Cuộc sống bí ẩn ở 'vương quốc bị lãng quên' trên dãy Himalaya
Mustang nằm ở phía tây bắc - vùng xa xôi và hẻo lánh nhất của Nepal, giáp cao nguyên Tây Tạng, Trung Quốc. Nằm khuất xa trên dãy Himalaya, bao quanh là những ngọn núi cao trên 8.000m, vương quốc Lo xưa cũ sở hữu những khung cảnh đẹp ngỡ ngàng.
Mustang nằm ở phía tây bắc - vùng xa xôi và hẻo lánh nhất của Nepal, giáp cao nguyên Tây Tạng, Trung Quốc. Nằm khuất xa trên dãy Himalaya, bao quanh là những ngọn núi cao trên 8.000m, vương quốc Lo xưa cũ sở hữu những khung cảnh đẹp ngỡ ngàng.
Từng là một vương quốc Phật giáo độc lập, Mustang sáp nhập vào Nepal cuối thế kỷ 18, nhưng đến năm 1950 mới thực sự từ bỏ quyền độc lập.
Ở vị trí hiểm trở nên hàng ngàn năm nay, Mustang cách biệt với thế giới và gần như bị quên lãng cho đến khi được các nhà thám hiểm "tái phát hiện" vào năm 1981. Mustang có nghĩa là "đồng bằng phì nhiêu", đây là mảnh đất của những nền văn hóa cổ xưa với những cảnh sắc kỳ thú, tuyệt đẹp. Đến nay, Mustang luôn luôn là vùng đất bí ẩn đầy hấp dẫn với mọi du khách trên thế giới.
Mustang có thể chia ra 2 vùng khí hậu và cảnh quan tự nhiên: Vùng Hạ (Lower Mustang) có nhiều mảnh đất màu mỡ, phì nhiêu và vùng Thượng (Uper Mustang) kéo dài đến biên giới Tây Tạng (Trung Quốc) với địa hình đa số là cao nguyên đầy sỏi đá.
Lê Tuấn Anh hiện là kiến trúc sư đang làm việc tại một tập đoàn lớn. Ngoài công việc hàng ngày anh có niềm đam mê du lịch mạo hiểm và nhiếp ảnh. Bộ ảnh và video trên được Lê Tuấn Anh thực hiện trong chuyến đi Nepal cùng 2 người bạn kéo dài 3 tuần vào tháng 11/2017 vừa qua. Vùng Thượng Mustang (Uper Mustang) là vùng cao nhất đất nước Nepal và cũng là nơi khó chinh phục nhất do địa hình hiểm trở và phải mất phí 500 USD cho 10 ngày/người, quá hạn, mỗi người phải đóng 50 USD/ngày. Anh cho biết rất ít người Việt Nam đã đến được đây. |
Theo Vietnamnet