Tình

09:09, 16/12/2009

Với những câu văn ngắn đầy khơi gợi, Tình xứng đáng là tác phẩm tiêu biểu cho chất điện ảnh trong phong cách văn chương độc đáo của Marguerite Duras.

Với những câu văn ngắn đầy khơi gợi, Tình xứng đáng là tác phẩm tiêu biểu cho chất điện ảnh trong phong cách văn chương độc đáo của Marguerite Duras. 

 

"Một người đàn bà cười - tiếng cười nhẹ tênh, cộc lốc"

"Một người đàn ông.

Đôi mắt anh sáng.

Anh không nhúc nhích. Anh nhìn."

"Người đàn ông đang bước đi không nhìn, không nhìn gì hết, không nhìn gì hết ngoài cát trước mặt anh. Bước đi của anh không ngừng, đều đặn, xa xăm".

Họ là ba góc của một tam giác tình luôn giữ khoảng cách cố định với nhau mà không bao giờ có thể gặp nhau ở một điểm.

Và S. Thala, thành phố có biển, cát, sông, khi hoang vắng dưới bầu trời quang đãng, khi rộn rã với những điệu nhạc, lúc chao đảo trong hồi còi báo động với những cột khói bốc ngùn ngụt được chọn làm bối cảnh cho câu chuyện tình đầy hư ảo.

Với những câu văn ngắn đầy khơi gợi, Tình xứng đáng là tác phẩm tiêu biểu cho chất điện ảnh trong phong cách văn chương độc đáo của Marguerite Duras.


Tác giả: Marguerite Duras.

NXB Hội Nhà Văn - Giá bìa: 25.000 VNĐ