Ông trùm truyền thông Italy phải làm lại mũi

14:20, 15/12/2009

Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi phải tiếp tục ở lại viện sau khi bị tấn công bất ngờ trong cuộc họp chính trị hôm qua tại Milan. Tại đây, ông Berlusconi bị ném gãy răng, khuôn mặt đẫm máu.

Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi phải tiếp tục ở lại viện sau khi bị tấn công bất ngờ trong cuộc họp chính trị hôm qua tại Milan. Tại đây, ông Berlusconi bị ném gãy răng, khuôn mặt đẫm máu.

Thủ tướng Berlusconi bị tấn công bất ngờ trong cuộc họp chính trị hôm qua tại Milan. Ảnh: AP.
Thủ tướng Berlusconi bị tấn công bất ngờ trong cuộc họp chính trị hôm qua tại Milan. Ảnh: AP.

Chính trị gia đầy tai tiếng này bị gãy mũi, mất hai chiếc răng và bị thương ở mặt khi "dính trọn" một bức tượng khá nặng làm từ đá hoa cương với các góc cạnh sắc nhọn. Các bác sĩ tại bệnh viện San Raffaele ở Milan tiết lộ, Thủ tướng Berlusconi đang ăn uống một cách khó khăn do các vết thương trên mặt và môi. Nhiều khả năng ông Berlusconi sẽ phải mất ba tuần để hồi phục. Chiếc mũi của chính trị gia này có thể sẽ phải làm lại.

Bộ trưởng Nội vụ Italy, Roberto Maroni, cho biết: "Thủ tướng có nhiều nguy cơ bị tấn công hoặc có thể bị giết". Ông Maroni dự định sẽ trình nghị viện bản báo cáo sau khi đã thảo luận với các quan chức cảnh sát về việc tại sao nhân viên an ninh lại không thể ngăn chặn được hành động tấn công vào hôm nay. Lúc vụ việc xảy ra, các nhân viên an ninh và cảnh sát dường như bị vô hiệu hóa. Lợi dụng sơ hở, người đàn ông có tên là Massimo Tartaglia đã ném bước tượng vào mặt ông Berlusconi. Kỹ sư điện tử đó đã bị bắt giữ vì tội danh hành hung và hiện bị giam tại nhà tù San Vittore ở Milan.[links(left)]

Bộ trưởng Giáo dục Maria Stella Gelmini đứng rất gần Thủ tướng Berlusconi khi ông này bị ném tượng. Ban đầu bà cho rằng, tỷ phú truyền thông bị ám sát. "Điều tồi tệ nhất khiến tôi phải sởn da gà đó là cái mũi của ông Berlusconi. Nó bị gãy. Tôi đã nghĩ rằng kẻ tấn công ấy muốn giết thủ tướng. Khi vừa quay đi khoảng vài giây, tôi nghe thấy một tiếng thụp".

Sau khi vụ tấn công xảy ra, các nhà lãnh đạo gồm có Thủ tướng Anh Gordon Brown, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, Thủ tướng Nga Vladimir Putin và Giáo hoàng Pope Benedict đã gửi lời chia buồn tới Thủ tướng Italy.

Telegraph đưa tin, cuộc trưng cầu dân ý hồi cuối tuần vừa rồi cho thấy uy tín của ông Berlusconi bị sụt giảm. Các chuyên gia cho rằng, hình ảnh của vị thủ tướng này với khuôn mặt bê bết máu có thể sẽ giúp ông giành được sự ủng hộ và cảm thông của dư luận sau một chuỗi những bê bối tình ái với gái mại dâm bị phanh phui thời gian gần đây.

Nhà khoa học chính trị ở Đại học American tại Rome, Giáo sư James Walston, nhận định: "Sẽ có nhiều sự cảm thông dành cho ông Berlusconi nhưng liệu điều đó sẽ kéo dài bao lâu? Tôi đoán ông ấy sẽ khoe khoang những vết thương của mình với vẻ mặt tự hào lắm".

Theo Ngoisao.net