Xét xử chủ vũ trường "Vùng trời xanh" giết người

11:50, 02/12/2009

Ngày 1/12, TAND tỉnh Thanh Hóa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án giết người, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng do Lê Khắc Cường (tức Cường "trưởng"), chủ vũ trường "Vùng trời xanh" cầm đầu.

Ngày 1/12, TAND tỉnh Thanh Hóa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án giết người, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng do Lê Khắc Cường (tức Cường "trưởng"), chủ vũ trường "Vùng trời xanh" cầm đầu.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Thanh Hóa, vào khoảng 20h ngày 30/6/2008, do mâu thuẫn giữa nhóm Lê Đức Toàn (Toàn Khả), ở phường Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa, với nhóm của Nguyễn Công Duy (Ba Duy), ở phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa nên hai  bên chuẩn bị hung khí để đánh nhau.

Đến 22h30 cùng ngày, khi Nguyễn Khắc Tiến, Bùi Cao Cường, Nguyễn Xuân Chiến cùng đồng bọn với nhóm Toàn Khả đang đi tìm nhóm Nguyễn Công Duy trên đường Lê Hoàn, gần ngã tư hiệu sách nhân dân thì phát hiện thấy Lê Khắc Cường đang đi xe thể thao chở bạn gái là Nguyễn Thị Nông (tức Hồng) đi ngược chiều. Vì trước đó có mâu thuẫn, nhóm của Nguyễn Khắc Tiến, Cao Cường, quay xe lại đuổi đánh Khắc Cường. Phát hiện bị đuổi đánh, Cường tăng ga cho xe chạy nhanh về nhà ở Đông Bắc Ga Thanh Hóa, rồi bắt taxi đưa chị Nguyễn Thị Nông về nhà.

Sau đó, Lê Khắc Cường dùng điện thoại di động gọi cho Lê Thanh Hợp; Nguyễn Xuân Hòa và Nguyễn Thế Việt đến nhà. Khi nhóm này đến, Lê Khắc Cường kể mới bị nhóm của Đỗ Triều Phương (tức Phương "cu tý") lừa đánh và rủ cả nhóm đi đánh nhau.

Sáng nay, phiên xử thu hút sự quan tâm của nhiều người dân Thanh Hóa.

Đến trước số nhà 68 Lê Hoàn, Khắc Cường phát hiện nhóm Bùi Cao Cường, Nguyễn Xuân Chiến… là nhóm của Đỗ Triều Phương nhưng lúc này Phương không có mặt, nhóm của Lê Khắc Cường dùng súng bắn làm Nguyễn Xuân Chiến và Ngô Như Hòa đều trú ở đường Tống Duy Tân, phường Lam Sơn bị thương. Do bị bắn nên nhóm của Cao Cường chạy toán loạn, nhóm Lê Khắc Cường tiếp tục đuổi theo đến hiệu sách nhân dân, ngã tư Lê Hoàn, đại lộ Lê Lợi thì thấy Trần Quang Tuấn (SN 1992), trú ở phường Đông Sơn và Lê Hồng Hòa (1990), trú ở phường Ba Đình, TP Thanh Hóa, bị ngã xe ở đường nên Lê Thanh Hợp đã chỉa súng AK vào anh Tuấn. Tuấn và Hòa đã giơ tay lên và nói “không phải bọn em”. Nhìn thấy mặt, Lê Thanh Hợp thấy không phải là đối tượng cần tìm nên đã quay xe lại chỗ Khắc Cường.

Cả nhóm của Khắc Cường đến gần cổng trường Trần Mai Ninh rẽ ra phường Nam Ngạn, đến ngã tư Trần Hưng Đạo thì cũng là lúc nhóm của Nguyễn Công Duy đã chuẩn bị sẵn dao, kiếm, vỏ chai bia để đánh nhau với nhóm Bùi Cao Cường, Nguyễn Khắc Tiến, như đã hẹn qua điện thoại. Thấy xe máy của nhóm Lê Khắc Cường đến, nhóm của Nguyễn Công Duy tưởng nhóm của Bùi Cao Cường đến nên đã dùng vỏ chai bia ném và lao vào dùng kiếm chém. Lập tức Lê Khắc Cường, Lê Thanh Hợp nhảy xuống xe máy, Cường giơ súng K54 lên nói: “Nếu lao vào, tao bắn chết” nhưng nhóm của Nguyễn Công Duy vẫn lao vào nên Cường bắn súng K54 nhưng đã hết đạn. Ngay lúc đó, Lê Thanh Hợp cầm súng AK bắn nhiều phát đạn vào nhóm Nguyễn Công Duy cho đến khi hết đạn. Hậu quả, làm Phạm Đức Tuyên 28 tuổi, trú ở đường Thành Thái, phường Đông Thọ, bị trúng đạn chết ngay tại chỗ; Nguyễn Đình Hiệp, trú ở đường Hải Thưỡng Lãn Ông, xã Quảng Thắng và Nguyễn Thế Hiếu ở thôn Cốc Hạ 1, xã Đông Hương bị thương.

Sau đó, cả nhóm của Lê Khắc Cường đi xe máy ra bờ đê sông Mã, rồi đưa súng cho Nguyễn Xuân Hòa, Nguyễn Thế Việt, đưa về nhà chú Lê Khắc Cường là Lê Khắc Lương, ở thôn Nghĩa Trang, xã Hoằng Kim, huyện Hoằng Hóa, cất giấu. Khoảng 5-6 ngày sau, Lê Khắc Cường, Nguyễn Xuân Hòa, tới nhà Lê Khắc Lương lấy súng về cất giấu ở gầm giường nơi Lê Khắc Cường thường ngủ. Sợ bị phát hiện, nên Cường nói với Phan Hoàng Thành lấy súng đưa xuống nhà ông ngoại Cường là Thịnh để cất giấu.

Tại cơ quan điều tra, các bị can khai nhận hành vi phạm tội của mình cùng đồng bọn, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Ngoài ra, trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra còn đủ căn cứ xác định Lê Khắc Cường cùng đồng bọn gây ra ba vụ án cố ý gây thương tích ngày 24/4/2007, tại đường Hàng Than, thành phố Thanh Hóa, ngày 25/8/2007, tại phường Đông Vệ và vụ cố ý gây thương tích sử dụng súng quân dụng trái phép ngày 12/3/2008.

Ngay từ sáng sớm hôm nay, hàng trăm người dân ở thành phố Thanh Hóa, cùng người nhà của 14 bị cáo đã có mặt theo dõi. Tuy nhiên, do hội trường hẹp, người dân phải đứng ngoài hành lang để nghe phiên tòa xét xử. Ngành Tòa án cũng đã chủ động phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa huy động khá nhiều cảnh sát đến bảo vệ, đảm bảo an ninh trật tự khu vực tòa xét xử. Toàn bộ thời gian buổi sáng, một phần buổi chiều chỉ đủ để lực lượng chức năng ổn định an ninh trật, VKSND tỉnh Thanh Hóa đọc cáo trạng và tóm tiểu sử của 14 đối tượng liên quan đến vụ án.

Tại phiên tòa, mặc dù đứng trước vành móng ngựa nghe đọc cáo trạng, Lê Khắc Cường, người chủ mưu trong vụ án, dáng cao ráo, nước da trắng, vẫn bình thản, thi thoảng liếc mắt qua cửa nhìn người thân. Một số bị cáo khác khi nghe cáo trạng tỏ vẻ lo lắng.

Ngày mai (2/12), TAND tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phần thẩm vấn.

[links()]

Theo Đất Việt