'Đảo địa ngục': Hơn 500 tỷ cho một siêu phẩm
Sau "Train to Busan", "Battleship Island" là bộ phim điện ảnh Hàn Quốc đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía khán giả.
Sau “Train to Busan”, “Battleship Island” là bộ phim điện ảnh Hàn Quốc đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía khán giả.
“Battleship Island” (Đảo địa ngục) là bộ phim lấy cảm hứng từ câu chuyện bi thương có thật vào những năm 1945 trên hòn đảo Hashima, Nhật Bản. Tại đây, hàng trăm công nhân Triều Tiên bị bóc lột trong các mỏ than và rất nhiều phụ nữ trở thành nô lệ tình dục cho lính Nhật. Từ sự kiện lịch sử này, đạo diễn Ryu Seung Wan đã thêm vào những chi tiết hư cấu để tạo nên một bộ phim chạm đến trái tim khán giả.
Dàn diễn viên với diễn xuất không lỗ hổng
Không thể dành bất cứ lời chê bai nào cho dàn cast của “Battleship Island”. Những tên tuổi đã quá quen thuộc với khán giả như Hwang Jung Min, So Ji Sub, Song Joong Ki hay Lee Jung Hyun khiến bộ phim chưa ra rạp đã nhận được rất nhiều kì vọng.
Thực sự, mỗi diễn viên đều hoàn thành xuất sắc vai diễn của mình, khắc họa rõ cá tính riêng của nhân vật và thành công trong việc truyền tải cảm xúc đến người xem. Hwang Jung Min cho mọi người thấy rõ bản lĩnh của một diễn viên gạo cội khi liên tục biến hóa để vào vai một người nhạc công vui vẻ, ranh ma nhưng cũng là một ông bố hết lòng yêu thương con gái.
So Ji Sub vẫn thu hút mọi ánh nhìn như thường lệ mỗi khi vào vai người đàn ông phong trần, ngông nghênh, mạnh mẽ. Song Joong Ki và nữ diễn viên Lee Jung Hyun truy chưa thể so sánh với các diễn viên tiền bối lâu năm nhưng cũng đã nhập vai một cách trọn vẹn. Đặc biệt là diễn viên nhí Kim Soo Ahn, từ “Train to Busan” đến Battleship Island, cô đều chứng minh được diễn xuất trời ban của mình.
Đầu tư khủng về mặt chất lượng
Được biết, đoàn làm phim đã dùng 66.000 mét vuông ở Chuncheon, tỉnh Gangwon, Hàn Quốc để xây dựng bối cảnh cho “Battleship Island”. Kinh phí đầu tư cho bộ phim được ước tính lên tới 22,25 triệu USD (khoảng 505 tỷ VND).
Xuyên suốt bộ phim là hiệu ứng hình ảnh hơi nhạt và tối màu để làm bật lên chất liệu lịch sử. Các cảnh quay được thể hiện chân thực, rõ nét, nhất là cảnh công nhân làm việc dưới mỏ than trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt và khổ sở. Khán giả từ đầu đến cuối bộ phim chỉ thấy một hòn đảo xác sơ, cũ kĩ dùng để phục vụ mục đích khai thác than nhưng không hề cảm thấy nhàm chán bởi cảnh quay được biến hóa đa dạng chứ không lặp đi lặp lại nhiều lần.
|
Theo Vietnamnet