Say rượu, con nhà lành biến thành "yêu râu xanh"

22:14, 19/12/2009

Chỉ vì ma men dẫn lối, trong phút chốc từ một thanh niên hiền lành, có học thức đã biến Đinh Văn Thành thành “yêu râu xanh”. Đến khi chợt tỉnh cơn say, nghĩ lại thì đã muộn.

Chỉ vì ma men dẫn lối, trong phút chốc từ một thanh niên hiền lành, có học thức đã biến Đinh Văn Thành thành “yêu râu xanh”. Đến khi chợt tỉnh cơn say, nghĩ lại thì đã muộn.

Ngày 18/12, TAND huyện Phù Mỹ (Bình Định) đã đưa vụ án ra xét xử đối với Đinh Văn Thành (SN 1985), ở thôn An Xuyên 3, xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ, Bình Định về tội Hiếp dâm trẻ em.

Chỉ vì ma men dẫn lối, trong phút chốc từ một thanh niên hiền lành, có học thức đã biến Đinh Văn Thành thành “yêu râu xanh”. Đến khi chợt tỉnh cơn say, nghĩ lại thì đã muộn.

Cáo trạng nêu: Chiều ngày 6/9, trong lúc gia đình đi vắng, em P.T.T (SN 1995), ở thôn An Xuyên 3, xã Mỹ Chánh tranh thủ ngủ một giấc để lấy sức học bài.

Lúc 16 giờ 15 phút, sau khi nhậu tại nhà một người quen, Thành đi bộ về lại nhà chú ruột. Do uống quá chén nên trong người đã “sần sần”. Lúc đi ngang qua ngõ nhà em T thấy cửa để trống nên Thành vào định nằm nghỉ lát cho khoẻ rồi về. Khi bước vào nhà, thấy chỉ có một mình em T đang nằm trên giường ngủ nên máu dâm ô của Thành trỗi dậy.

Đinh Văn Thành rón rén trèo lên giường nằm cạnh với T, sau đó kéo mền của T đang đắp trên người ra. Nghe có tiếng động và hơi men nồng nặc làm T tỉnh giấc, theo phản xạ tự nhiên T. đạp mạnh vào người Thành một cái làm Thành lảo đảo. Như một con thú đói mồi, ngay lập tức Thành vùng dậy lao tới nắm kéo quần áo của em T ra; T kháng cự quyết liệt và kêu cứu. Không buông tha, Thành nằm đè trên người rồi bóp miệng em T không cho kêu la, đồng thời giở trò đồi bại. Rất may cho T, trong lúc giữa Thành và T vật lộn thì mẹ của T đi công việc về bắt giữ Thành. Thành tung ra định tẩu thoát nhưng được sự giúp sức kịp thời của những người hàng xóm nên Thành bị tóm giao cho công an.

Bị cáo Đinh Văn Thành trước vành móng ngựa

Trước hội đồng xét xử và hàng trăm người dân tham dự phiên tòa, Thành cúi đầu xin lỗi gia gia đình và em T, mong được thứ tha tội lỗi. Thành cho rằng do uống rượu quá say, không làm chủ được hành vi nên đã gây ra sự việc đau lòng này. Tuy nhiên, lời sám hối của Thành đã muộn.

Xét thấy hành vi của Đinh Văn Thành gây nguy hiểm cho xã hội, không những làm tổn thương tinh thần của nạn nhân mà còn làm ảnh hưởng đến an toàn xã hội. Do đó, HĐXX đã tuyên phạt Đinh Văn Thành 2 năm 9 tháng tù giam, đồng thời buộc Thành bồi thường cho em T 25 triệu đồng về khoản tổn thất tinh thần.

Bản án trên là hồi chuông báo động, nhất là hiện nay tình trạng hiếp dâm ở một số vùng quê liên tục xảy và có chiều hướng gia tăng.

[links()]

Theo VnMedia