Huy chương vàng nặng vậy sao?

09:45, 18/12/2009

14 năm qua, Việt Nam đã 5 lần lọt vào một trận chung kết SEA Games, nhưng có lẽ, chưa bao giờ người hâm mộ lại kỳ vọng vào các cầu thủ như trận đấu gặp U23 Malaysia vừa diễn ra tối qua.

14 năm qua, Việt Nam đã 5 lần lọt vào một trận chung kết SEA Games, nhưng có lẽ, chưa bao giờ người hâm mộ lại kỳ vọng vào các cầu thủ như trận đấu gặp U23 Malaysia vừa diễn ra tối qua. Thế nhưng, hy vọng lắm thì thất vọng nhiều, một lần nữa chúng ta lại lỡ hẹn với chiếc HCV của môn bóng đá nam tại một kỳ Đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á.[links()]

Áp lực huy chương

Xét về mọi mặt mà nói, chưa bao giờ Việt Nam tới gần chiếc HCV đến vậy như tại SEA Games 25. U23 Thái Lan, ƯCV số 1 cho chức vô địch bất ngờ bị loại ngay từ vòng bảng, trong khi đó, đối thủ của U23 Việt Nam ở trận chung kết chỉ là U23 Malaysia, đội bóng từng bị chúng ta vùi dập tới 3-1 ngay tại vòng bảng. Song đúng như những dự đoán, chính việc đặt quá nhiều kỳ vọng vào đoàn quân của HLV Calisto khiến các cầu thủ phải chịu áp lực tâm lý rất lớn ở trận đấu này.

Giả sử như đối thủ là U23 Thái Lan, U23 Việt Nam có lẽ sẽ vào sân và chiến đấu với 200% sức lực đơn giản bởi người Thái luôn được xếp "cửa trên" nên nếu có thất bại, các cầu thủ của chúng ta luôn có quyền ngẩng cao đầu vì mình đã nỗ lực hết mình. Còn lần này, U23 Việt Nam lại đứng vào vị thế của người Thái khi xưa. Thầy trò HLV Calisto được đánh giá cao hơn U23 Malaysia về mọi mặt và chúng ta có cơ hội chiến thắng hơn bao giờ hết. Đồng nghĩa với việc, các cầu thủ không được phép sai lầm khi họ đứng trước ngưỡng cửa đưa lịch sử bóng đá Việt Nam bước sang trang mới.

U23 Việt Nam lại lỡ hẹn với HCV
U23 Việt Nam lại lỡ hẹn với HCV

Áp lực huy chương, áp lực thay đổi lịch sử, áp lực phải giành chiến thắng cũng như sự kỳ vọng của hàng triệu NHM đã vô tình đặt gánh nặng lên đôi vai thầy trò HLV Calisto. Điều đó đã ảnh hưởng đến lối chơi của U23 Việt Nam trong trận chung vào tối qua. Không phủ nhận U23 Malaysia đã lột xác kể từ sau thất bại trước U23 VN ở vòng bảng. Song các chuyên gia đều nhận định thầy "Tô" và các học trò vẫn có phần nhỉnh hơn và chúng ta sẽ đăng quang nếu như vượt qua chính mình, vượt qua áp lực giành huy chương. Nhưng không, chiếc HCV dường như vẫn quá “nặng” với các chàng trai mang trong mình dòng máu Lạc Hồng.

Sai lầm của thầy “Tô”?

Những gì tinh túy nhất của U23 Việt Nam đã được thể hiện hết trong trận bán kết với U23 Singapore, còn trận chung kết họ dường như chỉ là cái bóng của chính mình. Vào cuộc với trạng thái tâm lý căng cứng, đoàn quân của HLV Calisto dù cầm bóng nhiều hơn nhưng vẫn thiếu đi sự chính xác và tốc độ thường thấy để xuyên thủng hàng phòng ngự số đông của U23 Malaysia. Ngoại trừ tình huống đánh đầu của Mai Tiến Thành, chúng ta chẳng tạo được bất cứ cơ hội ăn bàn rõ rệt nào 45 phút đầu tiên.

Sau trận đấu, HLV Calisto cũng thừa nhận áp lực giành HCV khiến các cầu thủ chịu áp lực tâm lý lớn
Sau trận đấu, HLV Calisto cũng thừa nhận áp lực giành HCV khiến các cầu thủ chịu áp lực tâm lý lớn

Hiệp 2 còn tệ hại hơn khi U23 Việt Nam tỏ ra đuối sức trong những pha tranh chấp tay đôi với các cầu thủ đối phương. Thể lực xuống nhanh khiến chúng ta không thể triển khai được ý đồ chiến thuật như hiệp 1. Đặc biệt, Đình  Đồng bên phía cánh trái luôn để hở ra những khoảng trống chết người mỗi khi lên tham gia tấn công. Ngay cả khi phòng ngự, cầu thủ trẻ của SHB Đà Nẵng này cũng thường xuyên mắc lỗi vị trí để Norshahrul (số 9) liên tục khoét sâu bên phía góc phải và tạo ra những pha chuyền bóng vào trong hết sức nguy hiểm. Đáng lẽ ra, khi thấy các học trò đuối sức, HLV Calisto cần có sự điều chỉnh chiến thuật hợp lý, chọn giải pháp an toàn cho hàng phòng ngự, song ông không thay đổi. Sau nhiều lần mất bóng vô duyên ở khu trung tuyến, U23 Việt Nam đã phải trả giá bằng bàn thua ở phút 84. Thầy “phù thủy” được tôn vinh rất nhiều với thành tích của ĐTQG và U23 Việt Nam suốt hơn 1 năm qua, nhưng chắc chắn giây phút thiếu quyết đoán của HLV Calisto cùng với thất bại này sẽ còn được báo chí và giới chuyên môn nhắc đến nhiều trong thời gian tới.

 U23 Malaysia – Bản sao của ĐTVN

Sau thất bại của U23 Việt Nam, chắc hẳn không ít người sẽ giật mình nhận ra kịch bản tại AFF Cup 2008 đang được tái hiện tại Vientiane. Tuy nhiên, U23 Malaysia mới là đội ở vào vị thế của ĐTVN cách đây 1 năm.

Còn nhớ, tại vòng bảng AFF Cup 2008, ĐTVN mở màn bằng thất bại 0-2 trước Thái Lan, rồi sau đó suýt chút nữa thất thủ trước Malaysia. Vượt qua vòng bảng có phần may mắn, đoàn quân của HLV Calisto khó nhọc đánh bại Singapore tại bán kết sau 2 lượt trận với tổng tỷ số 1-0. Với phong độ không thực sự thuyết phục như vậy, ĐTVN đương nhiên bị đánh giá thấp hơn ĐT Thái Lan toàn thắng từ đầu giải. Thế nhưng, chúng ta mới là đội đăng quang tại AFF Cup 2008 bằng màn trình diễn không tưởng trước người Thái.

Liên tưởng tới U23 Malaysia năm nay, thầy trò HLV Rajahobal vượt qua vòng bảng SEA Games 25 một cách ngoạn mục bằng trận lội ngược dòng trước U23 Thái Lan. Hạ gục U23 Lào ở bán kết, U23 Malaysia bước tới trận chung kết với thân phận “chiếu dưới”, giống như ĐTVN cách đây 1 năm, nhưng chính họ mới là đội giành chiến thắng, đoạt HCV ở môn bóng đá nam.

Theo 24h.com.vn