng dòng nhạc  trữ tình và tiền chiến mà Nguyễn Hồng Ân theo đuổi xem ra quá khó để có lớp khán giả nồng nhiệt.

Sau nhiều lựa chọn, dường như cuối cùng Nguyễn Hồng Ân đã chọn cho mình một con đường "hợp  thời" hơn. Anh đã đưa vào album "Noel ngày ấy... bây giờ" hình ảnh một thiên thần cởi trần trong vóc dáng ủ rũ với đôi cánh trắng.

 Thế nhưng ở album này, Nguyễn Hồng Ân vẫn chẳng thoát ra khỏi những bài hát trầm buồn. Đúng là vẫn Ân ngày đó nhưng bây giờ hơi... phô trương da thịt.

Thiên Vương chụp đúng góc "vạm vỡ" nhất.
Thiên Vương chụp đúng góc "vạm vỡ" nhất.

Khác với sự ngập ngừng của Nguyễn Hồng Ân, ca sĩ Thiên Vương khoe nguyên nửa người, chụp đúng góc phô ra sự vạm vỡ của "vòng một" khoẻ khắn. Thế là thành... nam nhi!

Chương Đan trên bìa album Mỹ nhân tình.
Chương Đan trên bìa album Mỹ nhân tình.
Cứ như không quần không áo.
Cứ như không quần không áo.

Nam nhi cởi trần, thôi thì cũng tạm chấp nhận đi nhưng phụ nữ không thể "mặc như không mặc gì" trên bìa đĩa được! Ca sĩ Chương Đan đã xuất hiện trên bìa Mỹ nhân tình trong một bộ cánh còn hơn cả thế. Nếu bỏ đi những đám hoa, vỏ sò vỏ ốc trên cơ thể Chương Đan thì thật trần trụi thay cho một mỹ nhân dưới đại dương cho mọi người nhìn ngó!

May mà có hoa lá, trăn quấn quanh người.
May mà có hoa lá, trăn quấn quanh người.

Chương Đan khẳng định: "Em mặc đồ da chụp hình". Một ca sĩ khác khi nhìn thấy bìa đĩa của Chương Đan cũng buột miệng hỏi: "Ủa, em không mặc đồ chụp hình hả?". Nói qua nói lại, Chương Đan tóm gọn một câu: "Chụp vậy mới thấy sexy chứ!"

Việc tuyên bố bằng những lời đao to búa lớn hoặc phô bày da thịt trên bìa album để tiếp thị là cách làm không còn mới, trong khi cái neo lại trong lòng công chúng  lại là chất lượng của  chính tác phẩm nghệ thuật. Chưa kể những hình ảnh "quá đà" sẽ gây phản cảm và không phù hợp với thuần phong mỹ tục!

Theo Vietnamnet