Nghe "chị Kính Hồng" Thanh Vân kể chuyện cu Bin

15:53, 25/11/2009

"Chị Kính Hồng" Thanh Vân sinh con đầu lòng ở tuổi 24. Người mẹ trẻ xinh xắn này vừa mang bầu, vừa theo học ở Thụy Sĩ. Giờ cô đang mê mải với tã, bỉm cùng "chàng trai" 1,5 tháng.

"Chị Kính Hồng" Thanh Vân sinh con đầu lòng ở tuổi 24. Người mẹ trẻ xinh xắn này vừa mang bầu, vừa theo học ở Thụy Sĩ. Giờ cô đang mê mải với tã, bỉm cùng "chàng trai" 1,5 tháng.

Hãy cùng lắng nghe Thanh Vân - từng là MC của các chương trình: Chúc ngủ ngon, Tuổi đời mênh mông, Quán âm nhạc, Hugo và các bạn… - tâm sự với cậu con trai đầu lòng của mình nhé!

Thanh Vân và con trai mới sinh

 “Cu Bin của mẹ Vân tên thật là Trần Tường Minh, sinh vào lúc 10 giờ tối ngày 10/10/2009 - đúng ngày mà bố mẹ hi vọng và mong muốn nhất. Tuy còn bé nhưng Bin đã biết chọn ngày, nằm lì trong bụng mẹ tới 41 tuần, “rình” đúng ngày đẹp mới ra đời đấy.

Thời gian mang bầu Bin, đồ ăn mà mẹ thích nhất là hoa quả. Suốt 3 tháng bên Thuỵ Sĩ, mẹ dường như chỉ ăn mỗi 2 món: đó là cà chua và dưa chuột. Ở nước ngoài, hoa quả không nhiều như ở Việt Nam. Chính bởi vậy, mẹ lúc nào cũng ở trong tình trạng thèm dưa hấu kinh khủng.

3 tháng cuối của thời gian mang bầu, mẹ lại bị dị ứng. Bác sĩ bảo do hai mẹ con mình có hoóc-môn không thích ứng với nhau. Mẹ suốt ngày lên mạng, vào aFamily.vn, webtretho, ykhoa.net… lùng sục cách giải quyết dị ứng nhưng không hề đỡ. Nhưng qua các trang web, mẹ cũng yên tâm hơn bởi biết nhiều mẹ khác cũng gặp tình trạng như mình và đều ổn. Ngày con ra đời, kì diệu thay, những vết mẩn đỏ cũng lặn dần. Bây giờ da mẹ lại trắng mịn như ngày xưa rồi nhé…
 
Cu Bin mới sinh được 3,3kg. Bác sĩ bảo xương chân thế này phải cao đuợc 1m85 cơ đấy. Giờ thì Bin đã được 5kg, biết cười, biết nháy mắt trêu mẹ rồi. Trộm vía, Bin của mẹ rất ngoan, chẳng mấy khi khóc nhè. Một tuần mẹ cũng chỉ phải thức trông khoảng 1,2 tối thôi. Trước lúc đi ngủ và khi mở mắt chào ngày mới, lúc nào Bin cũng tặng mẹ một nụ cười dễ thương cả.
 

Từ hồi có Bin, cuộc sống của mẹ thay đổi nhiều lắm. Đã lâu lắm rồi mẹ không ra ngoài, chỉ ở nhà trông Bin mà hôm nào cũng thấy “nghiện” con như ngày đầu. Sáng tỉnh dậy, tối đi ngủ lúc nào cũng nghĩ đến Bin. Bin là cuộc sống của mẹ.

Bố Tường Linh cũng giúp mẹ rất nhiều trong việc chăm Bin, cứ mỗi lúc đi làm về lại thơm con, nịnh con, giúp mẹ bế con cho đỡ mệt. Những lúc ấy mẹ thật hạnh phúc. À, mà bố Tường Linh đã đặt sẵn tên em con là Bi rồi đấy. Không biết Bin có thích không?
 
6 tháng nữa, Bin cứng cáp rồi. Lúc đó mẹ sẽ bắt đầu công việc yêu thích của mình là truyền hình, chắc là sẽ có nhiều vất vả. Bin sẽ luôn là động lực của bố Linh và mẹ Vân nhé!
 
1
1

 

Theo Gia đình