Thuỷ Tiên: "Công Vinh không phải là người lăng nhăng"

10:45, 25/11/2009

Ca sĩ Thuỷ Tiên đóng phim “Ngôi nhà hạnh phúc” (đang phát trên VTV3), người thì khen cô thật quyến rũ, gợi cảm, người thì bảo cô như... manơcanh. Còn với riêng Thủy Tiên, lúc này đang rất hạnh phúc với cuộc sống và tình yêu của mình.

Ca sĩ Thuỷ Tiên đóng phim “Ngôi nhà hạnh phúc” (đang phát trên VTV3), người thì khen cô thật quyến rũ, gợi cảm, người thì bảo cô như... manơcanh. Còn với riêng Thủy Tiên, lúc này đang rất hạnh phúc với cuộc sống và tình yêu của mình.

[links()]

Ca sĩ Thủy Tiên

- Trong gần 3 tháng cầu thủ Công Vinh thi đấu ở Bồ Đào Nha, nghe nói mỗi ngày chị đã bỏ ra mấy tiếng để tâm sự, trò chuyện với người yêu qua điện thoại, chát...?

- Đó là quãng thời gian khó khăn nhất mà anh Vinh phải đối mặt, cô đơn, buồn chán, ăn không được, ngủ không được. Theo lời kể của anh thì tôi có cảm giác như anh ấy đang tồn tại ở ngoài... hành tinh. Tôi chỉ có thể giúp anh ấy vượt qua, vượt qua dần dần bằng những cuộc trò chuyện, động viên tinh thần như vậy vì anh ấy tâm sự rất thèm được nói tiếng Việt. Cuối cùng thì ơn trời, mọi chuyện cũng đã qua.

- Yêu một chàng cầu thủ đẹp trai và nổi tiếng như Công Vinh, chị thấy sao?

- Anh ấy là dân thể thao, nghe có vẻ mạnh mẽ quyết liệt, nhưng sự lãng mạn, tâm hồn thì thực sự không hề kém dân nghệ sĩ. Tôi nhớ có hôm hai đứa cãi nhau rất to, thậm chí có thể nghĩ là sẽ chia tay nữa. Sáng hôm sau anh ấy nhờ người mang đến một bó hồng to hơn 200 bông và một tấm thiệp ghi ba từ ngọt ngào, giống như phim vậy “Anh yêu em". Nghe “sến” quá phải không, nhưng thực ra đó là sự lãng mạn cần có trong tình yêu. Chúng tôi có chung rất nhiều sở thích, cùng đi xem phim, bình luận cô này đóng giỏi anh kia đóng dở...

Thủy Tiên vai nhà thiết kế thời trang Bảo Yến trong "Ngôi nhà hạnh phúc"

- Thế còn vai diễn Bảo Yến của chị trong phim “Ngôi nhà hạnh phúc”, nhiều người thích mà cũng nhiều người cho là chị diễn quá khô cứng?

- Tất cả diễn viên chúng tôi ở những tập đầu tiên thì chưa nhập lắm vào đường dây tâm lý của nhân vật nên có lẽ đã tạo cảm giác đó cho người xem. Tôi tin rằng những tập sau sẽ tốt hơn. Đã từng đóng qua vài vai phụ trong các phim trước, nhưng vai diễn của tôi ở “Ngôi nhà hạnh phúc” phiên bản Việt là một vai phức tạp với nhiều giằng xé tâm lý.

- Nhận lời đóng phim khi không phải là diễn viên chuyên nghiệp, chị có sợ là mình liều lĩnh quá không?

- Tôi biết việc mình làm. Phim nào cũng vậy, dù là vai lớn hay vai nhỏ, dài hay ngắn không quan trọng bằng việc tôi sẽ thể hiện thế nào. Lột tả được nhân vật đúng như ý đồ đạo diễn và để lại ấn tượng với khán giả là điều tôi đặt lên hàng đầu. Tôi yêu mọi vai diễn như nhau và dành thời gian, tâm huyết cho nó như nhau.
 

Thủy Tiên trong một số cảnh phim "Ngôi nhà hạnh phúc"

- Ngoài vai thứ chính, chị còn viết nhạc và hát toàn bộ ca khúc trong phim, đó là sáng tác mới hay thể hiện lại những ca khúc Hàn theo lời Việt?

- Những ca khúc này được tôi sáng tác mới theo kịch bản đã chuyển thể theo phong cách Việt. Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng đã hoàn toàn đặt lòng tin vào tôi và tôi nghĩ mình đã không phụ lòng tin của anh ấy. Nhiều khán giả đã lên mạng, tìm và tải về những ca khúc trong phim, tôi thấy đó cũng là một niềm vui lớn khi âm nhạc của mình được đón nhận.

- Công Vinh có xem phim chị đóng không? Anh ấy nhận xét thế nào?

- Nếu có thời gian rảnh thì anh ấy có xem vì đây là bộ phim dài hơi đầu tiên của tôi. Anh ấy cũng nhận xét, góp ý cho tôi khá nhiều. Được người yêu quan tâm như vậy, tôi cũng thấy vui vui.

1

- Vậy chị nghĩ thế nào nếu đặt mình vào hoàn cảnh của Bảo Yến?

- Đó không phải một vai phản diện mà là một vai tâm lý xã hội. Bảo Yến là cô gái thông minh, thành đạt nhưng đôi khi ích kỷ trong tình yêu. Tôi cho rằng 90% con người, ai cũng có tâm lý như vậy. Bản thân tôi cũng không tránh được điều này. Sự ích kỷ không hẳn là một tính xấu. Nếu mình đánh mất cái gì quý giá, mình phải nỗ lực lấy lại nó bằng mọi cách có thể.

Tuy nhiên, khi người ta không còn yêu mình nữa thì tôi sẽ bỏ cuộc. Tôi không bao giờ đi tranh giành tình yêu trong vô vọng. Khi yêu thì ai cũng ích kỷ, nhưng để giữ được tình yêu thì phải có sự thông cảm và tôn trọng lẫn nhau.

 

- Khi chị và Công Vinh đang bí mật yêu nhau thì vẫn có những cô gái công khai trên mặt báo rằng cô ấy và Công Vinh có tình cảm với nhau. Lúc ấy chị nghĩ gì?

- Ngay từ đầu giữa tôi và anh ấy đã có một thoả thuận là phải giữ bí mật chuyện này. Và việc anh ấy công bố chuyện này hoàn toàn nằm ngoài tiên liệu của tôi. Đã yêu thì phải tin tưởng lẫn nhau, tôi nghĩ mình hiểu anh ấy đủ nhiều để tin tưởng điều đó. Đúng là Công Vinh có rất nhiều vệ tinh xung quanh, nhưng anh ấy "thật thà khai báo" hết. Công Vinh không phải là người ưa lăng nhăng.

- Xin cảm ơn chị.

 

Theo Nông thôn ngày nay