“Vợ mới đòi chém vợ cũ”: Sẽ đề nghị công an xử lý

14:41, 07/12/2009

TAND huyện Phù Ninh đã phán quyết “giao quyền nuôi con cho chị Hoa” nhưng hơn 2 tháng trôi qua, bản án có hiệu lực pháp luật vẫn không được thi hành.

TAND huyện Phù Ninh đã phán quyết “giao quyền nuôi con cho chị Hoa” nhưng hơn 2 tháng trôi qua, bản án có hiệu lực pháp luật vẫn không được thi hành.

Gây khó, gây dễ

Chị Ngô Thị Hoa với vết thương lòng chưa thể hàn gắn
Mặc dù được Tòa án phán quyết được quyền nuôi con nhưng đến nay chị vẫn không được gần gũi giọt máu của mình.
Lần nào đến thăm con, chị Hoa cũng bị hắt hủi, xua đuổi. Khi cùng với phóng viên Báo GĐ&XH đến nhà chồng, chị Hoa bị chị Ngô Thị Thủy là vợ mới của anh Mè Văn Nội vác dao “đòi chém”. Khi “thoát hiểm”, chị Hoa càng lo lắng hơn cho con mình.
 
Chị Hoa nói: “Tôi đi cùng với công an xã đến mà còn bị chị Thủy vác dao dọa chém thì con tôi làm sao sống yên thân với người phụ nữ hung hãn ấy. Con gái tôi mà bị bạo hành thì trách nhiệm rơi vào cơ quan Thi hành án huyện Phù Ninh. Tôi rất khó khăn mới xin được việc làm tại một Cty điện tử đóng trên địa bàn huyện Mê Linh, Hà Nội. Gần đây, vì giải quyết việc này mà tôi đã phải xin nghỉ việc liên tục để về Phú Thọ theo yêu cầu của cán bộ thi hành án. Có hôm họ hẹn tôi đến rồi lại hủy gặp... Nếu tiếp tục nghỉ vô tội vạ như vậy, tôi sợ là mình khó giữ nổi công việc hiện nay. Mong các cơ quan chức năng cảm thông, giúp đỡ cho hoàn cảnh éo le của tôi”.
 
Ngày 3/12, ông Vũ Văn Xuất, Chủ tịch UBND xã Phú Mỹ cho biết: “Tôi chưa bao giờ được nghe ý kiến phản ánh từ cơ sở về việc chị Hoa bị chồng đánh đập. Chỉ đến khi họ yêu cầu ly hôn thì tôi mới biết và cử cán bộ hòa giải nhưng không thành. Sau này, khi xảy ra tranh chấp trong việc nuôi con, chị Hoa yêu cầu được giúp đỡ. Tôi đã giao cho cán bộ dưới quyền đi giải quyết và được báo  cáo: Trong buổi làm việc gần đây nhất, gia đình anh Nội (chồng cũ chị Hoa - PV) yêu cầu chị Hoa cam kết không được đi làm và lấy chồng... thì họ mới yên tâm giao cháu Yến Nhi cho chị Hoa. Tuy nhiên, chị Hoa không nhất trí yêu cầu đó nên buổi làm việc bất thành”(?!).
 
Kiên quyết vào cuộc? 
 
Ông Vũ Văn Xuất- Chủ tịch UBND xã Phú Mỹ: “Tôi hứa sẽ bảo vệ cô Hoa hết trách nhiệm của mình”.
Ông Xuất cho biết thêm: “Tôi thực sự bức xúc trước yêu cầu vô lý đó của gia đình anh Nội. Trong thời gian tới, tôi hứa sẽ trực tiếp tham gia giải quyết dứt điểm vụ việc này. Tuy nhiên, trách nhiệm chính thuộc về Cơ quan Thi hành án huyện Phù Ninh. Chúng tôi sẽ hỗ trợ họ hết mình, nếu họ cần đến”.
 
Cùng ngày, ông Quách Hữu Quang – Trưởng Thi hành án huyện Phù Ninh (Phú Thọ) cho biết: “Ngày 18/11/2009 chị Hoa có đơn đề nghị gửi đến đây, chúng tôi đã cử cán bộ thụ lý giải quyết. Hiện đang trong thời gian để các bên tự thỏa thuận.
 
Nếu họ không tự thỏa thuận được với nhau thì chúng tôi sẽ tiến hành bước tiếp theo là cưỡng chế. Nếu cưỡng chế mà vẫn không thành thì chúng tôi sẽ kiên quyết lập hồ sơ, chuyển sang Công an huyện Phù Ninh để xử lý theo luật. Theo đó, công an huyện sẽ vào cuộc, khởi tố vụ án, nếu bên liên quan cố tình không chấp hành bản án đã có hiệu lực pháp luật”.
 
Báo GĐ&XH đề nghị Cơ quan Thi hành án huyện Phù Ninh và chính quyền cơ sở nhanh chóng thực hiện bản án đã có hiệu lực pháp luật. Hơn nữa, cơ quan công an địa phương phải nhanh chóng có biện pháp răn đe, giáo dục Ngô Thị Thủy để hành vi cầm dao dọa chém người không tiếp tục xảy ra.
 
[links()]
 
Theo Giadinh