Vợ mới đòi chém vợ cũ

14:20, 02/12/2009

Trong vai người nhà của nạn nhân, phóng viên tìm đến nhà chồng cũ của chị. Chưa kịp xong câu chuyện, chúng tôi đã bị chị Thuỷ (vợ mới) cầm dao hung hăng xông tới đòi chém chết.

Trong vai người nhà của nạn nhân, phóng viên tìm đến nhà chồng cũ của chị. Chưa kịp xong câu chuyện, chúng tôi đã bị chị Thuỷ (vợ mới) cầm dao hung hăng xông tới đòi chém chết. Nhờ có 2 cán bộ địa phương đi theo can ngăn, nên thương vong chưa kịp xảy ra...

Bội bạc

Trong đơn kêu cứu gửi Báo GĐ&XH, chị Ngô Thị Hoa (SN 1982) ở khu 7, xã Trị Quận, huyện Phù Ninh, Phú Thọ trình bày: “Tháng 9/2006, tôi kết hôn cùng anh Mè Văn Nội (SN 1981) ở khu 3, xã Phú Mỹ, Phù Ninh, Phú Thọ. Thời gian đầu, chúng tôi sống hoà thuận, nhưng mâu thuẫn nảy sinh khi tôi mang thai. Mâu thuẫn đỉnh điểm nhất là ngày 14/4/2008, tôi bị chồng đánh gãy 3 chiếc xương sườn bên trái. Việc này có bà con hàng xóm chứng kiến, nhờ họ can ngăn nên tôi được cứu sống. Tất cả những lần bị chồng đánh, tôi đều tìm đến nhà ông trưởng khu, công an xã phụ trách khu vực để trình báo. Tuy nhiên không ai giúp tôi cả, họ nói là nhà chồng tôi phức tạp và không muốn động đến. Cũng từ ngày 14/8/2008, tôi bị nhà chồng đuổi ra khỏi nhà. Tình mẹ con của tôi bị cắt chia từ đó. Mỗi khi đến thăm con, tôi bị ngăn cản bằng nhiều cách khác nhau. Trong thời gian chờ giải quyết ly hôn, chồng tôi đưa người phụ nữ khác về sống tại nhà như vợ chồng. Ngày 30/9/2009, TAND huyện Phù Ninh xử ly hôn, tôi được trao quyền nuôi con. Thế nhưng cho đến nay, chồng tôi vẫn giữ cháu bé, không cho tôi nuôi”.

Ngày 30/11/2009, PV đã đóng vai người nhà của chị Hoa để tìm hiểu sự vụ. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Công an xã Phú Mỹ-  phụ trách khu vực 3 chia sẻ: “Khổ lắm, thấy con bé Hoa bị chồng nó đánh nhiều, tôi cũng xót xa nhưng không làm gì được. Nhà chồng nó không bình thường như người khác đâu. Chẳng ai buồn động đến làm gì, phiền phức lắm. Chuyện cháu Yến Nhi được toà phân xử cho mẹ nó được quyền nuôi, nhưng họ cứ ngang nhiên giữ đấy. Xã cũng chẳng làm gì được. Lần bị đánh gãy 3 cái xương sườn, Hoa không làm đơn gửi chính quyền nên chúng tôi cũng không làm được”.

Chị Ngô Thị Hoa với vết thương lòng chưa thể hàn gắn

Bản án chưa được thi hành

Ông Hiếu bức xúc: “Theo pháp luật thì Nội không thể thoát được. Ai lại đánh vợ dã man thế bao giờ? Nhưng mặt khác, cô Hoa cũng không hiểu biết pháp luật. Bị đánh đập gây thương tích nặng thế nhưng không nghĩ đến việc làm đơn tố cáo để bảo vệ mình”. Còn ông Mè  Đức Huyên, trưởng khu 3 cho biết: “Tôi với nhà chồng cháu Hoa có họ hàng với nhau nên chuyện xử lí cũng khó. Cháu Hoa nhiều lần chạy sang nhà tôi cầu cứu. Tôi cũng chỉ biết sang khuyên nhủ chồng nó “đừng làm thế nữa”. Còn chuyện Hoa viết đơn gửi tôi, sau khi thấy các cháu sống với nhau hoà thuận lại, tôi không gửi đơn lên xã. Lâu rồi những lá đơn đó đã bị thất lạc”.

Ngạc nhiên hơn, cả 2 người cầm “cán cân công lý” ở khu 3, đều khẳng định với PV là họ chưa từng báo cáo việc chị Hoa bị chồng hành hung lên UBND xã. Chúng tôi đã tìm hiểu tại địa phương, gặp nhiều người từng cứu chị Hoa thoát khỏi những trận “mưa đòn” nhưng vì những lí do tế nhị, họ xin được giấu tên vì không muốn phiền phức.

Chiều cùng ngày, PV cùng ông Nguyễn Văn Hiếu và ông Mè Đức Huyên cùng đi đến nhà anh Nội, đề nghị cho chị Hoa đón con gái về. Lúc này, chị Ngô Thị Thuỷ (vợ mới của anh Nội) đang ngồi bế con trên giường. Anh Nội tỏ rõ quan điểm, không muốn cho chị Hoa đón cháu Yến Nhi.

Trong khi đó, chị Hoa khóc nức nở: “Anh đừng ngăn cách mẹ con tôi, anh đã lấy vợ khi chưa li hôn với tôi. Tôi không muốn gì hết, chỉ xin anh...”. Khi chị Hoa chưa kịp nói dứt câu, chị Thuỷ nhảy phốc từ trên giường xuống đất, vừa chửi bới, vừa vớ lấy con dao để cạnh bếp lao về phía chúng tôi đòi chém. Vừa la hét, chửi bới, chị Thuỷ vừa chồm lên đòi hành hung chị Hoa. Nhờ có ông Hiếu và ông Huyên can ngăn nên thương tích chưa xảy ra. Khi chị Hoa đang đứng khóc ngoài cổng nhà anh Nội thì ông Hà (bố đẻ anh Nội) đi từ trong nhà ra và quát lớn: “Cái Thuỷ, để con mày xuống giường, rồi lấy dao “gang” mồm con Hoa ra cho tao”. Trước sự “bảo lãnh” của 2 cán bộ thôn, chúng tôi mới thoát khỏi sự hiểm nguy ấy. Không đón được con, Hoa khóc sướt mướt trên con đường quê đầy bóng tối.

Theo điều tra của PV, sau khi có quyết định của TAND huyện Phù Ninh, UBND xã Phú Mỹ đã 2 lần làm việc với gia đình anh Nội và chị Hoa nhưng cháu Yến Nhi vẫn không được ở gần mẹ. Ngày 28/11/2009, chị Hoa đã gửi “đơn đề nghị” đến Đội thi hành án của huyện Phù Ninh, Phú Thọ, nhờ sự giúp đỡ. Báo GĐ&XH đề nghị các cơ quan chức năng nhanh chóng thi hành bản án đã có hiệu lực của TAND huyện Phù Ninh.

Theo Giadinh